Bức tranh tương phản của bóng đá Việt Nam
Tham vọng thâu tóm trọn bộ 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá tại SEA Games 33 của đoàn Thể thao Việt Nam đang đối mặt với thử thách lớn. Một bức tranh đầy tương phản đang hiện ra: trong khi ba đội tuyển đang thẳng tiến đến vinh quang, một cú sảy chân bất ngờ có nguy cơ làm sụp đổ cả giấc mơ lịch sử.
Việt Nam đặt mục tiêu giành toàn bộ huy chương vàng ở các bộ môn bóng đá tại SEA Games 33.
Hy vọng vàng từ sân cỏ và futsal nữ
Trên mặt trận sân cỏ 11 người, niềm vui đang lan tỏa. Đội tuyển U22 Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kim Sang Sik, đã thể hiện một phong độ thuyết phục với chuỗi trận toàn thắng để ghi tên mình vào trận chung kết. Thử thách cuối cùng của họ sẽ là đối thủ truyền kiếp Thái Lan, hứa hẹn một trận đấu đỉnh cao.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games, một minh chứng cho sự thống trị tuyệt đối của họ tại đấu trường khu vực.
Tin vui tiếp tục đến từ đội tuyển futsal nữ. Việc đối thủ mạnh nhất là Thái Lan bất ngờ bị Indonesia loại ở bán kết đã mở ra một cơ hội không thể tốt hơn để các cô gái Việt Nam đổi màu huy chương. Trận chung kết với Indonesia được xem là thời cơ "ngàn năm có một" để bước lên bục cao nhất.
Cú sảy chân định mệnh của futsal nam
Tuy nhiên, giữa những gam màu sáng đó, thất bại của đội tuyển futsal nam đã trở thành một "nốt trầm" đáng lo ngại. Trận thua ngược 2-4 trước Malaysia ngay trong ngày ra quân đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi.
Thất bại này không chỉ là một cú sốc về mặt tỷ số mà còn bộc lộ những điểm yếu đáng báo động trong hệ thống phòng ngự và bản lĩnh thi đấu, đặc biệt khi đã có bàn thắng dẫn trước.
Thử thách chưa dừng lại ở đó. Lịch thi đấu khắc nghiệt với mật độ 1 ngày/trận buộc futsal nam Việt Nam phải đối mặt liên tiếp với hai đối thủ rất mạnh là Indonesia và Thái Lan trong thế không còn đường lùi. Nếu không có một sự thay đổi mang tính đột phá, mục tiêu giành vàng của futsal nam gần như là nhiệm vụ bất khả thi, đồng nghĩa với việc giấc mơ "ăn 4" lịch sử của bóng đá Việt Nam có thể sẽ phải dang dở.
CTVX