Những bữa cơm cho trẻ vùng cao cần lắm sự chung tay
Điểm trường Mầm non bản Bạch Đàn, thuộc Trường Mầm non Lâm Thủy, nằm giữa vùng đồi núi thiếu thốn. Đường đến trường quanh co, mùa mưa trơn trượt, mùa nắng bụi mù. Nơi đây, 100% học sinh là con em đồng bào Bru - Vân Kiều, sống chủ yếu bằng nương rẫy nên thu nhập bấp bênh.
Chính sách hỗ trợ tiền ăn của Nhà nước là nguồn động viên thiết thực, nhưng trong thực tế mới đáp ứng mức tối thiểu. Việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ vẫn còn hạn chế. Cô giáo Lê Thị Bích Hoài, phụ trách Điểm trường Mầm non bản Bạch Đàn chia sẻ: “Có những hôm nhìn các cháu ăn mà thấy thương, bữa ăn còn đơn giản, chưa đủ chất”.
Ban CHQS xã Kim Ngân và các cô giáo Điểm trường Mầm non bản Bạch Đàn chế biến các món ăn.
Thực tế đó cho thấy, bên cạnh chính sách, rất cần sự chung tay của các lực lượng để những bữa ăn không chỉ đủ no mà còn đủ chất. Từ thực tế ấy, Ban CHQS xã Kim Ngân đã triển khai mô hình “Bữa cơm cho em” theo cách làm giản dị, hiệu quả. Mỗi tháng một lần, từ nguồn quỹ tăng gia, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường tổ chức nấu ăn cho các điểm trường còn khó khăn.
Ngay từ sáng sớm, khi sương còn phủ kín lối, anh nuôi đã có mặt tại chợ, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, phù hợp với trẻ nhỏ. Mọi thứ đều được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm dinh dưỡng. Trung tá Đỗ Lý Bằng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Ngân cho biết: “Xuất phát từ thực tiễn đời sống bà con nhân dân ở vùng núi Kim Ngân còn khó khăn. Ban CHQS xã họp bàn, phải làm gì để hỗ trợ, khuyến khích các cháu đến trường. Vì vậy, chúng tôi tích cực tăng gia sản xuất. Hằng tháng, chúng tôi bán các sản phẩm thu hoạch và đều đặn các tháng, nấu cho các cháu một bữa ăn ngon hơn mọi ngày. Nhìn ánh ánh mắt vui sướng của các cháu, chúng tôi thấy mình cần cố gắng thật nhiều”.
Gian bếp nhỏ phía sau lớp học đỏ lửa, các chú bộ đội cùng các cô giáo mỗi người mỗi việc. Người vo gạo nhặt rau, người chiên cá kho thịt, khói bếp lan tỏa giữa đại ngàn Trường Sơn mang theo mùi thơm của cơm mới và thức ăn nóng hổi. Đến trưa, những món ăn được hoàn thành: Cơm trắng, thịt, cá, trứng, canh rau được chia đều trong các khay cơm gọn gàng. Trung tá Phan Thanh Lâm, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Kim Ngân nhấn mạnh: Chương trình không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng, mà còn là cách làm cụ thể trong công tác dân vận, góp phần tạo sự gắn bó giữa nhân dân với lực lượng vũ trang.
Ấm lòng các cháu
Khi những khay cơm được bày ra, không khí điểm trường trở nên rộn ràng. Trẻ nhỏ xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt háo hức. Cán bộ, chiến sĩ ngồi xuống ngang tầm, ân cần xúc từng thìa cơm, dỗ dành các em ăn. Trung tá Nguyễn Đức Phong, Nhân viên tài chính Ban CHQS xã Kim Ngân chia sẻ: “Nhiều cháu gầy, ăn chậm, mình phải ngồi cạnh vừa đút, vừa động viên. Có cháu ăn xong quay sang cười, thấy rất ấm lòng”. Những lời nói hồn nhiên trở thành phần thưởng giản dị. Cháu Hồ Văn Phong vui vẻ: “Cơm ngon lắm chú ơi!”. Em Hồ Thu Thủy nói nhỏ: “Con cảm ơn các chú bộ đội ạ!”.
Trung tá Đỗ Lý Bằng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Ngân ân cần bên các cháu nhỏ.
Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm Thủy cho biết: Chính sách hỗ trợ tiền ăn đã giúp nhà trường duy trì bữa ăn bán trú. Nhà trường tổ chức bữa chính và bữa phụ, song thực đơn đôi khi chưa thật sự phong phú. Sự đồng hành của Ban CHQS xã Kim Ngân thông qua “Bữa cơm cho em” đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn. Điều xúc động không chỉ là bữa cơm có thêm thịt, cá, mà còn là tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ”.
Các chú bộ đội Ban CHQS xã Kim Ngân ân cần bên các cháu.
Có thể sau này các em không nhớ hết những bữa ăn ấy, nhưng sẽ không quên cảm giác ấm lòng khi có các chú bộ đội âm thầm nhóm bếp, nấu cho mình một bữa cơm trọn vẹn nghĩa tình. Từ những điều bình dị ấy, những mầm xanh nơi vùng cao Kim Ngân, Quảng Trị sẽ lớn lên vững vàng hơn, mang theo niềm tin về một tương lai tươi sáng.
HOÀNG HẢI LÝ