Được đào tạo bài bản trong môi trường Công an nhân dân, sau khi tốt nghiệp, nữ sĩ quan trẻ (SN 1993) đã lựa chọn trở về quê hương, nhận công tác tại Công an huyện Đakrông (cũ). Giữa nhiều cơ hội rộng mở, chị Vân vẫn quyết định quay về với vùng đất còn nhiều gian khó, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.
Sự lựa chọn ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự dấn thân có ý thức, được dẫn lối bởi tâm niệm giản dị mà sâu sắc: Đến nơi Tổ quốc và Nhân dân cần, cống hiến ở nơi mình có thể đóng góp nhiều nhất.
Đại úy Lê Thị Lan Vân luôn đồng hành và gắn bó với Nhân dân - Ảnh: T.T
Tại vùng đất Đakrông, môi trường thực tiễn đã trở thành “trường học lớn” để chị Vân rèn giũa và khẳng định bản lĩnh. Với nghiệp vụ trinh sát vững vàng và ý chí kiên định, nữ cảnh sát 9X nhiều lần được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án về ma túy, hình sự. Không dừng lại ở đó, chị còn chủ động tham mưu triệt xóa các tụ điểm lô đề, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế; kiên trì bám địa bàn, phát hiện và xử lý 40 vụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ thực tiễn đấu tranh, chị cùng chính quyền địa phương đưa 38 trường hợp vào diện quản lý người sử dụng và người nghiện ma túy. Những “điểm nóng”, những nguy cơ tiềm ẩn nhờ đó được nhận diện sớm và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên bản làng.
Lớn lên trên mảnh đất miền Tây Quảng Trị, chị Vân thấu hiểu sâu sắc những nhọc nhằn, thiếu thốn, cả những rào cản về nhận thức còn in đậm trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số do ảnh hưởng của tập quán lạc hậu. Bởi vậy, trên những cung đường đèo dốc quanh co, hiểm trở, hình ảnh nữ đại úy cần mẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến từng trường học, khu dân cư để tuyên truyền, vận động đã trở nên quen thuộc.
Chị Vân chia sẻ: “Muốn người dân lắng nghe và tin theo những điều mình tuyên truyền, trước hết mình phải biết lắng nghe họ. Phải hiểu được hoàn cảnh, phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách sống của người dân; phải đủ sẻ chia, cảm thông với những điều họ còn ngại ngần, khó nói. Khi đã chạm được vào lòng người, nghĩa là chúng ta đã đi được nửa chặng đường trên thế trận lòng dân”.
Bền bỉ với công tác dân vận, đến nay, chị đã trực tiếp tổ chức 38 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 8.560 lượt người dân tại toàn bộ 16 thôn, khóm và 5 trường học trên địa bàn tham gia. Từ những buổi nói chuyện giản dị, gần gũi ấy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, góp phần tạo dựng “lá chắn mềm” vững chắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nơi vùng biên.
Sau khi được tăng cường về xã Mò Ó (cũ), chị Vân càng có điều kiện bám sâu, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở. Khi thực hiện sáp nhập, địa bàn quản lý mở rộng, khối lượng công việc gia tăng, song điều đó không làm vơi đi tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa nhiệt huyết trong chị.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực tham gia công tác hội, Đoàn với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Phó Bí thư Đoàn Công an xã Hướng Hiệp. Trên cương vị “thủ lĩnh”, chị luôn tiên phong trong tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: “Mẹ đỡ đầu”, “Bát cháo tình thương”, “Tiếp sức đến trường”, các chiến dịch làm sạch môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ, thanh thiếu niên, học sinh chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, tiến bộ.
Với những cống hiến thầm lặng mà bền bỉ, đại úy Lê Thị Lan Vân xứng đáng là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân. Chị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở năm 2025; được Tỉnh đoàn vinh danh và trao giải “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất” và nhiều bằng khen, giấy khen tiêu biểu khác.
Vượt lên trên mọi danh hiệu, điều đọng lại hơn cả chính là hình ảnh một nữ đại úy của “lòng dân”, là chỗ dựa vững chắc, niềm tin bình dị của Nhân dân nơi đại ngàn Trường Sơn.
Thu Thảo