Brighton vùi dập Chelsea 3-0: Ferdi Kadioglu rực sáng và đêm kinh hoàng của The Blues

Brighton vùi dập Chelsea 3-0: Ferdi Kadioglu rực sáng và đêm kinh hoàng của The Blues
3 giờ trướcBài gốc
Trận đấu muộn tại vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Amex đã trở thành màn trình diễn độc diễn của Brighton & Hove Albion. Đoàn quân của huấn luyện viên Fabian Hurzeler không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn phơi bày sự rệu rã đến tận cùng của một Chelsea đang chìm trong khủng hoảng. Với chiến thắng áp đảo 3-0, Brighton trực tiếp đẩy đối thủ vào chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội – một cột mốc tồi tệ nhất của đội bóng thành London kể từ năm 1993.
Ferdi Kadioglu: "Kiến trúc sư" cho chiến thắng tại Amex
Ngôi sao sáng nhất đêm qua gọi tên Ferdi Kadioglu. Hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã có một màn trình diễn đạt điểm 8.5 tuyệt đối trên hệ thống chấm điểm FotMob. Ngay từ phút thứ 3, Kadioglu đã khiến cả cầu trường Amex nổ tung với pha dứt điểm quyết đoán sau quả phạt góc của Brighton. Bóng đập nhẹ vào người Wesley Fofana rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Robert Sanchez.
Pha lập công ở giây thứ 174 không chỉ là bàn thắng sớm nhất của Brighton tại Ngoại hạng Anh mùa này mà còn là khởi đầu cho sự thống trị hoàn toàn của Kadioglu bên hành lang cánh. Thống kê chuyên sâu chỉ ra tầm ảnh hưởng khủng khiếp của cầu thủ số 24:
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 90%
Đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân: 5 lần
Đóng góp phòng ngự: 7 lần
Tình huống tạo cơ hội: Suýt lập cú đúp nếu không có sự xuất sắc của Robert Sanchez trong hiệp hai.
Ferdi Kadioglu tỏa sáng giúp Brighton vùi dập Chelsea.
Sự bạc nhược của tập thể đắt giá Chelsea
Trong khi Brighton chơi bóng đầy cảm hứng, Chelsea lại trình diễn một bộ mặt vô hồn. Những ngôi sao trị giá hàng trăm triệu bảng như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo hoàn toàn bị lu mờ trước sự cơ động của Carlos Baleba và Pascal Gross bên phía đội chủ nhà. Đáng xấu hổ hơn, Chelsea kết thúc 90 phút mà không có nổi một cú sút trúng đích nào.
Hàng thủ của huấn luyện viên Liam Rosenior tiếp tục là tử huyệt khi bộc lộ những sai lầm hệ thống. Phút 18, Robert Sanchez suýt nữa đã biếu không cho đội chủ nhà một bàn thắng sau đường chuyền bất cẩn. Dù Trevoh Chalobah đã kịp thời cứu thua trên vạch vôi, nhưng đó chỉ là dấu hiệu báo trước cho một sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
The Blues thi đấu chật vật.
Cái kết nghiệt ngã cho The Blues
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Chelsea đã đi đến giới hạn khi Jack Hinshelwood nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 56 sau nỗ lực bứt tốc và kiến tạo của Georginio Rutter. Những tiếng la ó bắt đầu vang dội nhắm vào ban huấn luyện Chelsea ngay trên khán đài.
Dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội khách đến vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Danny Welbeck, người cũ của Chelsea, đã đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0 sau đường căng ngang dọn cỗ của Maxim De Cuyper. Một chiến thắng hoàn hảo cho Brighton và là đòn giáng mạnh vào tham vọng dự Champions League của Chelsea.
Với kết quả này, Brighton vươn lên vị trí thứ 6, mở toang cánh cửa trở lại đấu trường châu Âu. Trong khi đó, Chelsea tụt xuống vị trí thứ 7 và đã kém nhóm dự Champions League 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Cuộc khủng hoảng tại Tây London dường như vẫn chưa tìm thấy lối thoát.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/brighton-vui-dap-chelsea-3-0-ferdi-kadioglu-ruc-sang-va-dem-kinh-hoang-cua-the-blues-437612.html