'Bữa ăn tối cuối cùng' đang ở đâu

'Bữa ăn tối cuối cùng' đang ở đâu
3 giờ trướcBài gốc
Được vẽ trực tiếp lên bức tường nhà ăn cũ của tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milan (Italy), kiệt tác The Last Supper (tạm dịch: Bữa ăn tối cuối cùng) của Leonardo da Vinci hiện thuộc quyền quản lý của nhà nước và được bảo tồn nghiêm ngặt, theo SCMP.
Cha Paolo Venturelli, một tu sĩ Dominican sống ngay trong tu viện, chỉ được vào thăm tác phẩm với những giới hạn như khách tham quan thông thường. Ông cho biết bản thân phải xin phép và chỉ được phép ở bên trong 15 phút mỗi lần theo quy định.
Bữa ăn tối cuối cùng mô tả khoảnh khắc Chúa Giê-su tuyên bố một trong các tông đồ sẽ phản bội Ngài. Sự tương phản giữa diện mạo điềm tĩnh của Chúa và thái độ kinh ngạc, giận dữ từ nhóm người xung quanh đã biến bức họa thành một nghiên cứu tâm lý nhân vật sâu sắc.
Kiệt tác này được Leonardo da Vinci thực hiện vào những năm 1490 theo yêu cầu của Ludovico Sforza, người cai trị Milan lúc bấy giờ. Để tạo nên sự sống động cho tác phẩm, Leonardo đã thử nghiệm kỹ thuật vẽ trên tường khô (secco) thay vì phương pháp vẽ trên vôi ướt (fresco) truyền thống.
Theo Bách khoa Britannica, lựa chọn này cho phép Leonardo điều chỉnh những chi tiết thêm tỉ mỉ nhưng lại khiến bức tranh bị bong tróc do độ ẩm của nhà ăn ngay khi vừa hoàn thành. Trải qua hàng thế kỷ, tác phẩm đã phải chịu đựng hàng loạt đợt trùng tu phức tạp để giữ lại những nét vẽ nguyên bản của danh họa.
Nhờ những giá trị nghệ thuật và lịch sử vô giá, UNESCO đã công nhận tu viện Santa Maria delle Grazie là Di sản Thế giới vào năm 1980, khẳng định đây là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại.
Du khách chỉ có khoảng 15 phút mỗi lượt để chiêm ngưỡng bức The Last Supper bên trong tu viện. Ảnh: Get Your Guide.
Chia sẻ với SCMP, dù sống gần bức tranh, Cha Venturelli hiếm khi tiến lại sát bức tường nơi đặt tác phẩm. Ông thường chọn đứng lùi về phía đối diện căn phòng để chiêm ngưỡng.
“Nhìn từ góc độ này, bức họa như hòa quyện vào không gian phòng ăn, gợi lên những cảm xúc chân thực, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc”, ông chia sẻ.
Giá trị của Bữa ăn tối cuối cùng còn nằm ở sự tồn tại kỳ diệu qua các biến cố lịch sử. Phòng ăn tu viện từng bị quân đội Napoléon dùng làm chuồng ngựa và bức tranh đã chịu hư hại do nấm mốc sau trận lũ đầu thế kỷ 19.
Thậm chí, trong Thế chiến II, một trận bom đã làm sập mái nhà, khiến kiệt tác phải tiếp xúc trực tiếp với thời tiết suốt nhiều tháng trước khi được phục dựng.
Trong quá khứ, các gian nhà ăn tu viện vốn là nơi các tu sĩ tụ họp để ăn uống, cầu nguyện và đọc sách.
Tuy nhiên, tại Santa Maria delle Grazie, nhà ăn này không còn phục vụ cuộc sống hàng ngày của các tu sĩ kể từ sau cuộc đàn áp tu viện dưới thời Napoléon vào thế kỷ 18. Hiện không gian này thuộc về nhà nước và được biết đến với tên gọi bảo tàng Cenacolo Vinciano.
Tâm Đan
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/bua-an-toi-cuoi-cung-dang-o-dau-post1639515.html