Bức thư Từ Hy Viên viết cho con: 'Mẹ nguyện dùng sinh mạng để bảo vệ con'

Bức thư Từ Hy Viên viết cho con: 'Mẹ nguyện dùng sinh mạng để bảo vệ con'
4 giờ trướcBài gốc
Nữ diễn viên 48 tuổi Từ Hy Viên (Đại S) không may bị nhiễm cúm và mắc viêm phổi, qua đời trong chuyến du lịch Nhật Bản, để lại hai đứa con nhỏ, khiến showbiz châu Á chấn động. Ngày 5/2, một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ lá thư mà Đại S viết cho con gái Tiểu Nguyệt Nhi trong cuốn tự truyện Lão nương giá đáo cách đây 10 năm, khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.
Từ Hy Viên và con gái Tiểu Nguyệt Nhi trên trang bìa tự truyện Lão nương giá đáo năm 2015.
“Gửi con, bảo bối yêu quý nhất của mẹ - Tiểu Nguyệt Nhi,
Mẹ đã trải qua muôn vàn khó khăn để đưa con đến với thế giới này, nhưng mẹ tin rằng sự xuất hiện của con vẫn do chính con lựa chọn. Mẹ sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, đồng hành và nâng đỡ con trên hành trình trưởng thành. Nhưng con là cá thể độc lập, có sứ mệnh riêng và nhiệm vụ của mẹ chính là giúp con vững bước trên con đường ấy.
Mẹ yêu con hơn tất thảy, nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ con. (Nhưng mong rằng cuộc đời không bao giờ đặt mẹ vào tình huống ấy…)
Dù sau này con trở thành ai, làm gì, mẹ vẫn luôn yêu con như lúc này. Mẹ sẽ mãi khắc ghi những niềm vui và hạnh phúc mà con mang đến.
Mẹ hy vọng rằng, không chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng, chúng ta còn có thể trở thành tri kỷ của nhau.
Nhìn con lớn lên từng ngày, lòng mẹ tràn ngập niềm vui nhưng cũng không tránh khỏi lưu luyến. Mẹ lo lắng một ngày nào đó, con sẽ dần rời xa vòng tay mẹ…
Con rồi sẽ hiểu, mẹ không phải người thích phô trương. Việc mẹ viết những dòng này chỉ để lại một kỷ niệm cho hai mẹ con mình, để sau này, khi con trưởng thành, vẫn có thể nhìn lại và cảm nhận được tình yêu bao la mẹ dành cho con.
Mẹ yêu con - yêu con đến muôn vạn lần”.
Chủ đề "Cuốn sách viết cho con gái của Đại S" đã lên top tìm kiếm trên Weibo, nhiều bình luận để lại:
"Tiểu Nguyệt Nhi, con phải nhớ rằng mẹ là người yêu con nhất... Mẹ thật sự yêu các con rất nhiều", "Cô ấy cũng đã từng rất hạnh phúc, hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ luôn hạnh phúc”, "Cô ấy là một người mẹ, và tình yêu này là hoàn toàn chân thật”, "Là một người mẹ, tôi nhìn mà nước mắt không ngừng rơi, con gái cô ấy chắc chắn rất đau lòng...".
Có người còn chỉ ra rằng câu nói "Yêu con ngàn vạn lần" tựa câu nổi tiếng trong tiểu thuyết bán chạy Kite Runner (Người Đua Diều) và thương thay cho Đại S: "Tiếc thay cô ấy không thể chứng kiến sự trưởng thành của Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng con và em trai sẽ mang theo tình yêu của mẹ và sống tốt trong thế giới này, sống hạnh phúc thay cho mẹ".
Khi viết cuốn sách này, Đại S mong sau này con gái có thể từng chút một cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ. Cô từng ví mình như một "nô lệ" của con gái - mỗi ngày đều sống vì con, không màng công việc, chỉ muốn ở bên chăm sóc, trò chuyện với con.
"Nhớ lại ngày con vừa chào đời, lòng mẹ bỗng quặn thắt. Trẻ con lớn nhanh lắm, đặc biệt là giai đoạn sơ sinh, từng ngày từng ngày đều thay đổi. Mẹ chỉ muốn ôm con, hôn con mỗi ngày, vì con chính là báu vật yêu quý nhất của mẹ. Tiểu Nguyệt - cô bé lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, chính là phúc báo mà mẹ tu được từ kiếp trước!".
Đại S kết hôn với Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2011 sau hơn chục ngày quen biết. Năm 2014, họ chào đón con gái Tiểu Nguyệt Nhi, sau đó sinh con trai Tiểu Lâm Lâm năm 2016. Nữ diễn viên từng có tiền sử bệnh động kinh và đã nhiều lần phải nhập viện. Khi sinh con, cô bị thiếu oxy, rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí có lúc tim ngừng đập, ngừng thở, suýt nữa mất mạng trên bàn mổ.
Năm 2021, Đại S ly hôn với Uông Tiểu Phi. Trong tự truyện xuất bản năm 2015, Đại S chia sẻ niềm vui làm mẹ lần đầu và viết thư gửi con gái Nguyệt Nhi.
Hiện tại, vợ chồng Từ Hy Đệ (Tiểu S), DJ Koo - chồng Từ Hy Viên, vẫn ở Nhật Bản để lo liệu hậu sự. Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), mẹ của Đại S, bà Hoàng Xuân Mai, đã trở về Đài Bắc vào ngày 4/2. Bà sẽ cùng với Uông Tiểu Phi và những người thân khác chuẩn bị đón tro cốt của Đại S trở về quê nhà.
Một cư dân mạng xót xa viết: "Tôi luôn nghĩ rằng, nếu cô ấy không kết hôn với Uông Tiểu Phi, có lẽ cô ấy vẫn còn sống. Nếu cô ấy không ly hôn, có lẽ cô ấy đã không đột ngột ra đi như thế này”.
Hà Trang
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/buc-thu-tu-hy-vien-viet-cho-con-me-nguyen-dung-sinh-mang-de-bao-ve-con-post1714582.tpo