Khi một nghệ sĩ đặt toàn bộ tâm huyết vào một buổi biểu diễn, thì việc chương trình bị hủy không chỉ đơn giản là một sự kiện bất ngờ – đó là một nỗi đau. Đó chính xác là những gì ca sĩ Heize đã trải qua khi buổi trình diễn của cô tại lễ hội âm nhạc 2025 My K FESTA in Gyeongju đột ngột bị hủy vì lý do kỹ thuật nghiêm trọng. Cô đã không im lặng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ đã chờ đợi cô.
Ngày 8/6, "nữ hoàng nhạc số" Heize đã đăng tải một thông điệp trên tài khoản Instagram cá nhân, kể lại toàn bộ sự việc với nỗi buồn không giấu được. Cô cho biết mình đã đến Gyeongju từ hôm trước với tinh thần háo hức, chuẩn bị cho màn tái ngộ người hâm mộ tại lễ hội. Đến đúng giờ theo lịch trình – 4 giờ chiều ngày diễn ra sự kiện – cô đã sẵn sàng cho mọi thứ. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ khi hệ thống âm thanh tại địa điểm tổ chức gặp sự cố lớn, khiến không chỉ phần trình diễn mà cả buổi tổng duyệt cũng không thể tiến hành.
Heize viết: “Tôi vô cùng thất vọng và đau lòng. Tôi biết có rất nhiều người đang mong chờ màn trình diễn hôm nay, giống như tôi. Tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn phải ra về trong tiếc nuối”.
Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy chân thành ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng người hâm mộ. Trong thế giới nghệ thuật – nơi cảm xúc là cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả – những tình huống như thế này luôn để lại khoảng trống khó lấp đầy. Một đêm diễn bị hủy không chỉ là một sự kiện bỏ lỡ, mà là một khoảnh khắc kết nối bị đứt gãy. Điều khiến người ta xót xa hơn nữa là chính nghệ sĩ cũng không có cách nào khác ngoài việc “nói lời chào qua một tin nhắn mạng xã hội”, như Heize đã viết.
Lễ hội My K FESTA in Gyeongju vốn là một phần của sáng kiến thúc đẩy văn hóa Hallyu do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Trong hai ngày 7–8/6, sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của K-pop như EVNNE, Choi Ye Na, ONEUS, Lee Mu Jin, FTISLAND, Car, the garden, Roy Kim và tất nhiên là Heize – người vừa phát hành mini album thứ chín FALLIN’ vào tháng 11 năm ngoái. Việc một trong những nghệ sĩ chính không thể biểu diễn chắc chắn là tổn thất lớn đối với cả chương trình lẫn khán giả.
Tuy nhiên, sự việc này cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: liệu các khâu tổ chức sự kiện tại Hàn Quốc – nơi vốn nổi tiếng với tính chuyên nghiệp – đang đối mặt với những lỗ hổng nào? Trong một thời đại mà các lễ hội âm nhạc được kỳ vọng không chỉ là giải trí mà còn là sản phẩm văn hóa mang tính chiến lược quốc gia, thì việc một sự cố kỹ thuật có thể làm “đổ vỡ” cả một khoảnh khắc kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả là điều không thể xem nhẹ.
Heize đã không đổ lỗi, không than trách. Cô chỉ lặng lẽ chia sẻ nỗi lòng, như cách một nghệ sĩ chân chính chọn giao tiếp với người hâm mộ: bằng cảm xúc thực và lời nói từ trái tim. “Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau” – lời hứa nhẹ nhàng ấy có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong một ngày mà cả cô và khán giả đều phải chấp nhận nuốt nước mắt vào trong.
Đằng sau những ánh đèn sân khấu, có biết bao nỗi niềm thầm lặng mà chỉ khi mọi thứ bất ngờ dừng lại, người ta mới nhận ra sự mong manh của nghệ thuật – và sự quý giá của từng lần gặp gỡ.
Minh Quân