Hôm 2/3, Lyon giành chiến thắng 2-1 trước Brest thuộc vòng 24 Ligue 1, nhưng trận đấu để lại một vụ bê bối lớn. Phút cuối trận, trọng tài Benoit Millot tham khảo VAR để xem xét tình huống có thể thổi phạt đền cho Brest. Lúc này, cựu HLV AS Roma phản ứng quyết liệt.
Trước đó, HLV Fonseca bị cảnh cáo bằng một thẻ vàng. Và sau khi bị Millot rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lập tức nổi giận, lao tới đối đầu gay gắt với trọng tài. Ông chạm đầu và hét vào mặt vị vua áo đen.
Việc làm của Fonseca được cho là có hành vi đe dọa. Điều 8 của LFP (Cơ quan quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp) quy định cấm mọi hành vi đe dọa hoặc gây sợ hãi đối với trọng tài. Bất kỳ HLV hoặc quan chức CLB nào có hành vi như vậy có thể bị cấm thi đấu ít nhất 7 trận.
Sau trận đấu, Fonseca lên tiếng xin lỗi: "Tôi thực sự hối hận về hành động. Bóng đá có thể khiến chúng ta mất kiểm soát, nhưng tôi không nên làm vậy. Trận đấu rất khó khăn, Brest chơi rất quyết liệt, và tôi phản ứng không đúng mực".
Đội trưởng Alexandre Lacazette cũng lên tiếng bênh vực: "Căng thẳng là một phần của bóng đá. HLV có thể hối hận về hành động của mình, nhưng hãy chờ quyết định từ ủy ban kỷ luật".
Trước đó, bóng đá Pháp rung chuyển khi Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille nhận án phạt 15 trận do công khai cáo buộc Ligue 1 tham nhũng và gọi giải đấu này "thối nát".
Chủ tịch Pablo Longoria bức xúc đòi bỏ Ligue 1. Ảnh: Reuters.
Sự việc xảy ra sau trận thua 0-3 của Marseille trước Auxerre hôm 23/2. Ông Longoria tức giận bởi trọng tài Jeremie Stinat từ chối thổi phạt đền cho Marseille và rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Derek Cornelius của đội.
Sau trận, ông Longoria rời khỏi khu vực VIP, xuống tận hành lang phòng thay đồ và lớn tiếng chỉ trích: "Ligue 1 là một giải đấu mục ruỗng. Tham nhũng ăn sâu vào hệ thống trọng tài, và Marseille luôn bị xử ép".
Ông còn giận dữ tuyên bố: "Mọi thứ đã được sắp đặt. Đây là một giải đấu tệ hại. Nếu Super League mời chúng tôi, Marseille sẽ rời đi ngay lập tức".
Phát ngôn lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ từ giới trọng tài Pháp. Liên đoàn Trọng tài Pháp (FFF) tuyên bố sẽ kiện Longoria về tội phỉ báng, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ trọng tài Stinat.
Theo báo cáo từ FFF, trọng tài Stinat còn bị phá hoại xe hơi và bị cướp tại nhà riêng. Các trọng tài Ligue 1 thống nhất đệ đơn kiện Longoria, cho rằng hành động của ông không thể chấp nhận và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bóng đá Pháp.
Việc HLV Fonseca đối mặt án phạt nặng và bức xúc của Chủ tịch Longoria cho thấy Ligue 1 đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Khi cả HLV lẫn quan chức cấp cao của CLB lớn đều phản ứng dữ dội với công tác trọng tài, câu hỏi đặt ra là liệu Ligue 1 có thực sự tồn tại những vấn đề về sự minh bạch, hay chỉ là những phản ứng thái quá trong bầu không khí căng thẳng?
Nếu không có những biện pháp xử lý dứt khoát và cải tổ hệ thống một cách triệt để, bóng đá Pháp có thể tiếp tục rơi vào vòng xoáy tranh cãi, làm lu mờ chất lượng chuyên môn của một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu.
Đội hình hồi sinh sự nghiệp sau khi rời Man Utd De Gea, Greenwood hay Scott McTominay đều có phong độ cao sau khi rời "Nhà hát của những giấc mơ".