Bước vào thế giới hội họa 'Sắc màu phiêu lãng'

Bước vào thế giới hội họa 'Sắc màu phiêu lãng'
3 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1961 tại Hải Phòng, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Dù nhiều năm mưu sinh với những công việc khác nhau, ông vẫn âm thầm duy trì sáng tác, coi hội họa như một nhu cầu nội tại, một cách đối thoại với chính mình.
Tác phẩm trong triển lãm của họa sĩ Nguyễn Đức Quang.
Hơn 4 thập niên sau khi rời giảng đường, vào năm 2025, họa sĩ Nguyễn Đức Quang mới thực sự trở lại qua triển lãm “Trở về” - một dấu mốc quan trọng khẳng định sự chín muồi trong tư duy và kỹ thuật. Với thế mạnh ở chất liệu màu nước, tranh của Nguyễn Đức Quang ghi dấu bởi cách xử lý ánh sáng tinh tế, bảng màu trong trẻo, giàu cảm xúc, thường gợi mở những không gian ký ức gắn với biển và quê hương.
Triển lãm “Sắc màu lãng mạn” lần này hé mở một không gian nghệ thuật rộng hơn, khi họa sĩ có những thử nghiệm táo bạo trong trừu tượng biểu hiện. Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm có sự song hành giữa hai miền biểu đạt tưởng như đối lập, đó là sự tinh tế, trong trẻo của màu nước và năng lượng mãnh liệt của trừu tượng biểu hiện.
Tác phẩm trong triển lãm của họa sĩ Nguyễn Đức Quang.
Các gam màu nóng - lạnh được xử lý linh hoạt, có lúc dồn nén, có lúc bung nở, tạo nên chuyển động thị giác đầy cuốn hút. Người xem sẽ thấy ấn tượng với những lớp màu xếp chồng lên nhau, những vệt cọ mạnh, dứt khoát.
Với Nguyễn Đức Quang, trừu tượng biểu hiện là hành trình đi sâu vào những tầng cảm xúc khó gọi tên. Nếu tranh hiện thực đòi hỏi sự quan sát, tiết chế và kiểm soát, thì ở không gian trừu tượng, cảm xúc được giải phóng theo trực giác, được dẫn dắt bởi bút lực và nhịp điệu nội tâm.
Tác phẩm trong triển lãm của họa sĩ Nguyễn Đức Quang.
Tên gọi triển lãm là “Sắc màu phiêu lãng” vừa gợi cảm giác lãng du, vừa phản ánh tinh thần sáng tác tự do, luôn vận động và cởi mở với thử nghiệm của tác giả. Người xem có thể bắt gặp trong triển lãm những khoảng lặng dịu dàng, sâu lắng của màu nước, rồi ngay sau đó bị cuốn vào những “cơn bão” sắc màu đầy bản năng của trừu tượng biểu hiện. Hai cực ấy tương hỗ cho nhau, làm giàu thêm tiếng nói nghệ thuật của tác giả.
Triển lãm lần này cũng cho thấy bước chuyển từ việc khẳng định kỹ thuật sang đào sâu bản thể sáng tạo. Đó không còn là câu chuyện của chất liệu hay phong cách, mà là hành trình tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt phù hợp hơn với thế giới nội tâm của người nghệ sĩ.
Tác phẩm trong triển lãm của họa sĩ Nguyễn Đức Quang.
Với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tinh thần dấn thân trong sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Đức Quang đang cho thấy năng lượng đáng chú ý của hội họa đương đại Việt Nam. Những thử nghiệm trong “Sắc màu phiêu lãng” mở ra kỳ vọng về các dự án tiếp theo có biên độ sáng tạo rộng mở hơn, mạnh dạn hơn.
Triển lãm “Sắc màu phiêu lãng” diễn ra từ ngày 25-4 đến 3-5, tại Art Space – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội).
An Nhi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/buoc-vao-the-gioi-hoi-hoa-sac-mau-phieu-lang-746587.html