Bức thư của em học sinh lớp 4 gửi các bạn vùng lũ lụt gây xúc động mạnh

Bức thư của em học sinh lớp 4 gửi các bạn vùng lũ lụt gây xúc động mạnh
2 giờ trướcBài gốc
Cơn bão số 3 - Yagi đã qua đi nhưng hậu quả để lại vẫn còn rất nặng nề cho bà con ở nhiều địa phương phía Bắc. Để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, bà con cả nước vẫn đang tích cực hỗ trợ, quyên góp cả tiền bạc lẫn của cải; trong đó có cả các em học sinh nhỏ tuổi.
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…”, đó là lời căn dặn Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Và đến hiện tại, rất nhiều bạn học sinh đã làm được điều này.
Mới đây nhất, một em học sinh lớp 4 ở Trường Tiểu học Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã khiến nhiều người xúc động khi quyết định đập con heo đất dành dùm trong 2 năm để ủng hộ cho các bạn bè bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Không chỉ ủng hộ tiền, em học sinh còn viết một lá thư khiến ai đọc cũng xúc động vì quá đỗi ấm áp và giàu tình yêu thương.
Ảnh: Thầy Nguyễn Văn Toản - hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Hồng
Nguyên văn bức thư mà em học sinh viết như sau:
"Các bạn học sinh vùng bão lũ thương mến!
Tôi tên là Phạm Đức Anh, học sinh lớp 4A3, trường Tiểu học Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định.
Tôi được biết cơn bão số 3 và lũ lụt đã gây thiệt hại rất lớn về người và của ở vùng quê của các bạn. Tôi thương các bạn lắm, tôi đã quyết định đập con heo đất mà tôi đã dành dụm 2 năm nay. Số tiền là 1.370.000 đồng để ủng hộ các bạn.
Tôi mong các bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống và sớm trở lại trường để học tập. Chúc các bạn và người dân quê bạn luôn mạnh khỏe và vượt qua khó khăn này".
Qua từng câu chữ của em học sinh này ai cũng cảm nhận được sự chân thành và đầy yêu thương. Không những vậy, qua màn giúp đỡ đầy dễ thương này, mọi người cũng chợt nhận ra: Lòng nhân ái của trẻ em sẽ được nhen nhóm, vun đắp mỗi ngày, sẽ được khơi dậy mạnh mẽ nếu được gia đình, nhà trường dậy dỗ và tạo điều kiện.
Trước bức thư đầy ý nghĩa này, cư dân mạng không khỏi xúc động và để lại những bình luận như sau:
"Quá đáng yêu. Trước đây cũng từng được gặp một em bé đáng yêu như này. Cũng đập heo đi ủng hộ một bạn bệnh hiểm nghèo. Các búp măng non sẽ luôn đáng yêu nếu được gia đình và nhà trường nuôi dạy tốt"
"Chữ đẹp lại còn ngoan ngoãn. Bố mẹ và thầy cô rất tự hào về em đấy"
"Em ấy nhỏ nhưng có suy nghĩ lớn, tình cảm này rất đáng trân trọng. Cảm ơn em nhỏ nhé".
Phương Linh
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sao-hoc-duong/buc-thu-cua-hoc-sinh-lop-4-gui-cac-ban-vung-lu-lut-gay-xuc-dong-manh-202409241520485837.html