Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương

Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương
một ngày trướcBài gốc
Đoàn cán bộ xã và đoàn viên, thanh niên xã Phong Hiệp thăm hỏi và tặng quà bà Nguyễn Thị Phụng.
Khác với vẻ yên ắng thường thấy, trong ngày cuối tháng 7 này, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Phụng (Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) rộn vang tiếng cười nói của những chàng trai, cô gái trong màu áo xanh thanh niên.
Bà Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1948) có cha là liệt sĩ, bà là người có công với cách mạng. Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhà bà Phụng cũng như nhiều hộ gia đình người có công khác lại đón nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà. Năm nay, niềm vui ấy được nhân lên khi đoàn viên, thanh niên của xã đến thăm nhà, cùng nhau nấu "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương". Vừa sơ chế nguyên liệu, nấu ăn, các bạn trẻ vừa nghe bà Phụng kể chuyện thời kháng chiến oanh liệt, oai hùng.
Đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm tại nhà bà Nguyễn Thị Phụng.
Bữa cơm với những món đơn giản như: cá chiên, đậu xào, canh thịt hầm... nhưng ngon miệng, thấm đậm nghĩa tình. Trong không khí ấm cúng, bà Phụng và cán bộ ấp, xã, đoàn viên, thanh niên cùng trò chuyện vui vẻ, ăn bữa cơm sum vầy, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ.
Bà Nguyễn Thị Phụng cùng ăn "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" với đoàn viên, thanh niên.
Bà Nguyễn Thị Phụng xúc động: "Tôi rất vui khi được ngồi ăn cơm cùng các cháu đoàn viên, thanh niên. Các cháu làm tôi nhớ lại những ngày trẻ khi tham gia vào các tổ chức kháng chiến. Vui hơn khi thấy các cháu nhận thức được giá trị của độc lập tự do, hiểu và biết ơn những người đi trước".
Bữa cơm không chỉ để thế hệ trẻ được gần gũi mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
Thiên Hương
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/bua-com-sum-vay-am-ap-yeu-thuong-a121014.html