'Bóng hồng' miền đất thép Quảng Trị viết đơn tình nguyện nhập ngũ

'Bóng hồng' miền đất thép Quảng Trị viết đơn tình nguyện nhập ngũ
4 giờ trướcBài gốc
Nữ sinh Lê Thị Thảo Nhi rạng ngời trong ngày tốt nghiệp đại học. (Ảnh: NVCC)
Vừa tốt nghiệp đại học, em Lê Thị Thảo Nhi (23 tuổi, trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) quyết định xếp lại bằng cử nhân để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Nguyện vọng nhập ngũ để trở thành nữ chiến sĩ của em được mẹ và người thân ủng hộ.
Những ngày qua, em Thảo Nhi tràn ngập niềm háo hức khi sắp đạt được ước mơ từ nhỏ của mình là khoác lên màu áo lính.
Em Nhi được truyền cảm hứng từ mẹ, cũng là nữ quân nhân. (Ảnh: NVCC)
Em Lê Thị Thảo Nhi chia sẻ, ước muốn trở thành người lính của em đã nhen nhóm từ nhỏ. Em cũng được truyền cảm hứng từ mẹ, cũng là quân nhân.
Hơn nữa, Thảo Nhi trưởng thành trong gia đình có truyền thống quân đội. Em muốn tiếp nối con đường của ba, mẹ mình đã chọn. Từ đó, em đã biến ước mơ thành hành động và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Thảo Nhi chia sẻ: "Môi trường quân đội với tính kỷ luật cao sẽ là nơi rèn luyện tuyệt vời, giúp em trưởng thành hơn".
Em cũng lường trước quá trình huấn luyện sẽ là thử thách với em. Nhưng bản thân sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và không phụ lòng mong đợi của gia đình".
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm và động viên Thảo Nhi trước ngày lên đường. (Ảnh: Hữu Thịnh)
Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ của Thảo Nhi, bày tỏ niềm tự hào khi con gái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
"Quyết định của Thảo Nhi được gia đình ủng hộ. Mong sao con giữ vững bản lĩnh, nỗ lực nhiều hơn để có thể rèn luyện, sớm thích nghi với môi trường mới, phát huy truyền thống gia đình", chị Hà nói.
Thảo Nhi muốn nhập ngũ cũng để nối tiếp truyền thống gia đình.
Mùa tuyển quân năm 2025, tại huyện Vĩnh Linh cũng có 4 nữ tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Vừa hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Kinh tế, Đại học Huế, em Hoàng Lê Minh Ngọc, ở Khóm 1 (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Ý định đó được em nhen nhóm từ năm học lớp 12. 2 lần em thi tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện Kỹ thuật quân sự, nhưng kết quả chưa đạt như mong đợi.
4 năm sau, khi đã hoàn thành xuất sắc việc học đại học, Minh Ngọc gác lại dự định tìm việc để trở về địa phương, tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.
Minh Ngọc chia sẻ, đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và luôn cố gắng rèn luyện thể chất, phát triển bản thân về mọi mặt. "Vừa qua, em vui mừng khi được thông báo đạt điều kiện và nhận lệnh nhập ngũ”, Minh Ngọc nói.
Tại địa bàn Vĩnh Linh có thêm 3 nữ tân binh sẽ lên đường "tòng quân" dịp này là các em Ngô Thị Quỳnh Chi (xã Vĩnh Giang); Lê Vân Diễm Quỳnh và Lê Thị Ánh Minh (xã Hiền Thành).
Năm 2025, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 1.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc quân đội.
Đăng Đức
Hữu Thịnh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/bong-hong-mien-dat-thep-quang-tri-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-post719368.html