Lệ Đặng (áo dài trắng) bên cô dâu, chú rể.
Bộ ảnh trong lễ ăn hỏi của em trai Lệ Đặng (Hà Nội) mới đây bất ngờ gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng cho rằng chị gái chú rể “giật spotlight” của cô dâu.
Chia sẻ với Tri Thức – Znews, Lệ Đặng khẳng định cô không ngờ bộ ảnh lại trở nên viral và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cô không quá bất ngờ vì mạng xã hội luôn có cả bình luận tích cực lẫn tiêu cực.
Lệ Đặng và em dâu của mình.
Trước nghi vấn cố tình “lấn át” cô dâu, Lệ Đặng giải thích: “Em trai và em dâu đều còn trẻ, tính cách đơn giản, không thích cầu kỳ. Tôi có nhắc em trai chỉn chu hơn nhưng em ấy không muốn. Tôi và em dâu có mối quan hệ rất tốt, không hề cố tình lấn át em ấy.”
Về bức ảnh đứng giữa cô dâu và chú rể gây tranh cãi, Lệ Đặng cho biết đó là bố trí của nhiếp ảnh gia khi đoàn nhà trai tiến vào, và cô cũng chủ động lùi ra sau một chút để nhường vị trí cho hai em.
Cô chia sẻ, chỉ muốn xuất hiện chỉn chu trong ngày trọng đại của em trai mình.
Cô giải thích thêm, do đảm nhận vai trò bê lễ, cô muốn xuất hiện chỉn chu trong ngày trọng đại, “Tôi chỉ mong bản thân đẹp và gọn gàng trước nhà gái.” Lệ Đặng cũng nhấn mạnh rằng cô và em dâu thường xuyên trò chuyện, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, không có chuyện muốn nổi bật hơn em dâu.
Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người và "hào quang" thường chỉ hướng về 2 nhân vật chính là cô dâu và chú rể. Thế nhưng, đôi khi spotlight lại bị giật theo cách chẳng giống ai như trường hợp trên. Hoặc trong một đám cưới ở Trung Quốc dưới đây.
Cụ thể, một đoạn clip đã ghi lại cảnh chú rể cùng đoàn phù rể tiến vào phòng của cô dâu. Đáng lẽ, người được chú ý nhiều nhất là chú rể, thế nhưng điều dân tình quan tâm nhất lại chính là... visual cực điển trai của phù rể. Anh chàng còn đi hàng đầu nên cứ phải gọi là x10000 lần nổi bật.
Đoạn clip đã nhanh chóng nhận được hơn 1,8 triệu lượt thích và bình luận trên mạng xã hội. Đa số đều hài hước cho rằng "nam chính" trong video này mới chính là phù rể đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng. Trông anh chàng còn tươi cười hơn cả chú rể nữa chứ!
Đây quả thực là những tình huống dở khóc dở cười, khi mạng xã hội phổ biến và pháp triển khắp nơi.
Lam Giang (t/h)