Một biểu ngữ với dòng chữ tiếng Nga “Chiến thắng thuộc về chúng ta (Победа будет за нами)” đã được treo trên tường của Đại sứ quán Nga tại quận Jung-gu, Seoul. Ảnh: news1.kr
Cuối tuần qua, một biểu ngữ dài khoảng 15 mét với dòng chữ tiếng Nga “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta” đã được treo trên tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc ở quận Jung-gu, trung tâm Seoul. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức bày tỏ quan ngại và yêu cầu gỡ bỏ biểu ngữ, gọi đây là hành động gây ra căng thẳng không đáng có và vi phạm phép lịch sự ngoại giao.
Phía Nga được cho là đã từ chối yêu cầu này.
Trước khi vụ việc treo khẩu hiệu diễn ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã đưa ra những cảnh báo rất đanh thép nhắm vào ý định của Hàn Quốc trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bà cảnh báo rằng, nếu Hàn Quốc tham gia vào sáng kiến PURL (Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine) của NATO để tài trợ mua vũ khí cho Kiev, hành động này sẽ gây ra “những tổn hại không thể khắc phục” cho quan hệ Nga - Hàn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Nga đe dọa sẽ thực hiện quyền đáp trả, bao gồm cả các biện pháp “bất đối xứng” (không loại trừ khả năng tác động đến tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên). Bà khẳng định mọi hình thức cung cấp vũ khí, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều chỉ làm kéo dài xung đột và phá vỡ triển vọng khôi phục đối thoại mang tính xây dựng.
Bà Zakharova bày tỏ sự “ngạc nhiên” trước các thông tin Seoul xem xét tham gia PURL, vì điều này đi ngược lại lập trường chính thức trước đó của Hàn Quốc là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Đây được xem là bước thụt lùi nghiêm trọng nhất, đẩy quan hệ Nga - Hàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1990.
Nhật Lệ
Nguồn: News1.kr, Chosun