Đội trưởng Man United thừa nhận anh bực tức vì Kavanagh không xin lỗi khi đã làm gián đoạn thói quen sút phạt đền của anh trong trận hòa 1-1 tại Craven Cottage.
Mặc dù Fernandes từ chối đổ lỗi cho sự cố này khiến anh sút vọt xà, các bình luận viên của Sky Sports, Gary Neville và Ashley Young, cho rằng điều đó đã khiến anh mất tập trung.
“Tôi đã bực tức,” Fernandes chia sẻ. “Đó là vì trọng tài không xin lỗi, và đó là điều khiến tôi nổi nóng vào lúc đó. Rõ ràng, như mọi người sút phạt đền, bạn có những thói quen riêng, những điều bạn làm. Đó không phải là cái cớ cho việc sút hỏng quả phạt đền. Tôi chỉ có một cú sút tệ vào bóng.”
Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes va chạm với trọng tài trước khi thực hiện quả phạt đền. Ảnh: Reuters
Fernandes và Kavanagh từng đụng độ trước đây, khi trọng tài này đưa ra quyết định gây tranh cãi là đuổi Fernandes khỏi sân trong trận gặp Tottenham mùa trước.