Vùng đất Ninh Bình văn hiến, anh hùng tự hào những người con ưu tú góp mặt trong ngày hội lớn của non sông.
Trong mỗi nhịp bước chân hùng dũng hôm nay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, mỗi ánh mắt và nhịp đập của họ như nối dài câu chuyện hòa bình thiêng liêng được viết bằng máu, mồ hôi và cả khát khao cháy bỏng của cha ông. Sự hiện diện của con em Ninh Bình trong đội hình diễu binh không chỉ là niềm tự hào mà còn là hành trình cảm xúc của những người trẻ đang chung tay viết nên một bản hòa ca bất tận về lịch sử dân tộc.
Mạnh mẽ những bước chân
Trong những người con Ninh Bình tham gia đội hình các khối diễu binh A80, không thể không nhắc tới Lương Gia Sỹ (sinh năm 2002, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, với chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối, phong thái chững chạc, yếu lĩnh tốt, Sỹ được vinh dự là khối trưởng Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sỹ cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào nhưng ở vị trí khối trưởng, tôi cũng không tránh khỏi áp lực, lo lắng, bởi không chỉ là người đại diện cho cả khối mà còn phải giữ nhịp, khoảng cách cho cả đội hình. Nhờ sự giúp đỡ, động viên của thầy cô và đồng đội, tôi đã dần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tôi, mỗi bước chân đều không chỉ là nhịp đi của riêng tôi, mà còn là nhịp bước tự hào, đại diện cho khối, cho tuổi trẻ cả nước”.
Lương Gia Sỹ tự hào là khối trưởng Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Có thể khác nhau về màu áo quân phục, về vị trí trong đội hình diễu binh, nhưng những người trẻ Ninh Bình đều chung một niềm tự hào là được đại diện gương mặt quê hương bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nếu Lương Gia Sỹ ghi dấu ấn ở vị trí khối trưởng Khối nam Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thì ở khối Sĩ quan Biên phòng, Trung úy Ngô Mạnh Thành (xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) cũng đang nỗ lực từng ngày, góp phần tạo nên hàng ngũ diễu binh trang nghiêm, thống nhất.
Vượt lên mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết Trung úy Ngô Mạnh Thành (bên phải ngoài cùng) quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Sinh năm 2001, hiện công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Trung úy Ngô Mạnh Thành nhận nhiệm vụ diễu binh từ tháng 5 và xuống tập kết, huấn luyện cùng đồng đội tại Hà Nội. Ở đội hình, anh đảm nhận vị trí hàng bìa số 16, hàng chốt của khối, một vị trí cũng đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ. Trung úy Thành cho biết: “Hàng cuối là hàng chốt, vừa đi vừa phải gióng hàng cho cả khối, thường xuyên nhắc nhở các đồng chí hàng trên giữ được sự ngay ngắn, thống nhất”.
Trung úy Ngô Mạnh Thành (ngoài cùng bên phải) mang theo niềm tự hào không chỉ riêng mình mà còn của cả quê hương Ninh Bình anh hùng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Những ngày đầu, khó khăn lớn nhất với anh là sự thay đổi thời tiết, từ vùng núi mát mẻ Lai Châu về Hà Nội đúng những ngày nắng gắt. Thế nhưng, điều để lại trong anh ấn tượng sâu sắc lại chính là tình cảm của nhân dân, Trung úy Thành chia sẻ: “Giữa cái nắng 39 - 40 độ, vậy mà bà con vẫn đứng kín hai bên đường, cổ vũ, gửi tặng chúng tôi những chai nước mát, những túi hoa quả,.. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của nhân dân, sự động viên cùng tình cảm chân thành khiến tôi và đồng đội xúc động vô cùng. Chính tình cảm của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi bước đi của tôi thêm vững vàng hơn. Khoảnh khắc đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên.”
Chắp cánh những ước mơ
Mỗi bước chân trong đội hình diễu binh không chỉ là sự rèn giũa của kỷ luật mà còn gửi gắm khát vọng và tình yêu Tổ quốc của những người trẻ Ninh Bình. Từ thao trường nắng gắt đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, họ đang bền bỉ viết nên câu chuyện riêng bằng ý chí, kỷ luật, bản lĩnh, trí tuệ,..cùng nhau vượt lên gian khó để trưởng thành mang theo khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Trung úy Phạm Văn Đức (sinh năm 1999), sinh ra và lớn lên tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện đang công tác tại Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân. Gắn bó với môi trường quân ngũ từ khi còn rất trẻ, Đức luôn xác định con đường của mình là cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với Trung úy Phạm Văn Đức, mỗi bước chân là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Từng vinh dự góp mặt trong lễ diễu binh A50 và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng đội cũng như người dân quê hương, lần này tại A80, Trung úy Phạm Văn Đức tiếp tục bước vào đội hình diễu binh thuộc Khối nam Sĩ quan Phòng không không quân. Trung úy Đức chia sẻ: “Tham gia A50, rồi A80 lần này, tôi cảm nhận niềm tự hào như được nhân lên gấp bội cùng trách nhiệm thiêng liêng đang đặt trên vai mình. Mỗi bước chân đi qua lễ đài là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc đồng thời bản thân tôi cũng tự dặn lòng mỗi bước chân đi qua mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa làm tròn nghĩa vụ tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước”.
Tỉnh Ninh Bình còn tự hào khi có sự góp mặt của những bóng hồng đầy bản lĩnh đại diện cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa có lý tưởng cao đẹp. Em Phạm Quỳnh Trang (sinh năm 2006, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, hiện là sinh viên năm 2, Học viện An ninh nhân dân. Từ những năm học phổ thông, Trang đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình sắc phục của lực lượng Công an nhân dân để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Niềm vui lớn hơn khi Trang được chọn tham gia diễu binh A80 trong đội hình Khối nữ Cảnh sát giao thông, với Trang đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để em kiên trì với lý tưởng đã chọn.
Được chọn vào đội hình trang nghiêm của A80 là một niềm vinh dự lớn lao, tiếp thêm động lực trên con đường mà Quỳnh Trang đã chọn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Trang chia sẻ: "Ước mơ của em đã thành hiện thực trên từng bước chân. Tham gia A80 lần này, em càng cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được sống trong một đất nước hòa bình, tự do; nơi có tình quân - dân thắm thiết; nơi có sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam; nơi có tình yêu nước vô bờ bến của mỗi công dân. Em tin rằng, dưới nền tảng vững chắc đó, thế hệ trẻ chúng em sẽ quyết tâm học tập, cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức trẻ, sự cống hiến đầy nhiệt huyết của mình".
Trong những ngày thu lịch sử, khi niềm vui của dân tộc đang lan tỏa, những bước chân rắn rỏi của những người con từ vùng đất Ninh Bình văn hiến, anh hùng đang tiến bước giữa đại lộ vinh quang đầy tự hào trong niềm vui chung của dân tộc. Không chỉ là những cái tên đã được nhắc đến như Gia Sỹ, Mạnh Thành, Quỳnh Trang,...mà còn biết bao người trẻ Ninh Bình khác cũng đang đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành A80 đang nỗ lực hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ với tất cả sức lực, trí tuệ, bản lĩnh,... Mỗi người một nhiệm vụ, một màu áo, một vị trí,... họ đang cùng nhau mang câu chuyện của quê hương mình dệt nên bức tranh rực rỡ nhất cho dân tộc cùng lời hứa gửi tới tương lai, xây đắp Việt Nam vững bền trong độc lập, tự do, hòa bình và thịnh vượng.
Trần Giang