Lang thang hơn 150km sau 6 ngày mất tích, cụ ông được tìm thấy nhờ một chi tiết trên mạng xã hội

Lang thang hơn 150km sau 6 ngày mất tích, cụ ông được tìm thấy nhờ một chi tiết trên mạng xã hội
một giờ trướcBài gốc
Ngày 8/6, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Phan Rí Cửa đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ một người đàn ông lớn tuổi bị lẫn, đi lạc từ tỉnh Đồng Nai đến địa phương.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “Nguyen Truong” đăng tải thông tin tìm kiếm người thân đi lạc với nội dung đầy lo lắng: “Cuộc hành trình tìm Cha của 3 đứa Con lại bắt đầu! Mọi người có thấy Bác thì báo giúp gia đình nha. Bác cũng có tuổi bị lẫn, đi thì không được nhanh đâu ạ!”. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng nhằm hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy người thân.
Thông tin người đi lạc được chia sẻ qua mạng xã hội. Ảnh: CA tỉnh Lâm Đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với hình ảnh và thông tin được đăng tải.
Tại thời điểm phát hiện, cụ ông trong tình trạng mệt mỏi, tâm lý lo lắng và không nhớ đường về nhà do tuổi cao, trí nhớ suy giảm.
Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã tiếp cận, động viên và đưa cụ ông về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, cung cấp nước uống và thức ăn.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông Tô Văn Phước (SN 1961) thường trú tại phường Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ông Phước đã đi lạc khỏi nhà, lang thang khoảng 6 ngày liên tục và vượt quãng đường hơn 150km từ tỉnh Đồng Nai đến xã Phan Rí Cửa.
Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng liên hệ với người thân của ông Phước theo thông tin trên mạng xã hội. Nhận được thông báo, con gái ông Phước là chị Tô Thị Hồng Tâm (SN 1999) cùng người thân đã tức tốc di chuyển đến trụ sở Công an xã Phan Rí Cửa để đón ông về.
Công an xã bàn giao người đi lạc cho gia đình tại trụ sở. Ảnh: CA tỉnh Lâm Đồng.
Trong niềm xúc động khi gặp lại người thân sau nhiều ngày tìm kiếm, chị Tô Thị Hồng Tâm đã thay mặt gia đình gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa. Trong thư có đoạn viết:
“...Tôi viết thư này xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh em cán bộ Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã giúp gia đình tôi tìm lại được ba ruột của tôi tên Tô Văn Phước, sinh năm 1961, hiện bị lẫn và đi khỏi nhà lang thang từ khoảng 6 ngày trước đây. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các anh em lực lượng Công an xã Phan Rí Cửa đã giúp gia đình chúng tôi tìm được người thân...”.
Gia đình viết thư cảm ơn Công an xã. Ảnh: CA tỉnh Lâm Đồng.
Qua vụ việc trên, Công an xã Phan Rí Cửa cũng khuyến cáo các gia đình có người thân lớn tuổi hoặc người có biểu hiện suy giảm trí nhớ cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc.
Đồng thời, gia đình nên chuẩn bị thẻ ghi thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người thân để mang theo bên mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ khi xảy ra trường hợp đi lạc.
Lam Giang (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/lang-thang-hon-150km-sau-6-ngay-mat-tich-cu-ong-duoc-tim-thay-nho-mot-chi-tiet-tren-mang-xa-hoi-41793.html