Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã
2 giờ trướcBài gốc
Lâu nay, người dân xã ven biển Tịnh Khê đã quen với hình ảnh những chú ngựa trắng, ngựa hồng thong dong gặm cỏ dưới chân núi Thiên Mã.
Anh Đỗ Quốc Oay (37 tuổi)- chủ nhân của đàn ngựa- cho biết, gia đình anh có 4 con ngựa, đây là các “thành viên đặc biệt” được chăm sóc kỹ lưỡng. 2 con được thả ngay tại khu vực này để ăn cỏ tự nhiên, 2 con khác được đưa đến điểm du lịch trong khu dân cư Phú Mỹ phục vụ khách chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Anh Đỗ Quốc Oay là chủ nhân của đàn ngựa gồm 4 con.
Với gia đình anh Oay, ngựa không đơn thuần là vật nuôi. Mỗi con đều có tên riêng, quen giọng gọi, quen mùi mồ hôi người chăm và quen cả tiếng xe máy chạy vào ngõ.
“Nhiều hôm tôi đi xa về, vừa tới đầu hẻm là ngựa đã ngẩng đầu lên hí. Nó nhớ tiếng xe, nhớ giọng người”- anh Oay nói. Sự gắn bó ấy không phải tự nhiên mà có, mà được hình thành từ gần 20 năm trước, khi người cha – ông Đỗ Đình Quân – lần đầu mang một con ngựa cái từ Gia Lai về nuôi thử.
Mỗi chú ngựa đều được xem như một thành viên trong gia đình của anh Oay.
Thời ấy, ông Quân làm nhiếp ảnh du lịch ở bãi biển Mỹ Khê. Một chuyến đi lên núi Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai) đã khiến ông nảy ra ý định nuôi ngựa phục vụ chụp ảnh. Con ngựa đầu tiên được mua với giá 45 triệu đồng – khoản tiền lớn đối với gia đình ven biển lúc bấy giờ. Từ chỗ chưa có kinh nghiệm, ông lặn lội tìm đến những người từng nuôi ngựa ở Bình Sơn để học cách chăm sóc, phòng bệnh và thuần hóa.
Những năm đầu, nuôi ngựa là chuỗi ngày thử thách. Ngựa mới về dễ hoảng, dễ bỏ chạy, thậm chí đá người nếu không quen. “Phải cho nó quen hơi người, quen mồ hôi, quen giọng nói và cả tiếng xe cộ”- anh Oay nhớ lại quãng thời gian phụ cha thuần ngựa sau khi học xong lớp 12.
Dần dần, con ngựa đầu tiên trở thành “người mẫu” cho khách du lịch chụp ảnh ở biển Mỹ Khê, tạo nên hình ảnh từng khá quen thuộc với du lịch Quảng Ngãi một thời.
Đến khi ông Quân bị tai biến, việc chăm sóc đàn ngựa được giao lại cho con trai. Với khí hậu miền Trung, khó nhất là mùa lạnh. Ngựa chịu rét kém, chuồng phải che chắn kỹ, thức ăn phải đủ chất để giữ sức.
Trước đây, khi khu vực chùa Minh Đức chưa xây dựng, đàn ngựa thường được dắt lên sườn Thiên Mã ăn cỏ tự nhiên. Nay, chúng chủ yếu được thả ở khu dân cư dưới chân núi, vừa thuận tiện trông coi, vừa an toàn.
Ngựa được thả nuôi ở khu vực dưới chân núi Thiên Mã.
Mỗi con ngựa hiện có giá từ 80 đến 150 triệu đồng, tùy độ tuổi và mức độ thuần nhưng ông Quân cho rằng, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền. “Nuôi ngựa không giàu. Nhưng đó là cái duyên, cái nghề mà gia đình tôi giữ lại được tới bây giờ”- ông nói.
Theo văn hóa Á Đông, ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, trung thành và kiên cường. Trong năm Bính Ngọ 2026, hình ảnh đàn ngựa dưới chân núi Thiên Mã mang thêm ý nghĩa như một lời chúc cho sự hanh thông, vượt khó.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề xưa dần mai một, việc một gia đình ven biển vẫn gắn bó với ngựa trở thành câu chuyện hiếm hoi về sự bền bỉ giữ nghề bằng tình yêu và ký ức.
Du khách chụp hình với bạch mã ở vườn hoa trong khu dân cư Phú Mỹ.
Không ồn ào, không phô trương, đàn ngựa ở Tịnh Khê lặng lẽ góp thêm một gam màu cho bức tranh Quảng Ngãi: mộc mạc, chậm rãi và giàu bản sắc. Với du khách, đó là một góc chụp ảnh lạ; với người dân địa phương, đó là hình ảnh quen thuộc của làng biển; còn với gia đình anh Oay, đó là những “người thân”, gắn bó suốt 2 thập kỷ.
Dưới bóng Thiên Mã, tiếng vó ngựa vẫn gõ nhịp chậm rãi, như nhắc nhớ về mối quan hệ hài hòa giữa con người và loài vật. Trong những ngày đầu năm mới, hình ảnh những chú ngựa khỏe mạnh, thân thiện còn mang theo ước vọng về một năm mới an lành – mạnh mẽ như chính tinh thần của người dân Quảng Ngãi.
Hà Phương
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/bong-ngua-duoi-chan-nui-thien-ma.985633.html