Brooklyn Beckham – con trai cả của cặp đôi quyền lực David Beckham và Victoria mới đây có màn công kích đáng kinh ngạc, nhắm thẳng vào cha mẹ khi lên tiếng về những bất hòa của mình.
Brooklyn Beckham đã đăng tải lên Instagram một tuyên bố dài, trong đó anh nói rằng mình không có ý định hòa giải với gia đình và đang tự bảo vệ mình "lần đầu tiên trong đời".
Hình ảnh đầy đủ thành viên của gia đình David Beckham.
Brooklyn và vợ - Nicola Peltz được cho là tâm điểm của sự chia rẽ gay gắt dẫn đến việc họ từ chối tham dự tất cả các lễ kỷ niệm quan trọng của gia đình trong những tháng gần đây, bao gồm cả sinh nhật lần thứ 50 và phong tước hiệp sĩ của David Beckham.
Brooklyn thậm chí còn cáo buộc mình từng bị "kiểm soát bởi một gia đình coi việc quảng bá công khai lên trên hết" và kể từ khi ở bên Nicola, anh ấy đã tìm thấy "sự bình yên và nhẹ nhõm" sau khi phải vật lộn với chứng lo âu trầm trọng.
Theo Brooklyn, vết nứt bắt đầu từ đám cưới của anh và Nicola vào tháng 4/2022. Anh cáo buộc cha mẹ đã "không ngừng cố gắng" phá hoại mối quan hệ của hai người.
Con trai cả của cựu danh thủ người Anh tuyên bố mẹ anh - Victoria Beckham đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót, đồng thời "cướp" mất điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới, khiến anh cảm thấy "cực kỳ xấu hổ" đến mức quyết định làm lễ tái hôn mà không có gia đình anh vào năm ngoái.
Brooklyn cũng lên tiếng chỉ trích cha mình. Anh nói thêm: "Khi ông cuối cùng đồng ý gặp tôi, điều kiện là Nicola không được mời. Đó là một cái tát vào mặt".
Bên cạnh đó, Brooklyn thẳng thắn tiết lộ: "Tôi đã im lặng trong nhiều năm và đã nỗ lực hết sức để giữ kín những vấn đề này.
Thật không may, bố mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục đưa thông tin với báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói sự thật về một số lời lẽ dối trá đã được đăng tải.
Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai điều khiển, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ bản thân mình.
Suốt cả cuộc đời tôi, bố mẹ tôi luôn kiểm soát các thông tin trên báo chí về gia đình chúng tôi.
Những bài đăng giả tạo trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thực đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà tôi sinh ra.
Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn mà họ sử dụng để tung ra vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu là nhằm vào những người vô tội, để duy trì vỏ bọc của chính họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày".
Brooklyn Beckham và bà xã Nicola.
Ngoài ra, Brooklyn tiếp tục nói về đám cưới của mình với Nicola, anh khẳng định đã có nhiều nỗ lực nhằm phá hoại mối quan hệ của họ.
Brooklyn viết: "Bố mẹ tôi đã không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ của tôi từ trước đám cưới, và điều đó vẫn chưa dừng lại.
Vài tuần trước ngày trọng đại, bố mẹ tôi liên tục gây áp lực và tìm cách để tôi ký nhượng quyền sử dụng tên của mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và những đứa con tương lai của chúng tôi.
Họ nhất quyết yêu cầu tôi ký hợp đồng trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản của thỏa thuận mới có hiệu lực".
Cuối cùng, Brooklyn khẳng định: "Gia đình tôi coi việc quảng bá công khai và hợp đồng tài trợ lên trên hết. Thương hiệu Beckham đứng đầu. 'Tình yêu gia đình' được quyết định bởi việc bạn đăng bài trên mạng xã hội nhiều thế nào".
Hiện bài đăng của Brooklyn cũng như những tố cáo về việc bị bố mẹ phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm anh xấu hổ vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Theo dailymail
Hậu Thái