Ngày 26/10 vừa qua, hầm Trung Sơn thuộc quận Trung Sơn, thành phố Cơ Long, đã gây xôn xao khi một "bóng ma" xuất hiện. Một nam thanh niên đi xe máy khi đi qua hầm bất ngờ thấy một cô gái mặc đồ đen, tóc dài, đứng một mình bên lề đường với vẻ ngoài rùng rợn. Sự việc khiến anh hoảng sợ đến mức chân tay mềm nhũn, sau đó còn đến đền cúng bái. Hình ảnh và video anh ghi lại được đăng lên nhóm "Cộng đồng huyền bí" trên Facebook, nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng.
Cảnh tượng giống như "nữ ma" khiến nhiều người dân hoảng loạn, đồng thời khiến cảnh sát địa phương phải vào cuộc. Qua kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện "nữ ma" thực chất là ba thanh niên trẻ tuổi đang quay clip kinh dị. Vào khoảng 18h50, cô gái 23 tuổi họ Nham mặc đồ đen, đội tóc giả dài, đứng diễn "nữ ma tóc dài" bên lề đường hầm. Hai người đồng phạm gồm một nam họ Giang lái xe, chở nam họ Lý, 26 tuổi, để thực hiện cảnh quay.
Ba người này chỉ nghĩ rằng đang quay video giải trí, không lường trước được hầm tối, hẹp, lại có lưu lượng xe cộ, có thể gây nguy hiểm nếu ai đó hoảng sợ mất kiểm soát phương tiện.
Cảnh sát sau khi nhận tin báo đã lần ra ba người và cả ba đều thừa nhận hành vi. Họ biện minh rằng không biết việc này sẽ làm người đi đường hoảng sợ, cũng không nhận thức được nguy cơ về an toàn giao thông. Tuy nhiên, cảnh sát xác định hành vi này đủ cấu thành "dùng phương thức khác để gây sợ hãi người khác", có khả năng gây nguy hại cho an ninh công cộng, và đã chuyển hồ sơ sang Tòa án theo Điều 63, Khoản 1, Mục 6 Luật Bảo vệ Trật tự Xã hội.
Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Keelung, cả ba đều thừa nhận hành vi. Tòa xét thấy các tình tiết như ba người đều tốt nghiệp đại học, xuất thân gia đình khá giả; cô Nham và anh Giang làm báo, anh Lý làm việc trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, hành vi của họ đã gây hoang mang và tiềm ẩn nguy cơ an toàn giao thông. Tòa án cuối cùng phạt mỗi người 5.000 Đài tệ, đồng thời vẫn cho phép kháng cáo.
Vụ việc "bóng ma hầm Trung Sơn" là bài học cảnh tỉnh về việc quay clip trêu đùa phản cảm nơi công cộng. Một hành động tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến hoảng sợ tập thể và nguy cơ an toàn giao thông nghiêm trọng.
Hoài Thương