Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao giải Nhất cho em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn (Hải Phòng).
Sáng 8/5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) phát động với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
Giải Nhất thuộc về em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
Theo Ban tổ chức, bức thư đạt giải gây ấn tượng mạnh khi xây dựng câu chuyện đối thoại giữa robot Buddy - hỗ trợ trẻ tự kỷ và robot Jibo - chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau.
Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ, hai robot qua quá trình đồng hành cùng con người đã dần hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc của con người. Từ đó, bài viết đặt ra một thông điệp giàu tính nhân văn: công nghệ có thể giúp con người kết nối thuận tiện hơn, nhưng không thể thay thế sự quan tâm chân thành, sẻ chia cảm xúc và tình cảm gia đình.
Bức thư cũng nhắc rằng phía sau mỗi màn hình, mỗi thiết bị công nghệ luôn là một con người cần được lắng nghe và thấu hiểu.
Hiện bài viết đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 1,3 triệu bài dự thi của học sinh trên cả nước. Nhiều địa phương có số lượng và chất lượng bài nổi bật như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Thọ và Tuyên Quang.
Các bài dự thi cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận của học sinh về khái niệm “kết nối” trong thời đại số. Bên cạnh bạn bè hay người thân, nhiều em lựa chọn viết cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, trợ lý ảo hoặc nhân vật văn học, hoạt hình.
Thứ trưởng Phạm Đức Long cho rằng cuộc thi viết thư quốc tế UPU là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết ông ấn tượng khi học sinh ngày nay hiểu công nghệ, yêu công nghệ và chủ động làm chủ công nghệ nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ rằng công nghệ phải phục vụ con người.
Theo Thứ trưởng, trí tuệ nhân tạo có thể giúp con người xử lý công việc nhanh hơn, kết nối thuận tiện hơn và học tập hiệu quả hơn, nhưng không thể thay thế sự quan tâm chân thành hay những cảm xúc thật giữa con người với nhau.
“Những suy nghĩ và góc nhìn của các em qua cuộc thi năm nay là những gợi mở rất đáng trân trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng môi trường số an toàn hơn, nhân văn hơn và lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.công nghệ không thể thay thế sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu giữa con người với nhau.
Anh Lê