'Bông hồng thép' karate Hà Tĩnh và mối duyên nợ với nghề

'Bông hồng thép' karate Hà Tĩnh và mối duyên nợ với nghề
5 giờ trướcBài gốc
Hồ Thị Thu Hiền (đai xanh) được mệnh danh là "bông hồng thép" của karate Hà Tĩnh.
Chúng tôi có dịp gặp lại cựu tuyển thủ karate Việt Nam Hồ Thị Thu Hiền (SN 1995) sau hơn 2 năm cô giải nghệ. Nữ VĐV từng được biết đến với cái tên “bông hồng thép” của karate Hà Tĩnh giờ đây đã là mẹ một con nhưng vẫn còn đó phong cách con nhà võ với đôi mắt sắc lẹm, cách nói chuyện cởi mở, thẳng thắn.
Trong căn nhà còn thơm mùi ngói mới, những chiếc huy chương giành được trong sự nghiệp được Thu Hiền treo trang trọng. Mỗi lần nhớ karate, cô lại mang những “tài sản” này ra ngắm. Những kỷ niệm xưa lại hiện về. Với Hiền, giây phút “nước mắt lưng tròng” nói lời giải nghệ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.
“Theo nghiệp karate gần 13 năm, có thể nói, thanh xuân của tôi dành hết cho môn thể thao này. Chừng ấy năm, tôi đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu. Bởi vậy, khi phải xa những gì đã đam mê, gắn bó và yêu thương, tôi rất tiếc nuối. Những ngày đầu chia tay đội trở về nhà, cảm xúc bồi hồi xen lẫn cơn đau của các chấn thương trên cơ thể khiến tôi nhiều đêm không ngủ” - Thu Hiền xúc động.
Sau giải nghệ, Thu Hiền trở về quê nhà dạy karate cho trẻ em.
Karate với Hiền gói gọn trong 2 chữ duyên nợ. Sinh ra trong gia đình có 3 anh em ở miền quê nghèo Kỳ Sơn, từ nhỏ, cuộc sống của cô gắn liền với đồng ruộng. Năm học lớp 10, từ lời mời gọi của một người bạn: “Có muốn đi học không mất tiền không? Nếu có thì ra thành phố học karate”, Hiền đã quyết định đi theo nghiệp võ. Cô được giới thiệu vào đội karate Hà Tĩnh vì sở hữu chiều cao ấn tượng (1m65).
Đến với karate từ con số 0 tròn trĩnh, Hiền phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Để bù lại cho việc đến với thể thao khá muộn, nữ VĐV phải nỗ lực gấp nhiều lần. Gặp không ít chấn thương nhưng nhờ bền bỉ khổ luyện, cô gái huyện Kỳ Anh từng bước hái quả ngọt. Năm 2014, Hiền tham dự giải đấu đầu tiên trong đời, đó là Giải Karate trẻ toàn quốc và xuất sắc giành HCV. Cùng năm đó, Hiền tiếp tục tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII và giành HCV.
Lớp karate của Thu Hiền giúp trẻ em có cơ hội được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.
Với phong độ chói sáng, năm 2015, Hiền được chọn vào đội tuyển karate quốc gia. Kể từ đây, cô gái đã sưu tập bộ huy chương “khủng” ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục, đáng kể là: HCV Giải Karate vô địch Đông Nam Á năm 2018; 2 HCV SEA Games 29, 31; HCV Giải Karate châu Á 2018…
Đầu năm 2023, khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Thị Thu Hiền bất ngờ nói lời chia tay karate để có thời gian dành cho gia đình và tạo điều kiện cho thế hệ VĐV trẻ có cơ hội phát triển. Sau giải nghệ, nữ VĐV theo học Khoa Quản lý thể thao của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với mong muốn sẽ cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh. Nhưng rồi, điều đó, vì nhiều lý do khác nhau đã không thể trở thành hiện thực.
Khi tưởng chừng như đã hết duyên với karate thì Hiền lại có suy nghĩ mở lớp dạy võ cho trẻ ở quê nhà. Hiền chia sẻ: “Trẻ em ở vùng thượng Kỳ Anh ít có điều kiện để tiếp cận với các môn thể thao, trong đó có karate. Bản thân tôi tự thấy, kinh nghiệm của mình với gần 13 năm gắn bó karate cứ để vậy thì phí quá. Sau cùng, tôi đi đến quyết định mở lớp dạy võ giúp các em có sân chơi lành mạnh, hạn chế rủ nhau ra sông suối dễ xảy ra tai nạn và cũng để đỡ nhớ sàn đấu, nhớ nghiệp võ đã ăn sâu vào máu thịt”.
Và thế là, cuối tháng 12/2024, Hiền mở lớp, trở thành cô giáo dạy võ karate cho gần 60 em nhỏ. Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, cô trò lại tập trung tại Nhà văn hóa thôn Mỹ Lợi (xã Kỳ Sơn) để tập luyện. Sự nhiệt tình, sôi nổi trong cách dạy của Hiền khiến các em rất thích và ngày càng say mê học võ.
Thu Hiền tìm thấy niềm vui khi trở lại với karate.
Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh (thôn Mỹ Lợi) chia sẻ: “Tham gia lớp học karate của cô Hiền em rất vui vì vừa được rèn luyện sức khỏe lại có thể tự vệ khi cần thiết. Trong quá trình học, chúng em đều được cô Hiền đưa đi giao lưu với các CLB karate khác. Cô dạy nhiệt tình khiến em rất hào hứng, thích thú. Em phấn đấu sau này có thể trở thành một võ sĩ karate chuyên nghiệp như cô Hiền đã nỗ lực làm được”.
Từ tình yêu của những đứa trẻ nơi thôn quê, mỗi tuần trôi qua, Thu Hiền lại cần mẫn gieo niềm đam mê võ thuật. Dù thu nhập từ lớp võ chẳng đáng là bao cộng thêm những khó khăn, vất vả nhưng Hiền luôn lạc quan và cố gắng. Cô luôn tin rằng, một ngày không xa, trên vùng đất này sẽ xuất hiện thêm những võ sĩ karate tài năng.
Ngọc Thắng
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/bong-hong-thep-karate-ha-tinh-va-moi-duyen-no-voi-nghe-post288439.html