BPTV trong lòng người cao tuổi

BPTV trong lòng người cao tuổi
2 ngày trướcBài gốc
Radio - người bạn quen thuộc mỗi ngày
Sinh sống tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, bà Trương Thị Hoa (65 tuổi) đều đặn nghe radio mỗi sáng và tối. Với bà, đây không chỉ là thói quen mà còn là cách cập nhật thông tin chính thống, gần gũi. “Tôi đặc biệt yêu thích các chương trình phản ánh cuộc sống ở địa phương, như thời sự, chuyên mục. Mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm về sự đổi thay của tỉnh nhà” - bà Hoa cho biết.
Bà Trương Thị Hoa và chiếc radio quen thuộc dùng để nghe chương trình phát thanh của BPTV
Theo bà, giọng đọc, phong cách thể hiện của các biên tập viên, MC ngày càng chuyên nghiệp, vẫn giữ được sự thân thiện, dễ tiếp cận với người lớn tuổi. Bà Hoa cũng thường ghi chú lại các thông tin về y tế, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, phòng bệnh theo mùa… để áp dụng cho bản thân và nhắc nhở người thân trong gia đình. Với bà, các chương trình của BPTV không chỉ mang tính giải trí mà còn là kênh giáo dục thiết thực, hữu ích cho cuộc sống hằng ngày.
Không dùng điện thoại thông minh, không mạng xã hội, ông Chung Văn Phung (65 tuổi) ở ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, cũng gắn bó với radio để nắm bắt thông tin thời sự. Là nông dân trồng tiêu, nuôi dê, ông đặc biệt quan tâm chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp. “Nghe xong tôi áp dụng vào thực tế, thấy hiệu quả rõ rệt. Giọng phát thanh viên truyền cảm, dễ hiểu, rất phù hợp với người lớn tuổi” - ông Phung chia sẻ.
Truyền hình - cầu nối với cộng đồng
Không chỉ gắn bó với phát thanh, các chương trình truyền hình của BPTV cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả lớn tuổi. Đặc biệt, các chương trình như: “Thời sự Bình Phước”, “Đảng trong cuộc sống”, “Tạp chí văn hóa - văn nghệ”, “Nông nghiệp - nông thôn”, “Cuộc sống tươi đẹp”, “Niềm vui tuổi hạc”, “Đưa pháp luật về thôn bản”, “Diễn đàn cử tri”… luôn được đánh giá cao bởi tính gần gũi, thực tiễn và nhân văn.
Ông Hoàng Đình Mai (75 tuổi) ở ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản cho biết: “Tôi rất thích chương trình giới thiệu gương người tốt, những người làm kinh tế giỏi, rồi những câu chuyện nhân ái trong đời sống. Những chương trình như vậy giúp tôi thấy cuộc sống có thêm niềm tin, thấy mình vẫn còn đóng góp được điều gì đó cho cộng đồng”.
Học hỏi kinh nghiệm từ các chương trình truyền hình về nông nghiệp, ông Hoàng Đình Mai áp dụng vào vườn cây nhà mình
Không chỉ theo dõi, người lớn tuổi còn chủ động ghi lại những thông tin cần thiết trong các chương trình y tế, pháp luật, chế độ, chính sách để trao đổi với người thân, con cháu. Với họ, truyền hình không chỉ là xem - nghe mà còn là nơi học hỏi, chia sẻ và kết nối gia đình. “Các bạn trẻ ở BPTV vừa năng động vừa gần gũi. Tôi thấy có những phóng viên đi tận vùng sâu, vùng xa ghi hình bà con khó khăn, phản ánh đời sống sát thực tế. Xem những chương trình như vậy tôi rất xúc động và thêm tin tưởng vào vai trò của báo chí địa phương” - ông Mai bày tỏ.
Báo in - “món ăn tinh thần” không thể thiếu
Bên cạnh gắn bó với radio và truyền hình, nhiều người cao tuổi ở Bình Phước vẫn duy trì thói quen đọc báo in mỗi ngày. Với họ, cầm tờ báo giấy trên tay, đọc từng dòng tin tức không chỉ là cách tiếp cận thông tin mà còn là một nét văn hóa, một thú vui tao nhã gắn liền với nếp sống truyền thống.
Ông Hoàng Trung Lộc ở khu phố 2, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Tôi đọc báo Bình Phước từ thời còn công tác cho đến khi nghỉ hưu. Mỗi sáng uống ly cà phê, đọc vài trang báo là thấy bắt đầu một ngày có ý nghĩa. Báo in dễ đọc, rõ ràng, tôi có thể đánh dấu những bài hay để đọc lại hoặc chia sẻ với bạn bè”.
Báo in Bình Phước là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với ông Hoàng Trung Lộc
Ông Lộc cho biết, báo in Bình Phước có nhiều bài viết sâu sắc, nội dung bám sát thực tiễn của tỉnh giúp ông, dù đã nghỉ hưu, vẫn cảm thấy mình không bị “lạc hậu” với dòng chảy xã hội. “Nhiều lúc tôi còn cắt lại những bài viết hay để làm tư liệu, nhất là bài viết về lịch sử Đảng bộ tỉnh, hay gương cán bộ, đảng viên điển hình” - ông Lộc cho hay.
Thói quen đọc báo in không chỉ giúp người cao tuổi cập nhật kiến thức mà còn tạo nên sự kết nối trong cộng đồng. Nhiều nơi ở nông thôn, các bác, các cụ vẫn thường chia sẻ báo với nhau, bình luận thời sự sau mỗi buổi sáng đọc báo, tạo nên không khí sinh hoạt tinh thần lành mạnh, đoàn kết.
BPTV - nơi lưu giữ ký ức và niềm tin
Với nhiều người cao tuổi, BPTV không chỉ là kênh thông tin mà còn là nơi lưu giữ ký ức, gắn kết tình cảm và tiếp thêm năng lượng sống. Những giọng đọc quen thuộc, hình ảnh thân thương về quê hương qua màn ảnh nhỏ hay làn sóng phát thanh, những trang báo in khiến họ cảm thấy được sẻ chia, quan tâm. “Có BPTV là có tiếng nói của quê hương, có nhịp sống của cộng đồng. Tôi già rồi, không đi nhiều nơi được, nhưng chỉ cần mở radio, xem tivi, đọc báo là tôi biết được hôm nay quê mình có gì mới, điều gì vui. Đó là niềm vui rất lớn” - ông Chu Vi Quảng (75 tuổi) ở thôn 5, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng xúc động.
“Có BPTV là có tiếng nói của quê hương, có nhịp sống của cộng đồng” - ông Chu Vi Quảng chia sẻ
Bà Trần Thị Tâm (70 tuổi) ở khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long nhớ lại: “Ngày trước, cả xóm chỉ có một chiếc radio, chiều nào cũng tụ họp nghe tin tức, nghe thơ ca cách mạng. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé ngày xưa”.
Bà Trần Thị Tâm thường xuyên xem chương trình truyền hình của BPTV
Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, BPTV còn tiếp thêm niềm tin cho người cao tuổi vào tương lai tỉnh nhà. Những bản tin về công trình xây dựng, chính sách an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, hay những tấm gương người tốt, việc tốt… đều được các cụ theo dõi sát sao. “Thấy tỉnh mình đổi mới từng ngày, tôi vui lắm. Mình lớn tuổi rồi, không làm được gì nhiều, nhưng nghe, xem, đọc để hiểu và tự hào cũng là một cách để sống có ích” - ông Hoàng Đình Mai chia sẻ.
Với người lớn tuổi, mỗi bản tin, chương trình, mỗi trang báo không chỉ là thông tin mà còn là tình cảm, sự đồng hành giữa chính quyền với nhân dân, giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. BPTV, trong tâm thức người cao tuổi, chính là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, là hơi ấm của quê hương trong từng phút giây đời thường. Họ không chỉ là người nghe, người xem thụ động mà còn chủ động viết thư, gọi điện phản hồi, tương tác với chương trình, như một cách để được đồng hành, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương qua sóng phát thanh - truyền hình.
Mong BPTV phát triển hơn nữa
Bên cạnh sự tin tưởng và gắn bó, nhiều người cao tuổi mong muốn BPTV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức các chương trình game show để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.
Ông Lê Văn Hùng (70 tuổi, huyện Lộc Ninh) đề xuất: “Một số chuyên mục có nội dung rất hay nhưng cách diễn đạt hơi nhanh, từ ngữ mang tính chuyên môn khiến người già khó hiểu. Giá như chương trình có phần giải thích cụ thể, chậm rãi hơn thì sẽ dễ tiếp nhận hơn”.
Ngoài ra, người cao tuổi cũng mong muốn BPTV tăng cường thêm các chương trình về sức khỏe, dinh dưỡng, thể dục dưỡng sinh tại nhà, hay tư vấn pháp luật liên quan đến người cao tuổi, người lao động và vùng sâu, vùng xa… để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thông tin và kết nối cộng đồng.
Cũng có những ý kiến mong muốn BPTV phát huy hơn nữa vai trò giáo dục truyền thống, nhất là trong các chương trình văn hóa - lịch sử địa phương. “BPTV nên làm nhiều chương trình về lịch sử đấu tranh cách mạng của Bình Phước, về các địa danh Bà Rá, sóc Bom Bo… để con cháu hiểu và tự hào. Đó cũng là trách nhiệm với quá khứ” - ông Nguyễn Văn Sơn, cán bộ hưu trí tại thị xã Chơn Thành chia sẻ.
Người cao tuổi là lớp khán, thính giả, độc giả đặc biệt của BPTV, đã và đang góp phần gìn giữ giá trị, lan tỏa sự gắn bó giữa truyền thông và cộng đồng. Với họ, các chương trình của BPTV không chỉ là tiếng nói thông tin mà còn là tiếng lòng của một quê hương. Và trong hành trình chuyển đổi số, BPTV vẫn là người bạn đồng hành cùng họ, vẫn vì họ mỗi ngày, lặng lẽ nhưng đầy yêu thương.
Hiền Lương
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173614/bptv-trong-long-nguoi-cao-tuoi