Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh Trúc Nhân chụp cùng hai khán giả đặc biệt sau buổi biểu diễn. Trong bức ảnh, giọng ca Sáng Mắt Chưa nở nụ cười rạng rỡ, được hai đồng chí trong trang phục công an nhân dân khoác tay thân thiết, tạo nên khung cảnh vừa vui vẻ, vừa khiến cộng đồng mạng "dở khóc dở cười".
Ảnh: Hóng hớt showbiz.
Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều khán giả hài hước đùa vui, trong khi số khác lại cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc giao lưu tự nhiên giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Tuy nhiên, giữa thời điểm showbiz đang vướng nhiều ồn ào, hình ảnh này lại vô tình "chạm trend" nhạy cảm, khiến dư luận càng thêm chú ý. Dù vậy, phần lớn người xem vẫn nhìn nhận đây là một tình huống dễ thương, thể hiện tinh thần thân thiện, gần gũi và năng lượng tích cực vốn là "thương hiệu cá nhân" của Trúc Nhân.
Từ một bức ảnh tưởng chừng đời thường, có thể thấy Trúc Nhân luôn giữ được sự cởi mở, hóm hỉnh và duyên dáng đúng như phong cách từng được khắc họa rõ nét qua các bản hit Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa hay Người Ta Có Thương Mình Đâu. Không chỉ lan tỏa niềm vui trên sân khấu, anh còn khiến công chúng yêu mến bởi thái độ sống tích cực và ứng xử tinh tế trong mọi tình huống.
Tên thật là Nguyễn Trúc Nhân, sinh năm 1991 tại Bình Định, anh lần đầu được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2012 trong đội Thu Minh. Dù không giành ngôi vị quán quân, nhưng chính phong cách biểu diễn độc đáo và chất giọng nội lực đã giúp Trúc Nhân ghi dấu ấn mạnh mẽ. Ngay từ những ngày đầu, anh đã thể hiện rõ cá tính âm nhạc khác biệt: không chạy theo xu hướng thị trường mà kiên định với phong cách sắc sảo, sáng tạo và đậm chất "trào phúng".
Năm 2015, Trúc Nhân bùng nổ với Thật Bất Ngờ - một ca khúc châm biếm xã hội được thể hiện bằng giọng hát tung tẩy, duyên dáng và đầy ý nhị. Bài hát không chỉ thành hit lớn mà còn khẳng định Trúc Nhân là nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt giữa thị trường Vpop.
Đến năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục "gây sốt" với Sáng Mắt Chưa - bản pop mang ca từ ẩn dụ thông minh, được xem là "tuyên ngôn tình yêu tự do". Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ và LGBTQ+, củng cố hình ảnh Trúc Nhân như một biểu tượng của sự cởi mở và tự tin trong âm nhạc Việt.
Trúc Nhân không ra sản phẩm dày đặc, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Những ca khúc như Bốn Chữ Lắm, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Người Ta Có Thương Mình Đâu hay Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Điều làm nên dấu ấn riêng của nam ca sĩ chính là tư duy nghệ thuật sắc bén cùng khả năng diễn xuất tự nhiên trong từng MV. Trúc Nhân thường khai thác những câu chuyện đời thường, nhưng thể hiện bằng góc nhìn châm biếm, tinh nghịch, phản ánh xã hội một cách dí dỏm mà sâu sắc.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, Trúc Nhân không chỉ là ca sĩ tài năng mà còn là biểu tượng cho sự thông minh, sáng tạo và bản sắc độc đáo trong Vpop. Anh chọn con đường ít ồn ào, không bon chen, nhưng mỗi lần trở lại đều để lại dấu ấn sâu đậm. Giữa một thị trường nhiều biến động, Trúc Nhân vẫn giữ được điều quý giá nhất: chất riêng không thể trộn lẫn và tình yêu trọn vẹn từ khán giả.
Hoài Thương