Bước ngoặt với CLB Quảng Ninh

Bước ngoặt với CLB Quảng Ninh
một ngày trướcBài gốc
Cụ thể, CLB Quảng Ninh đã có mục tiêu lên hạng trong lễ xuất quân. Họ chính thức bước vào mùa giải 2025, không chỉ mang theo kỳ vọng về chuyên môn, mà còn là cột mốc của một hành trình hồi sinh cho địa phương có tình yêu bóng đá nhất nhì ở Việt Nam.
Theo thông tin của Saostar, CLB Quảng Ninh đã có tham vọng lên hạng ở mùa này. Đây là bước ngoặt quan trọng để đánh dấu Quảng Ninh trở lại sau thăng trầm. Ảnh: CLB Quảng Ninh
Bóng đá Quảng Ninh chưa bao giờ chỉ đơn thuần là những trận đấu, những bàn thắng hay thứ hạng trên bảng điểm. Với người dân vùng đất Mỏ, bóng đá là một phần của ký ức, là tình yêu, là niềm tự hào chan chứa và cả những giọt nước mắt đã từng rơi vì đội nhà. Những khán đài rực lửa ở sân Cẩm Phả – nơi được mệnh danh là “chảo lửa miền Đông Bắc” đã từng là nơi hàng vạn người con Quảng Ninh sống trong từng nhịp bóng lăn, vui buồn theo từng cú sút, từng đường chuyền của các cầu thủ.
Nhiều năm qua, bóng đá Quảng Ninh trải qua không ít thăng trầm. Từ những đỉnh cao hào quang cho đến quãng lặng đầy tiếc nuối. Nhưng chưa bao giờ, người hâm mộ nơi đây quay lưng với bóng đá. Tình yêu ấy vẫn cháy âm ỉ, vẫn giữ nguyên lửa nhiệt huyết và niềm tin vào một ngày trở lại. Và hôm nay, giấc mơ đó đang dần thành hình, khi CLB Quảng Ninh chính thức tuyên bố mục tiêu: thăng hạng ở mùa bóng 2025/2026.
CLB Quảng Ninh đã được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND TP Cẩm Phả cùng Hội cổ động viên bóng đá Quảng Ninh quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng thi đấu thăng hoa mỗi khi thi đấu trên sân nhà cũng như sân khách.
“Đặc biệt các trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả phải trang hoàng, văn minh, lịch sự, thể hiện khí phách con người vùng mỏ, bên cạnh đó phải triển khai các giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn, công tác y tế, phục vụ cho các cầu thủ và khán giả đến xem cổ vũ”, bà Nguyễn Thị Hạnh nói.
Theo CLB Quảng Ninh, Chủ tịch CLB Hà Tuấn Dũng nói rằng: “Tôi mong muốn lần này, CLB bóng đá Quảng Ninh tiếp tục nhận được sự đồng hành của mọi người để chúng tôi vượt qua các đối thủ chiến thắng trong mỗi trận đấu.
Tôi biết ở giải lần này có những đối thủ rất mạnh, họ cũng mang tham vọng lên hạng nhất như chúng ta là Bắc Ninh FC, Trẻ PVF-CAND hay Trẻ Hà Nội. Họ có tiềm lực và những sự hậu thuẫn rất mạnh của địa phương. Đây chắc chắn sẽ là những trận đối đầu khó khăn, vì vậy mọi người hãy sắp xếp thời gian để ra sân cổ vũ tiếp lửa, tiếp sức cho CLB bóng đá Quảng Ninh chiến thắng ở cả lượt đi và lượt về”.
Trận mở màn gặp Bắc Ninh FC sắp tới sẽ là bài thử đầu tiên cho bản lĩnh của CLB Quảng Ninh. Nhưng dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là đội bóng đã trở lại, đã dám đứng lên sau những mất mát, và đã thắp lại ngọn lửa tưởng như đã lụi tàn. Một lần nữa, Quảng Ninh lại sống trong nhịp thở của bóng đá, bằng tất cả yêu thương, đợi chờ và hy vọng.
Cần nhắc, Bắc Ninh là đội bóng được HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao. Bắc Ninh FC được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho một suất lên hạng. Quảng Ninh FC sẽ có suất còn lại nếu chơi đúng năng lực.
CĐV Quảng Ninh rất cuồng nhiệt. Ảnh: CLB Quảng Ninh
Với CLB Quảng Ninh, họ chắc chắn không đơn độc. Họ có một điểm tựa quý giá: khán giả. Những người từng biến Cẩm Phả thành một “thánh địa” đúng nghĩa, nơi các đối thủ phải e ngại, nơi những tiếng hò reo cuồng nhiệt vang chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Giờ đây, sân Cẩm Phả đã thắp lửa trở lại, đó không chỉ là lợi thế chuyên môn mà còn là liều doping tinh thần cho thầy trò HLV Nguyền Văn Đàn. Bởi trong lòng người hâm mộ Quảng Ninh, đội bóng này không bao giờ biến mất, họ chỉ tạm lặng đi, để rồi hôm nay trở lại mạnh mẽ và đầy quyết tâm hơn bao giờ hết.
Hoài Anh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/buoc-ngoat-voi-clb-quang-ninh-202504132111415955.html