Bóng đại thụ che chở biên cương

Bóng đại thụ che chở biên cương
3 giờ trướcBài gốc
Khắc phục điều này, bằng những cách làm sáng tạo, các địa phương ở Tuyên Quang đã khơi được ngọn lửa trong mỗi đảng viên cao tuổi, để mỗi đảng viên cao tuổi thấm nhuần: Tuổi tác có thể làm bước chân chậm lại, nhưng lý tưởng của người đảng viên thì chưa bao giờ tắt.
Bài 1: Mái đầu bạc thắp sáng bản làng
Bài 2: Sống như cây rừng, cống hiến tựa núi cao
Bài cuối: Đảng trong tim, tuổi không giới hạn
Giữ lửa niềm tin nơi cơ sở
Ở nơi tận cùng của dãy núi đá tai mèo, nơi biên giới như chạm vào mây trời, bà Hoàng Thị Tương, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ cũng đang lặng lẽ giữ lửa niềm tin như thế.
Sinh năm 1961, người phụ nữ dân tộc Xuồng ấy đã dành gần trọn cuộc đời mình để gắn bó với biên giới, với Đảng và với đồng bào nơi vùng đá xám cheo leo. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, bà là du kích xã, cùng thanh niên địa phương tải đạn, đào hầm, tiếp tế cho bộ đội giữa mưa pháo để giữ từng tấc đất quê hương.
Đảng viên thôn Thác Nóng, xã Sơn Thủy kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường ở khu dân cư.
Hòa bình lập lại, bà tiếp tục gắn bó với cơ sở trên cương vị Bí thư Đảng ủy rồi Chủ tịch UBND xã. Năm 2010 bà nghỉ hưu nhưng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn - nơi 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các cuộc họp chi bộ, bà thường nhắc cán bộ, đảng viên: “Dân còn băn khoăn thì cán bộ phải giải thích. Làm sao cho dân tin mình, vì Đảng ở đây là mình”. Bà là người đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, chặt bỏ ngô trên triền dốc để trồng cỏ nuôi gia súc. Người dân thấy hiệu quả đã làm theo, từ đó nhiều hộ từng bước thoát nghèo.
Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, bà Tương không khác gì người thân của đơn vị. Là người am hiểu từng đường mòn, từng hộ dân, bà luôn là cầu nối giữa bộ đội với nhân dân nơi biên giới.
Tổ dân phố Hưng Thành 4 là điểm sáng của phường An Tường về chuyển đổi số. Kết quả ấy có sự đóng góp rất lớn của bà Bùi Thị Hợi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hưng Thành 4.
Với tâm niệm muốn người dân làm theo thì mình phải làm trước, bà Hợi trực tiếp tham gia xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng, đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng các nền tảng số thiết yếu như VNeID, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ công trực tuyến.
Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh Tuyên Quang luôn là điểm sáng tiêu biểu trong việc phát huy vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của đội ngũ đảng viên cao tuổi. Quy tụ nhiều cán bộ, đảng viên lão thành giàu kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín và tâm huyết, Câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng mà còn là “cánh tay nối dài” quan trọng của cấp ủy trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. Từ uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình, các đảng viên cao tuổi đã và đang trở thành “điểm tựa niềm tin” trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào từng khẳng định: Đối với người đảng viên thì không có khái niệm "hưu trí" trên mặt trận tư tưởng. Mỗi hội viên Câu lạc bộ phải tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, trí tuệ của mình để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng”.
Vào Đảng ở tuổi 60
Không chỉ nhiều năm tuổi Đảng, chuyện những đảng viên tóc đã điểm sương lần đầu tiên được đứng dưới cờ Đảng, dõng dạc lời thề đảng viên khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ở thôn Văn Minh, xã Bình Ca, Trưởng thôn Nguyễn Văn Sơn được nhiều người nhắc đến như một tấm gương đặc biệt về tinh thần phấn đấu của người đảng viên nơi vùng đồng bào Công giáo. Năm 2022, ở tuổi 60, ông mới chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng sau nhiều năm nỗ lực, rèn luyện và cống hiến tại cơ sở. Với ông, trở thành đảng viên ở tuổi 60 không phải là “đích đến”, mà là dấu mốc nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn trước nhân dân.
Từ suy nghĩ ấy, ông gương mẫu vận động nhân dân đoàn kết xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Những việc từng được xem là khó như mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống cống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh môi trường… đều nhận được sự đồng thuận của người dân.
Hay như đảng viên Vũ Quốc Bảo, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân được kết nạp Đảng ở tuổi 62 là minh chứng cho lý tưởng vào Đảng không hề có giới hạn về tuổi tác. Ông Bảo tiên phong vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn và ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.Từ việc nhà rồi việc của dân, ông như con thoi để tròn trách nhiệm của mình. Thế rồi, ngày trọng đại trong cuộc đời của ông Bảo đã đến, khi ông chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sau 1 năm thử thách. Đó là ngày 10-4-2025, đảng viên 62 tuổi rưng rưng xúc động khi nắm chặt tay, dõng dạc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Hai chữ “Đảng viên” đã trở thành một khởi đầu đầy trách nhiệm đối với ông Bảo.
Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, đội ngũ đảng viên cao tuổi hiện nay là nguồn lực rất quý của địa phương. Không chỉ có uy tín trong cộng đồng, các đồng chí còn là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết và truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc phát huy vai trò đảng viên cao tuổi ở một số nơi vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều người sức khỏe giảm sút, điều kiện tiếp cận công nghệ còn khó khăn; trong khi đó, chưa có nhiều mô hình phù hợp để khai thác hiệu quả nguồn kinh nghiệm quý báu này.
Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Kiên Cường, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng các mô hình như tổ tư vấn cộng đồng, tổ hòa giải nòng cốt, câu lạc bộ đảng viên lão thành; đồng thời tăng cường bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, kỹ năng tuyên truyền cho đảng viên cao tuổi để phù hợp với yêu cầu mới.
Xin mượn lời của đảng viên lão thành Nguyễn Duy Cân để kết lại bài viết này: Khi gia nhập Đảng, ông cũng như những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng đã tuyên thệ tự giác cống hiến, phục vụ Nhân dân, đất nước. Với ông, đảng viên cao tuổi không có nghĩa là hết trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Đảng viên cao tuổi càng phải không “hưu Đảng”, tự giác đóng góp sức mình vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ cơ sở. Đó mới thực sự là cách “nghỉ hưu” của người cộng sản chân chính.
Bài, ảnh: Trần Liên,Thanh Phúc, Lý Thu
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202605/bong-dai-thu-che-cho-bien-cuong-3cf1f58/