Bước chạy đà cho cuộc lột xác của MU

Bước chạy đà cho cuộc lột xác của MU
5 giờ trướcBài gốc
Amorim dần mang tới diện mạo mới cho MU.
MU khép lại tour du đấu hè 2025 tại Mỹ bằng chức vô địch Premier League Summer Series sau trận hòa 2-2 với Everton sáng 4/8. Một danh hiệu có thể là “vô thưởng vô phạt” với nhiều người, nhưng với thầy trò HLV Ruben Amorim, nó mang ý nghĩa nhiều hơn thế.
Thật vậy, ở đó người ta được chứng kiến niềm tin được tái thiết, lối chơi định hình rõ rệt, và một MU mới mẻ đang dần hình thành.
Một danh hiệu "nháp" hay là bước đệm cho một cuộc lột xác?
Premier League Summer Series không phải giải đấu danh giá. Tuy nhiên, việc giành chức vô địch sau ba trận đấu ấn tượng - thắng West Ham 2-1, Bournemouth 4-1 và hòa Everton 2-2, cho thấy MU dưới thời Amorim đang phát đi tín hiệu tích cực. Tập thể rệu rã mùa trước giờ đây trở nên gắn kết, nhiệt huyết và chơi bóng như một khối thống nhất.
Trên khía cạnh chuyên môn, Amorim truyền tải thành công triết lý bóng đá pressing chủ động, với sơ đồ 3-4-2-1 được duy trì ổn định suốt 3 trận. Đây là điều rất hiếm xảy ra dưới thời Ten Hag, khi đội hình thường xuyên xáo trộn và thiếu liên kết. Không còn những thử nghiệm rời rạc, MU giờ chơi bóng có mục tiêu, có bài bản và có định hướng.
Từ "một trong những đội tệ nhất lịch sử" như chính lời Amorim thừa nhận hồi đầu năm, MU trở nên khác biệt. Tinh thần thi đấu của toàn đội là điểm sáng lớn nhất. Luke Shaw khẳng định chưa bao giờ thấy tập thể đoàn kết như hiện tại, còn Dalot chia sẻ: "Chúng tôi hiện là một đội bóng biết chiến đấu vì nhau".
MU không còn những gương mặt ủ rũ như Rashford, Sancho.
Không khí đội bóng cũng thay đổi rõ rệt. Không còn những hình ảnh cầu thủ lặng lẽ tập riêng, không còn Rashford hay Sancho với gương mặt chán nản. Những người không còn phù hợp bị loại khỏi kế hoạch, như một thông điệp cứng rắn của Amorim. Nếu không đủ khát khao, bạn không có chỗ ở Old Trafford.
Ở hàng thủ, Patrick Dorgu dần chứng tỏ giá trị với 1 bàn và 1 kiến tạo trước Bournemouth. Hệ thống 3 trung vệ với Leny Yoro và Ayden Heaven mang đến nét tươi mới, trẻ trung, máu lửa nhưng vẫn tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Tuyến giữa chứng kiến Kobbie Mainoo chơi nổi bật, cho thấy anh đủ sức đá chính mùa tới bên cạnh những "cỗ máy pressing" như Casemiro hay Ugarte.
Tân binh Bryan Mbeumo được kỳ vọng là mảnh ghép giúp hàng công MU bùng nổ. Dù chỉ chơi 45 phút trước Everton, anh tạo dấu ấn rõ rệt với pha chọc khe tinh tế phút 17 giúp Amad Diallo kiếm về quả phạt đền.
Khả năng di chuyển không bóng, chọn vị trí và giữ nhịp tấn công của Mbeumo mang đến chiều sâu mới cho hành lang cánh. Không chỉ hiệu quả trong xử lý, Mbeumo còn là cầu thủ thi đấu đơn giản nhưng thông minh - điều MU thiếu khi Antony hay Sancho còn hiện diện.
Trước đó, Matheus Cunha cũng nhanh chóng hòa nhập và trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ tấn công của HLV Amorim. Với khả năng di chuyển thông minh và xử lý bóng tinh tế, anh mang đến sự linh hoạt và kết nối mà hàng công MU còn thiếu. Sự kết hợp giữa Mbeumo, Cunha và Fernandes hứa hẹn trở thành phương án tấn công lợi hại trong mùa giải mới.
Dù MU để Everton cầm hòa đáng tiếc sau pha phản lưới của Heaven, màn trình diễn chung vẫn đáng khích lệ. Quan trọng hơn, đó là dấu hiệu cho thấy đội bóng biết đứng dậy sau thất bại, không còn hình ảnh tan vỡ sau mỗi lần bị thủng lưới như mùa trước.
Ruben Amorim - kiến trúc sư của sự chuyển mình
Cunha và Mbeumo đại diện cho một MU mới mẻ.
Amorim không đơn thuần là HLV. Ông đang xây dựng lại văn hóa bóng đá tại MU, nghiêm khắc nhưng không độc đoán, rõ ràng nhưng không áp đặt. Amorim đối xử với cầu thủ như người lớn, trao quyền tự chủ và trách nhiệm - điều rất ít chiến lược gia làm được ở một CLB áp lực như MU.
Theo Telegraph, thay vì nhồi nhét thông tin như Van Gaal, Amorim chọn cách truyền tải đơn giản, mỗi cầu thủ chỉ cần ghi nhớ 2-3 điểm chiến thuật trong mỗi trận đấu. "Chúng tôi đang học cách chơi bóng bằng trực giác, với sự tự tin rằng luôn biết đồng đội ở đâu", Dalot nói.
Mối quan hệ giữa Fernandes - đội trưởng ở lại bất chấp lời mời gọi 1 triệu bảng/tuần từ Al Hilal, và các tân binh như Cunha, Mbeumo cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tinh thần lạc quan và sự tin tưởng là thứ vũ khí lớn nhất mà Amorim đang tạo dựng.
Summer Series chỉ là giải giao hữu, nhưng MU nhận về được nhiều hơn một chiếc cúp vô bổ. Nó có thể đánh dấu cho sự khởi đầu lại, cho một tinh thần mới, cho niềm tin được nhen nhóm sau những mùa giải bấp bênh. Với những gì Amorim thể hiện, người hâm mộ có lý do để chờ đợi một "Quỷ đỏ" khác biệt, dữ dội hơn, quyết đoán hơn và gắn kết hơn.
Cúp vô địch mùa hè có thể không mang ý nghĩa thành tích, nhưng là cú hích tinh thần quan trọng. Và nếu những tín hiệu tích cực này được duy trì, biết đâu, đó lại là bước đệm cho một mùa giải thật sự bùng nổ của Manchester United.
Minh Nghi
Nguồn Znews : https://znews.vn/buoc-chay-da-cho-cuoc-lot-xac-cua-mu-post1574052.html