'Bữa trưa không đồng' - Nơi yêu thương được san sẻ

'Bữa trưa không đồng' - Nơi yêu thương được san sẻ
2 ngày trướcBài gốc
Chương trình “Bữa trưa không đồng” được tổ chức - một buổi trưa thấm đẫm tình người, do Câu lạc bộ Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng (với đồng phục áo đỏ) phối hợp cùng Nhà may Tuấn Thi và La La Quán thực hiện. Một hành động nhỏ, nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Câu lạc bộ Áo dài Thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm trước La La Quán vào sáng 26/5
Đây không phải lần đầu tiên “Bữa trưa không đồng” diễn ra. Suốt bốn tháng qua, chương trình đã đều đặn tổ chức vào ngày 16 và 29 âm lịch hằng tháng. Với những người lao động nghèo - cô bán vé số, chú xe ôm, sinh viên xa nhà, người nhặt ve chai... Nơi này giống như một chốn dừng chân để xua đi cái mỏi mệt của mưu sinh, để ấm lại lòng giữa guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống.
Chị Huỳnh Thị Liên - Phó Chủ nhiệm thường trực của CLB cho biết, hôm nay, 100 suất mỳ Quảng mặn được trao tận tay đến bà con. Mỳ Quảng - món ăn đậm hồn xứ Quảng không chỉ giúp lót dạ, mà còn như một lời nhắn nhủ dịu dàng rằng: “Bạn không đơn độc.” Dù chi phí cho mỗi đợt lên tới hơn 2,5 triệu đồng, nhưng những người làm thiện nguyện chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đong đếm. Bởi điều họ mang đến là yêu thương, là sự sẻ chia không giới hạn bởi tiền bạc.
“Chúng tôi không đơn thuần trao một bữa ăn. Chúng tôi gửi gắm trong đó tấm lòng, tình người và sự đồng cảm chân thành”, chị Hoàng Thị Đào, Chủ nhiệm CLB xúc động chia sẻ. “Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, cảm ơn các anh chị em thành viên đã đồng hành để chương trình bền bỉ suốt thời gian qua”.
Các thành viên trong CLB chung tay góp sức cho Bữa trưa không đồng cho người nghèo
Bà Nguyễn Thị P. - người phụ nữ dáng gầy gò 62 tuổi, quê ở Quảng Nam vừa nhận hộp mỳ, vừa mỉm cười hiền hậu. Bà là một trong những người bán vé số thường mưu sinh ở khu vực chợ Hòa Cường, và cũng là khách quen của “Bữa trưa không đồng”. “Mỳ ở đây ngon lắm, đậm đà, đầy đặn mà lại chan chứa tình cảm. Ăn mà thấy như được an ủi, như có người nhớ đến mình giữa cuộc sống này,” bà kể, mắt ánh lên niềm vui chân thật.
Không chỉ trao quà rồi quay đi, các thành viên CLB còn dành thời gian lắng nghe, đồng hành và thấu hiểu người nhận. Chị Đặng Thị Kim Tuyến - Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ đầy cảm xúc: “Nhìn ánh mắt các cô chú sáng lên khi nhận tô mỳ, nghe họ kể vài chuyện thường ngày... mình thấy như được tiếp thêm năng lượng. Chính những khoảnh khắc ấy làm chúng tôi tin rằng: chỉ cần còn yêu thương, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua”.
Làm nên sự đặc biệt cho bữa trưa hôm nay là sự góp mặt đầy nghĩa tình của hai con người yêu ẩm thực - nghệ nhân mỳ Quảng niêu Cảnh Lê đến từ Hội An, và đầu bếp Trương Văn Lâm - người đã quá quen thuộc với những thực khách sành ăn ở Đà thành. Không nề đường xa, họ đã tình nguyện cùng nhóm thiện nguyện nấu 100 suất mỳ theo phong cách Phú Chiêm mộc mạc, đậm đà, và rất Quảng.
CLB chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân và chuyên gia ẩm thực
Anh Cảnh Lê - tên thật là Lê Minh Cảnh, 37 tuổi, quê Cẩm Thanh (Hội An) là người sáng tạo ra món “mỳ Quảng niêu” độc đáo. Từng có 14 năm gắn bó với quân ngũ trong vai trò hậu cần, anh bất ngờ chuyển hướng sang ẩm thực từ cuối năm 2022. Quán mỳ của anh trên đường Võ Chí Công không chỉ phục vụ món ăn, mà còn là nơi kể chuyện quê hương qua từng niêu mỳ. Từ rau Trà Quế, đũa Kim Bồng, đến tôm rừng dừa Bảy Mẫu... mỗi nguyên liệu là một mảnh ghép của miền ký ức. Anh bảo, mỗi niêu mỳ là một cách lưu giữ hồn Quảng để những giá trị truyền thống không bị phai mờ trong nhịp sống hiện đại.
Và thế là, giữa lòng Đà Nẵng sôi động, “Bữa trưa không đồng” vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng những tô mỳ chan chứa nghĩa tình ấy đã trở thành ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm biết bao trái tim. Trong dòng đời vội vã, khi con người dễ trở nên vô cảm, thì chính những hành động như thế này đã nhắc ta nhớ rằng: chỉ cần một chút sẻ chia, cuộc sống sẽ dịu dàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Hòa Vang
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/bua-trua-khong-dong-noi-yeu-thuong-duoc-san-se-a28877.html