Bông hoa nhỏ giữa đại ngàn

Bông hoa nhỏ giữa đại ngàn
3 giờ trướcBài gốc
Tuổi thơ từ bản làng vùng biên
Hồ Hoài An sinh ra trong một gia đình người Bru-Vân Kiều ở bản Km25. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Bố mẹ quanh năm lam lũ giữa núi rừng để nuôi 3 chị em ăn học.
Chân dung Hồ Hoài An, nữ sinh lớp 8 xuất sắc giành giải 3 môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh - Ảnh: N.M.T
Cả 3 chị em đều đang học tại Trường PTDTBT tiểu học và THCS Ngân Thủy. An là chị cả, đang học lớp 8; 2 em nhỏ lần lượt học lớp 6 và lớp 4. Những ngày cuối tuần, khi nhiều bạn đi nương rẫy, An thường về ở với bố mẹ tại bản Km25. Ngôi nhà nằm bên triền đồi, trước mặt là con đường đất dẫn vào bản. Những buổi chiều yên tĩnh nơi bản nhỏ, sau khi giúp bà việc nhà, An lại mở sách vở ra học. Đối với cô học trò vùng cao, con chữ không chỉ là bài học ở trường mà còn là ước mơ mở ra một thế giới rộng lớn hơn ngoài núi rừng.
Thầy cô Trường PTDTBT tiểu học và THCS Ngân Thủy cho biết, Hoài An là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và rất chăm chỉ. Em ít nói nhưng luôn chăm chú trong mỗi giờ học.
Ngay từ những năm học trước, An đã bộc lộ sự yêu thích đặc biệt đối với môn Ngữ văn. Trong các giờ học, em thường ghi chép rất cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu và thể hiện khả năng cảm nhận khá sâu sắc đối với những tác phẩm văn học. Năm học trước, khi đang học lớp 7, An tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và đoạt giải khuyến khích. Đó là bước khởi đầu khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa đối với cô học trò miền núi.
Năm học này, sau quá trình theo dõi và bồi dưỡng, thầy cô đã mạnh dạn đưa An vào đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9 của trường để dự thi cấp tỉnh. Đây là một quyết định khá táo bạo, bởi em phải thi vượt lớp, học và ôn tập những kiến thức cao hơn chương trình của mình.
Những buổi tối ở khu nội trú, sau giờ tự học chung, nhiều bạn vẫn thấy An lặng lẽ đọc thêm sách, viết lại các bài văn và sửa từng đoạn theo góp ý của cô giáo. Sự cần mẫn ấy dần dần kết tinh thành kết quả. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh kết thúc và tin vui báo về, thầy cô và học sinh trong trường đã vỡ òa khi biết Hoài An đoạt giải 3 môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh.
Niềm tự hào của bạn bè
Trong lớp 8A, Hoài An được bạn bè quý mến bởi tính cách hiền lành và tinh thần học tập nghiêm túc. Bạn Hồ Xinh, một học sinh cùng lớp, chia sẻ: “Bạn An học rất chăm và hiền lắm. Ở khu nội trú, tụi em nhiều khi thấy bạn vẫn ngồi đọc sách và viết bài rất lâu. Khi nghe tin bạn đoạt giải, cả lớp chúng em vui và tự hào lắm. Bạn ấy làm chúng em thấy rằng nếu cố gắng thì mình cũng có thể học tốt hơn”.
Người trực tiếp bồi dưỡng cho Hoài An là cô giáo Nguyễn Thị Thu, giáo viên Ngữ văn của nhà trường. Nhắc đến học trò của mình, cô Thu không giấu được niềm xúc động: “Hoài An là một học sinh có ý chí rất tốt. Em có khả năng cảm thụ văn học khá sâu và suy nghĩ chín chắn so với lứa tuổi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó của em. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em vẫn luôn nỗ lực học tập. Việc một học sinh lớp 8 thi vượt lớp và đoạt giải 3 cấp tỉnh là kết quả rất đáng tự hào”.
Niềm vui của bản làng
Khi tin Hoài An đoạt giải được báo về, bản Km25 trở nên rộn ràng khác thường. Bà con trong bản gặp nhau đều nhắc đến cô học trò nhỏ với niềm vui và sự tự hào. Nhiều người tìm đến gia đình để chúc mừng. Đối với bà con nơi đây, thành tích của An không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là niềm tự hào chung của cả bản. Các thầy cô Trường PTDTBT tiểu học và THCS Ngân Thủy cho biết, đây là lần đầu tiên một học sinh người Bru-Vân Kiều của xã Kim Ngân đoạt giải 3 cấp tỉnh. Vì thế, thành tích của Hoài An mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường và địa phương.
Cô học trò nhỏ Hồ Hoài An cùng cô giáo dạy Ngữ văn - Ảnh: N.M.T
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi những bản làng Bru-Vân Kiều vẫn ngày ngày vang tiếng suối, câu chuyện về Hoài An giống như một bông hoa nhỏ nở giữa núi rừng. Từ khu nội trú giản dị, cô học trò lớp 8 ấy đã bước ra một sân chơi lớn hơn và mang về niềm tự hào cho quê hương.
Niềm vui của bản làng hôm nay không chỉ nằm ở tấm giấy khen hay giải thưởng. Quan trọng hơn, từ câu chuyện của Hoài An, nhiều học sinh khác trong bản sẽ tin rằng, dù ở nơi núi rừng xa xôi, nếu chăm chỉ học tập thì vẫn có thể vươn tới những ước mơ lớn.
Con đường phía trước của Hoài An chắc chắn vẫn còn dài. Nhưng với ý chí và nghị lực đã thể hiện, thầy cô và bà con bản Km25 đều tin rằng, cô học trò nhỏ ấy sẽ còn tiếp tục viết nên những trang đẹp hơn trên hành trình học tập của mình.
Từ bản làng vùng biên, câu chuyện của Hoài An đang thắp lên một niềm tin, tri thức có thể nở hoa ở bất cứ nơi đâu, kể cả giữa những bản làng xa xôi của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Ngô Mậu Tình
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/giao-duc/202603/bong-hoa-nho-giua-dai-ngan-ded5f90/