Em Đinh Lê Gia Linh luôn nỗ lực trao dồi kiến thức, nghiêm túc trong mỗi giờ học.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã khép lại với nhiều bất ngờ. Trong số đó, em Đinh Lê Gia Linh (lớp 9A4, Trường THCS Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) tỏa sáng khi xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa lớp chuyên Địa lý với tổng điểm 52,25 (Toán 8; Tiếng Anh 9,5; Ngữ văn 9,25; Địa lý 8,5 - môn chuyên). Đây là minh chứng cho niềm đam mê và quá trình nỗ lực bền bỉ của em trong suốt chặng đường vừa qua.
Được biết, suốt 4 năm học THCS, Gia Linh liên tục là học sinh giỏi xuất sắc, được thầy cô và bạn bè quý mến không chỉ bởi thành tích học tập mà còn ở thái độ học hành nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Thế nhưng, phải đến cuối lớp 8, niềm đam mê với môn Địa lý trong em mới thực sự được “đánh thức”.
Niềm đam mê cùng quyết tâm cao đã giúp Gia Linh ghi tên mình vào danh sách những thủ khoa đầy ấn tượng của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Năm lớp 8, Gia Linh từng đạt giải ba môn Ngữ văn cấp thành phố, nhưng cũng chính trong thời gian ấy, cô giáo bộ môn Lịch sử - Địa lý nhận ra tố chất đặc biệt của em ở sự tư duy tổng hợp, sự nhạy bén khi phân tích dữ liệu bản đồ và khả năng diễn đạt logic. Chính cô là người đã định hướng, khơi gợi niềm đam mê để Gia Linh thử sức với môn Địa lý.
“Em còn nhớ, cô bảo em nên xem Địa lý như một lăng kính để nhìn ra thế giới, không chỉ học để thi mà học để hiểu về đất nước, con người, tự nhiên... Em thử tiếp cận môn học theo cách ấy, rồi càng học càng thấy yêu thích và đam mê hơn. Em phát hiện ra rằng Địa lý không hề khô khan như em từng nghĩ, mà vô cùng sinh động và gần gũi” - Gia Linh chia sẻ.
Từ bước ngoặt đó, Gia Linh dành nhiều tâm huyết để theo đuổi môn học này. Em chủ động tìm kiếm tài liệu ngoài sách giáo khoa, luyện đề chuyên sâu, học cách vẽ và phân tích biểu đồ... Chính sự nghiêm túc đó đã giúp em gặt hái được quả ngọt khi giành giải nhì cấp thành phố và giải nhì cấp tỉnh môn Địa lý tại các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9.
Không chỉ học giỏi, Gia Linh còn là một học sinh ngoan ngoãn.
Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Gia Linh còn khiến thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ bởi khả năng tự học vượt trội. Cô Lê Thị Thanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 đầy tự hào nhận xét: “Linh học rất chủ động và có chiều sâu. Em luôn biết xác định mục tiêu rõ ràng, lắng nghe để sửa lỗi và đặc biệt không bao giờ chủ quan. Bên cạnh đó, Linh còn rất hòa đồng, sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ bạn bè… Đó là những phẩm chất tôi vô cùng quý mến ở em”.
Đối với Gia Linh, bí quyết gặt hái những thành công rực rỡ không nằm ở lối học thuộc lòng hay ôn luyện máy móc khô khan. Thay vào đó, điều cốt lõi chính là cách em duy trì và nuôi dưỡng niềm đam mê sâu sắc với môn học. Linh luôn tìm cách liên hệ kiến thức sách vở với cuộc sống thực tế, biến việc học thành một hành trình khám phá đầy thú vị. Từ việc quan sát những biến đổi tinh tế của khí hậu, thời tiết hằng ngày, đến việc say mê theo dõi các chương trình khám phá thiên nhiên, hay tỉ mẩn tìm hiểu bản đồ từng vùng miền... Chính những trải nghiệm và phương pháp học tập độc đáo, giàu tính thực tiễn này đã giúp Gia Linh không ngừng mở rộng tri thức và đạt được kết quả cao.
Gia Linh là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè.
Đằng sau mỗi bước tiến của Gia Linh là sự đồng hành và động viên thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa từ gia đình. Chị Lê Phạm Minh Hà - mẹ của Linh chia sẻ: “Gia đình tôi luôn tôn trọng mọi lựa chọn của con. Khi cháu bày tỏ niềm yêu thích với Địa lý, dù ban đầu có chút bất ngờ, tôi vẫn không hề ngăn cản. Chứng kiến con học với niềm say mê thực sự, tôi chỉ biết âm thầm ủng hộ. Cháu rất ngoan và tự lập, điều đó khiến gia đình vô cùng yên tâm và chỉ mong con đường phía trước của con sẽ luôn rộng mở”.
Khi được hỏi về những dự định tương lai, Gia Linh quyết tâm: “Em mong muốn tiếp tục học thật tốt ở Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Với em, ba năm học sắp tới không chỉ đơn thuần là quãng thời gian chuẩn bị cho các kỳ thi mà còn là cơ hội quý giá để khám phá bản thân, mở rộng tầm nhìn và từng bước hiện thực hóa ước mơ được đóng góp, mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng”.
Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nơi Gia Linh sắp bước vào không chỉ là ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học sinh mà còn là môi trường lý tưởng để em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, phát triển năng lực và nhân cách. Với nền tảng kiến thức vững vàng, tinh thần cầu tiến và lòng đam mê sâu sắc, cô thủ khoa lớp chuyên Địa chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng trong hành trình học tập sắp tới.
Văn Chung