Sáng 12/10, tại nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 thuộc Quân khu 1 tiếp tục tăng cường giúp dân dọn dẹp môi trường sau khi lũ rút, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại khu vực đường Phùng Chí Kiên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên - nơi người dân đang gấp rút khắc phục hậu quả sau bão dọn dẹp, bùn đất từ trong nhà dân, ra ngoài đường.
Sau đó, đến 11h30 những bước chân lại vội quay về một nhà dân làm nơi tập trung dã chiến để ăn vội bữa cơm trưa.
Sau những giờ phút căng mình giúp dân dọn bùn đất, rửa, kê lại đồ đạc..., các cán bộ, chiến sĩ ngồi ăn vội bữa cơm hộp khi quần còn lấm lem bùn đất.
Bữa ăn vội của cán bộ cán bộ, chiến sĩ tăng cường giúp dân dọn dẹp môi trường sau khi lũ rút.
Trong mùa bão mũ, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đôi khi chỉ là cái bánh mì, mẩu lương khô, bánh ngọt, bánh quy hay bát mì tôm nấu vội, nhưng giữa lúc người dân trên địa bàn khó khăn, gian nan, hiểm nguy nhất mùa mưa bão, thì màu áo xanh bộ đội đã trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân tin tưởng trong cuộc chiến với thiên tai vừa qua.
Những hộp cơm này được xe của đơn vị chuyển từ nơi khác đến, do ở khu vực chưa đảm bảo được việc nấu ăn cho cán bộ, chiến sỹ.
Sau khi dậy từ 4 rưỡi sáng, ăn sáng, tập trung lên xe đến điểm tập kết căng mình cùng đồng đội làm nhiệm vụ thì đến 11h30, các cán bộ, chiến sĩ mới kịp ngồi xuống ăn vội bữa cơm trưa.
Các chiến sĩ vẫn giữ vững sự kiên định qua ánh mắt và nụ cười hiền. Tinh thần chiến thắng mọi "kẻ thù", ở đây là lũ lụt.
Sau khi ăn trưa xong, cán bộ chiến sỹ lại tranh thủ nằm dưới sàn, chợp mắt 15 phút để đến 1h chiều lại tiếp tục công việc giúp đỡ bà con nhân dân...
Phi Long-Đồng Toàn-Sỹ Thành/VOV.VN