Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/5 cho biết ông chọn Trung Nam Hải, khu phức hợp làm việc và sinh sống của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, để tiến hành cuộc họp thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong phần trao đổi mà báo chí được tiếp cận, ông Tập và ông Trump được bố trí ngồi trên hai chiếc ghế gỗ lớn kiểu cổ điển, phía sau là các tấm bình phong gỗ chạm khắc hình cây thông và hoa lan. Những hình ảnh này tượng trưng cho sự hiếu khách và tinh thần trọng thị dành cho khách trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Trong các không gian tiếp khách truyền thống của Trung Quốc, bình phong không đơn thuần là vật trang trí. Từ thời phong kiến, đây đã là biểu tượng của sự trang trọng, kín đáo và quyền uy. Bình phong thường được đặt ở vị trí trung tâm trong đại sảnh hoặc phòng tiếp khách để tạo chiều sâu không gian, đồng thời truyền tải thông điệp văn hóa thông qua họa tiết chạm khắc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phía sau là bức bình phong với nhiều thông điệp ý nghĩa. Ảnh: AFP
Điều khiến nhiều người chú ý trong cuộc gặp lần này là hình ảnh cây tùng và hoa lan xuất hiện nổi bật phía sau hai nhà lãnh đạo. Theo quan niệm Á Đông, cây tùng tượng trưng cho sự bền bỉ, trường tồn và khí chất kiên định. Trong văn hóa Trung Hoa, tùng còn gắn với hình tượng người quân tử – vững vàng trước biến động, giữ được bản lĩnh qua thời gian.
Trong khi đó, hoa lan lại mang ý nghĩa về sự thanh cao, hòa nhã và lễ nghĩa. Từ lâu, lan được xem là biểu tượng của sự tinh tế trong cách ứng xử và đời sống tinh thần. Nhiều học giả phương Đông coi lan là hình ảnh đại diện cho sự hài hòa và mềm mại – những giá trị thường được đề cao trong văn hóa ngoại giao châu Á.
Hình ảnh ông Tập và ông Trump đi dạo ở Trung Nam Hải. Ảnh: Reuters
Sự kết hợp giữa tùng và lan vì thế thường xuất hiện trong kiến trúc cổ, thư họa hoặc không gian mang tính nghi lễ tại Trung Quốc. Một số chuyên gia văn hóa cho rằng việc lựa chọn những biểu tượng này trong các cuộc tiếp đón cấp cao không phải ngẫu nhiên, bởi Trung Quốc vốn rất coi trọng “ngôn ngữ không lời” trong ngoại giao: từ màu sắc, cách bài trí đến từng chi tiết nội thất đều có thể mang hàm ý biểu tượng.
Nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc cũng bàn luận về chi tiết này, cho rằng bức bình phong tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa mềm mại – phản ánh cách Bắc Kinh muốn thể hiện hình ảnh ổn định, hiếu khách nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống trong các cuộc gặp quốc tế.
Dù khó khẳng định mọi chi tiết trong không gian ngoại giao đều mang thông điệp chính trị cụ thể, sự xuất hiện của cây tùng và hoa lan phía sau ông Trump và ông Tập vẫn cho thấy một điều rõ ràng: trong các cuộc gặp quyền lực hiện đại, yếu tố văn hóa truyền thống vẫn luôn hiện diện như một phần của nghệ thuật đối thoại và hình ảnh quốc gia.
Yến Nguyễn