Bức thư gây bão của người mẹ: Con là HSG tỉnh nhưng bất lực trước đề thi tốt nghiệp THPT

Bức thư gây bão của người mẹ: Con là HSG tỉnh nhưng bất lực trước đề thi tốt nghiệp THPT
6 giờ trướcBài gốc
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã khép lại, mang theo bao hồi hộp, mong chờ và cả những giọt mồ hôi thầm lặng không chỉ của các sĩ tử mà còn của những bậc cha mẹ. Nếu thí sinh là người trực tiếp bước vào phòng thi, thì cha mẹ lại là những người đứng sau, âm thầm lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên con vượt qua giai đoạn quan trọng nhất của tuổi học trò. Kỳ thi kết thúc, nếu con lo lắng vì không làm được bài một, thì cha mẹ còn trăn trở hai, bởi cuộc chiến này, họ đã đi cùng con từ những ngày đầu đến tận phút cuối.
Đơn cử mới đây, một bức tâm thư đầu xúc động của người mẹ có con trai vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đã nhanh chóng lan truyền trên MXH, nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ nhiều bậc phụ huynh.
Mẹ xót xa khi nghe con nói: Con thấy mình không được thi một cách công bằng"
Trong thư, chị chia sẻ nỗi lo lắng cùng con đi qua kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò. Đặc biệt, trong bối cảnh đề thi năm nay được đánh giá có độ khó tăng cao, việc chị căng thẳng, lo cho con là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Bức thư của người mẹ nhận được nhiều đồng cảm
Nguyên văn bức thư của người mẹ:
"Tôi là một phụ huynh, có con thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Con tôi là một đứa trẻ ngoan, sống có trách nhiệm, học hành chăm chỉ, tự lập và rất cầu tiến.
Cháu nói: "Con đã học thật sự nghiêm túc, nhưng đề thi năm nay làm con thấy mình như đang thi thứ gì đó xa lạ, không phải những gì con đã học suốt 12 năm". Cháu tính lại điểm tối đa có thể đạt: chỉ khoảng 23,85 điểm, thiếu một chút để có cơ hội chạm đến cánh cửa Ngoại thương, dù cháu có thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.
Là một người mẹ, tôi không khỏi xót xa. Không chỉ vì điểm số, mà vì cảm giác bất lực mà con tôi đang mang: "Mẹ ơi, con thấy mình không được thi một cách công bằng".
Tôi viết những dòng này không phải để xin điểm cho con. Tôi càng không mong đề dễ hơn. Tôi chỉ xin một điều duy nhất: Nếu đề thi nâng cao để phân loại, hãy có kỳ thi riêng. Nếu là kỳ thi tốt nghiệp, xin hãy để học sinh được đánh giá đúng với những gì các em đã được dạy. Một đề thi khiến học sinh giỏi cấp tỉnh phải bật khóc vì cảm giác bất lực, thì liệu chúng ta đang muốn đánh giá điều gì?
Kỳ thi này, với con tôi không chỉ là một bài thi. Nó là dấu chấm hỏi rất lớn: Học để làm gì, khi những gì được học không đủ để đi thi? Tôi mong những người làm giáo dục, những người ra đề hãy một lần nhìn vào cảm xúc của học sinh, để biết tác động của một kỳ thi bất hợp lý sâu sắc đến nhường nào".
Nam sinh hoang mang vì đề thi khó dẫn đến kết quả không được tốt như mong đợi. Ảnh minh họa
Dân mạng tranh cãi: Người đồng cảm, người đánh giá người mẹ có phần cảm tính
Bài đăng của người mẹ sau khi được lan truyền trên MXH đã thu hút hàng ngàn lượt thảo luận từ cả sĩ tử và phụ huynh có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều phụ huynh và sĩ tử bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng bức thư như nói hộ tiếng lòng của hàng ngàn gia đình có con bước vào kỳ thi “một lần trong đời”. “Tôi đọc mà rưng rưng, con tôi cũng là học sinh giỏi, học ngày học đêm, vậy mà bước ra khỏi phòng thi lại lặng lẽ nói: Mẹ ơi, con không chắc nổi 7 điểm Toán”, một phụ huynh để lại bình luận.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người mẹ có phần cảm tính, và cái nhìn chưa khách quan. “Đề khó là khó chung, đâu thể nào mỗi năm một đề dễ như nhau? Còn nếu đề dễ, điểm chuẩn lại tăng, con chị liệu có chắc đỗ Ngoại thương?” – một người nêu quan điểm.
Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận tiếp tục được để lại:
- “Em là thí sinh, em hiểu cảm giác của con cô. Có những câu em học rồi nhưng đề thi hỏi kiểu hoàn toàn khác. Em cảm thấy như bị đánh rớt không phải vì thiếu kiến thức mà vì thiếu kỹ năng chiến đấu với đề kiểu mới.”
- “Tôi cũng là mẹ có con thi, đọc mà rơi nước mắt. Có ai làm cha mẹ mà không xót con khi thấy con mình mất phương hướng sau kỳ thi đâu?”
- “Mọi người nói đề khó chung, nhưng đâu phải học sinh nào cũng có cùng xuất phát điểm, cùng điều kiện ôn luyện? Những học sinh tỉnh lẻ như em, không có lò luyện thi, không học thêm, chỉ biết học chăm chăm theo SGK… thì đề thế này đúng là quá sức.”
- “Em là học sinh thi năm nay. Em không đòi hỏi đề dễ, nhưng em mong đề đúng với những gì tụi em đã được học, chứ không phải kiểu đánh đố. Có những câu em chưa từng gặp trong bất kỳ sách giáo khoa hay tài liệu ôn thi nào.”
Bức thư của người mẹ tạo thành tranh cãi trái chiều trên MXH. Ảnh minh họa
- “Đề khó thì khó đều, đừng đổ lỗi cho đề. Học sinh giỏi phải chấp nhận thử thách. Con tôi làm xong còn nói: ‘Khó nhưng con thấy rất đáng để thử sức.’ Vấn đề là cách nhìn nhận của mỗi người.”
- “Con chị có học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng nếu không đạt điểm cao trong kỳ thi thì phải xem lại cách ôn tập, chứ không thể đổ cho đề thi được. Đây là bài thi để phân loại trình độ, không phải phát đồng loạt bằng tốt nghiệp.”
- “Tôi là giáo viên luyện thi 15 năm, đề năm nay hoàn toàn hợp lý: phần cơ bản đủ để xét tốt nghiệp, phần nâng cao để phân loại đại học. Học sinh học lệch, học tủ, làm không được thì không thể trách đề.”
- Nghe câu 'con tôi không được thi một cách công bằng’ mà thấy phản cảm. Vậy hàng nghìn học sinh khác làm tốt là may mắn hết sao? Đề thi là một yếu tố, còn lại là bản lĩnh và kỹ năng thi cử.”
- “Tôi đọc mà thấy mẹ này đang kỳ vọng quá mức vào con. Thi là kết quả của quá trình dài, không thể chỉ nhìn vào một kỳ thi rồi cho rằng ‘hệ thống đang sai’. Có thể là do con chị chưa đủ năng lực thi vào trường top.”
- “Người mẹ viết thư như đang đòi ‘tùy chỉnh’ đề thi cho phù hợp với con mình. Nhưng thi cử là sân chơi chung, ai cũng phải theo luật chung. Hãy dạy con đối diện với thất bại và nỗ lực nhiều hơn, thay vì đổ lỗi.”
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/gay-tranh-cai-voi-buc-thu-cua-nguoi-me-co-con-thi-tot-nghiep-thpt-202506291502363713.html