Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú
Yêu thương từ hậu phương gửi người lính Biên phòng
Đó là bức thư mộc mạc của em Phan Huỳnh Khánh Thy, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Chưa một lần đặt chân đến biên cương Lũng Cú, hình dung về các chú bộ đội Biên phòng đang canh gác biên cương cực Bắc, đang giữ cho lá cờ đỏ sao vàng trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú luôn tung bay trên đỉnh Núi Rồng gói gọn trong những lời kể của cô giáo em. "Trong tiết Lịch sử - Địa lí, nghe cô giáo kể về hành trình lên Hà Giang và đến với Cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, lòng cháu bỗng tràn đầy xúc động và tự hào", Khánh Thy chia sẻ trong thư.
Từ tiết học nhỏ nơi hậu phương, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời xanh đã in đậm trong tâm trí của Khánh Thy: "Cháu tưởng tượng lá cờ đỏ sao vàng bay giữa trời xanh cao rộng, đẹp và mạnh mẽ như chính tinh thần của các chú".
Bức thư với những tình cảm đặc biệt của em Phan Huỳnh Khánh Thy gửi tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú
Lời kể của cô giáo về các chú Bộ đội Biên phòng, về cột cờ quốc gia Lũng Cú đã gieo vào tâm hồn non trẻ niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc, về những con người đang lặng thầm giữ đất, giữ trời biên cương. "Cháu xúc động nhất là khi nghe cô nói về nghi lễ chào cờ của các chú trên đỉnh cột cờ. Giữa núi non hùng vĩ, bầu trời cao rộng, các chú đứng nghiêm trang, đôi mắt chăm chú hướng lên lá cờ Tổ quốc đang phấp phới bay. Khoảnh khắc ấy chắc hẳn đẹp và tự hào lắm, phải không chú. Cháu nghĩ rằng chỉ cần nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi cao là đã thấy sức mạnh và lòng kiên cường của những người lính biên phòng".
Trong thư, Khánh Thy còn hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, hỏi về gió lạnh, về những cuộc tuần tra biên giới… Em cũng đã viết bằng tất cả sự kính trọng: "Cháu rất mong các chú luôn mạnh khỏe để giữ gìn sự bình yên nơi đầu trời biên viễn". Những dòng chữ hồn nhiên, chân thật đó đã chạm đến trái tim người lính, bởi sau những bước tuần tra gian lao, sau những hy sinh thầm lặng là sự dõi theo đầy cảm phục và yêu thương của không chỉ của cô bé học sinh lớp 4 mà của cả người dân ở hậu phương.
Điểm tựa niềm tin nơi biên cương cực Bắc
Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 31km đường biên giới với 36 cột mốc, tiếp giáp trực tiếp với Trung Quốc ở phía Bắc và phía Tây. Địa bàn quản lý rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.
Trên địa bàn xã Lũng Cú hiện có 37 thôn, với hơn 15.000 nhân khẩu của 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm đa số. Đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán đa dạng, trình độ dân trí không đồng đều.
Trong điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú không chỉ là người lính cầm súng bảo vệ chủ quyền, mà còn là cán bộ dân vận, là thầy giáo, thầy thuốc, bám bản, bám dân, làm điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Chỉ tính trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức 65 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 2.450 lượt người tham gia, tập trung vào các văn kiện pháp lý về biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.
Các chương trình giàu tính nhân văn như "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân", "Tết trồng cây" được đơn vị triển khai hiệu quả, lan tỏa hình ảnh người lính quân hàm xanh gần dân, hiểu dân, vì dân. Hơn 800 triệu đồng quà tặng đã được trao tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân vui xuân, đón Tết, chia sẻ từng việc nhỏ trong đời sống thường ngày.
Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú đang hướng dẫn con nuôi của đơn vị ôn bài. Trong những năm qua, Đồn đã nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Song hành với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú còn bền bỉ gieo chữ nơi vùng cao. Hơn 50 lượt cán bộ tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ cho gần 700 lượt người dân.
Các mô hình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng", "Bò luân chuyển sinh sản" đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, nhiều em nhỏ tiếp tục được cắp sách đến trường. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: "Đơn vị đang nuôi dưỡng 5 học sinh và đỡ đầu 4 học sinh, trong đó có 3 cháu là chị em ruột mồ côi được đơn vị đón về từ khi còn rất nhỏ. Để đảm bảo các cháu được học hành đầy đủ, đơn vị đã đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Ngoài ra, đơn vị còn đỡ đầu 17 cháu khác theo Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", giúp các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập. Có cháu đã vào đại học và mong muốn quay trở lại phục vụ quê hương".
Cùng với đó, cán bộ, đảng viên của Đồn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, phụ trách các hộ nghèo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh từ gốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp cùng Dân quân tự vệ tuần tra biên giới
Nhận lá thư từ em nhỏ hậu phương gửi tới đơn vị, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú không khỏi bất ngờ và xúc động. Anh chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng và xúc động khi nhận được bức thư đầy tình cảm của cháu Khánh Thy. Qua những dòng chữ nắn nót của cháu, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành và tình cảm đặc biệt của cháu dành cho những người lính Biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với mỗi người lính".
Trung tá Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Khánh Thy, đơn vị đã viết thư hồi âm và gửi quà cảm ơn cháu. Trong thư cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Khánh Thy và chúc cô học trò nhỏ luôn chăm ngoan học giỏi và mong rằng một ngày gần nhất sẽ được đón cô, trò Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh tới thăm và trải nghiệm tại Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Có thể nói, giữa mây trời, đá núi và gió lạnh biên cương, những người lính quân hàm xanh ở cực Bắc Tổ quốc luôn là niềm tự hào của nhân dân cả nước. Bức thư của cô học trò nhỏ Khánh Thy đã thể hiện thông điệp chung - hậu phương luôn tin tưởng, tự hào và gửi trọn yêu thương tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, những người đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Bích Nguyên