Britney Spears 'cực kỳ đau lòng' trước hồi ký của chồng cũ

Britney Spears 'cực kỳ đau lòng' trước hồi ký của chồng cũ
4 giờ trướcBài gốc
Britney Spears và Kevin Federline thời còn bên nhau. Ảnh: WIREIMAGE
Britney Spears mới đây đã lên tiếng phản hồi những tiết lộ gây sốc trong hồi ký You Thought You Knew của Kevin Federline, khi anh kể lại cuộc hôn nhân kéo dài hai năm cùng những mâu thuẫn sau ly hôn.
Theo lời Federline, cuốn sách tái hiện chi tiết cuộc sống chung của họ và cuộc chiến giành quyền nuôi hai con trai Sean Preston và Jayden James sau khi chia tay vào năm 2007. Trong đó, anh cáo buộc Spears từng “sử dụng cocaine trong khi cho con bú” và có hành vi “thất thường” với các con.
Một đoạn trích đăng trên The New York Times, Federline kể rằng có lần các con trai của họ “tỉnh dậy giữa đêm và thấy Britney đứng ở cửa, tay cầm con dao, im lặng nhìn chúng rồi rời đi mà không nói lời nào.”
Federline nói rằng anh đã không liên lạc với Spears nhiều năm, song cho biết mình “biết về hành vi của cô” thông qua hai con trai.
Federline cũng viết trong cuốn sách về quyền bảo hộ mà Spears phải chịu từ năm 2008 đến năm 2021, khi cha cô kiểm soát cuộc sống và tài chính của cô. Thỏa thuận này đã thúc đẩy người hâm mộ Spears thành lập phong trào #FreeBritney để cô được tự do.
Trong sách, Federline viết: “Phong trào #FreeBritney bắt đầu với ý tốt, nhưng giờ là lúc cần một phong trào mới, hãy "cứu Britney". Bởi đây không còn là câu chuyện về tự do, mà là về sinh tồn.”
Anh cảnh báo: “Mọi thứ đang tiến gần đến điểm không thể đảo ngược. Nếu tình hình không thay đổi, điều tồi tệ sẽ xảy ra, và người chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là các con trai của chúng tôi.”
Cuốn hồi ký mới của Kevin Federline tiết lộ những chi tiết gây sốc về Britney Spears
Trước những lời kể trên, Britney Spears đã phản ứng mạnh mẽ qua bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 15.10. “Việc liên tục bị chồng cũ thao túng tinh thần thật sự rất đau đớn và mệt mỏi. Tôi đã cầu xin và chiến đấu để được sống cuộc sống bình thường với các con trai của mình,” cô viết.
Britney Spears khẳng định một người con trai chỉ gặp cô khoảng 45 phút trong năm qua, người con trai còn lại chỉ gặp cô 4 lần trong 5 năm qua.
Ngôi sao 44 tuổi bộc bạch: "Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho họ biết khi nào tôi sẵn sàng gặp chúng. Tin tôi đi, có người đang kiếm tiền từ những lời nói dối trong cuốn sách đó và tôi là người duy nhất thực sự bị tổn thương".
Cô khẳng định từ sau khi được giải thoát khỏi quyền giám hộ, mình đã sống “một cuộc sống thiêng liêng và riêng tư.”
Người đại diện của ngôi sao nhạc Pop cũng đưa ra tuyên bố với The New York Times: “Với việc cuốn sách của Kevin bị rò rỉ, thật đáng buồn khi anh ta và những người khác lại tiếp tục kiếm lời từ Britney, đặc biệt là sau khi anh ta không còn nhận trợ cấp nuôi con. Điều duy nhất Britney quan tâm là hai con trai của cô, Sean Preston và Jayden James, cùng sự an toàn của chúng trong thời điểm nhạy cảm này.”
Trước đó, trong hồi ký The Woman in Me (2023), Spears từng cáo buộc Federline “đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng tôi hoàn toàn mất kiểm soát” trong suốt thời gian tranh chấp quyền nuôi con.
Britney Spears và Kevin Federline kết hôn năm 2004 rồi "đường ai nấy đi" hồi năm 2007. Sau ly hôn, Federline nhận được quyền nuôi con còn nữ ca sĩ 8X phải gửi hàng chục nghìn USD mỗi tháng cho chồng cũ tiền cấp dưỡng nuôi con và chi phí liên quan cho đến khi con trai út đủ 18 tuổi.
Theo PageSix, có thời điểm, cô phải trả cho Federline 40.000 USD/tháng (hơn 1 tỉ đồng), vì cả hai cậu con trai đều sống với bố ở Hawaii (Mỹ).
Hồi ký của Britney Spears được chuyển thể thành phim
VHO - Hồi ký Người đàn bà trong tôi của ca sĩ Britney Spears vừa được hãng phim Universal mua bản quyền và sẽ được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, thời điểm bấm máy và ra mắt bộ phim về cuốn hồi ký này vẫn chưa được công bố. Bộ phim sẽ do đạo diễn Jon M. Chu và nhà sản xuất Marc Platt thực hiện.
KHÁNH MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/giai-tri/britney-spears-cuc-ky-dau-long-truoc-hoi-ky-cua-chong-cu-175129.html