Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng
13 giờ trướcBài gốc
Đoàn viên thanh niên các đơn vị thăm hỏi sức khỏe Mẹ Lương Thị Con
Trong ngôi nhà nghĩa tình do Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp và Ban Chỉ huy Quân sự TP. Phan Thiết vừa trao tặng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con rộn ràng hơn bởi màu áo xanh của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chồng và con trai của Mẹ Lương Thị Con mang trong mình tình yêu Tổ quốc, đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.
Đoàn viên thanh niên và thiếu nhi chuẩn bị bữa cơm tại gia đình Mẹ
Khác với những lần đến thăm trước, lần này, không chỉ đoàn viên, thanh niên TP. Phan Thiết mà còn có Đoàn cơ sở Sở Y tế Bình Thuận, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Huyện đoàn Cần Đước (Long An). Mỗi người chia nhau công việc lau dọn bàn ghế, nhà cửa, chế biến các món ăn và cùng ăn trưa với Mẹ. Bên mâm cơm, Mẹ lại kể những câu chuyện về năm tháng kháng chiến của quân và dân TP. Phan Thiết; kỷ niệm về nghĩa vợ chồng sâu đậm, tình cảm mẹ con và dẫu khó khăn, gian khổ nhưng luôn tràn đầy niềm lạc quan về một ngày toàn thắng.
Ấm áp bữa cơm tại gia đình Mẹ Lương Thị Con và tình cảm tri ân của tuổi trẻ với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
Anh Nguyễn Kim Mạnh – Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thiết, cho biết: “Bữa cơm cùng mẹ” là một trong những mô hình mà Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức thực hiện trong tháng 4. Dù là hành động nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn của đoàn viên, thanh niên với các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
T.LINH
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/bua-com-cung-me-viet-nam-anh-hung-129751.html