Sáng 4/8, đồng loạt các xã, phường trên địa bàn TPHCM tổ chức lễ chào cờ đầu tháng. Lễ chào cờ có ý nghĩa quan trọng sau hơn 1 tháng chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành. Qua đó, các địa phương đánh giá lại công việc sau 1 tháng làm việc, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới.
Cùng với các xã, phường của TPHCM, phường Bình Dương (phường trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ) đã tổ chức đồng thời lễ chào cờ tại hai địa điểm, gồm: Trụ sở Đảng ủy và trụ sở UBND phường với sự tham dự đông đủ của cán bộ, công chức, viên chức.
Trong buổi lễ chào cờ, phường Bình Dương đã lồng ghép tổ chức kể câu chuyện “Chiếc đồng hồ” để cán bộ công chức phường tìm hiểu và rút ra bài học trong quá trình làm việc. Câu chuyện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cán bộ, công chức.
Phường Bình Dương tổ chức chào cờ tuần đầu tháng 8
Lễ chào cờ đầu tháng 8, không chỉ là nghi thức sinh hoạt chính trị thường kỳ mà còn là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu hơn 1 tháng chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành tại các xã, phường. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Từ 1/7 đến 31/7, Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Bình Dương tiếp nhận 7.290 hồ sơ, đã giải quyết, trả kết quả đúng hẹn đạt tỷ lệ 100%.
Có 1.217 hồ sơ thuộc thủ tục hành chính cấp huyện trước đây được giải quyết đúng hẹn theo quy định. Các thủ tục hành chính cấp huyện trước kia được giao về phường tiếp nhận giải quyết gồm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, cấp số nhà, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng.
Trong 1 tháng qua, phường Bình Dương có tỉ lệ hồ sơ sao y, chứng thực chiếm 73,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết với hơn 26.000 chữ ký hồ sơ của lãnh đạo UBND phường.
Ngay trong tháng đầu vận hành chính quyền 2 cấp, các hoạt động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo mọi quy trình diễn ra suôn sẻ, không gây gián đoạn.
Cán bộ Đoàn hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Bình Dương.
Cũng trong sáng nay, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), một trong những phường trọng điểm khu vực tỉnh Bình Dương cũ lần đầu tiên chọn địa điểm Nhà truyền thống để tổ chức lễ chào cờ.
Tại lễ chào cờ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Thủ Dầu Một được nghe tình hình hoạt động sau 1 tháng vận hành, rút ra những kinh nghiệm để phát huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Phường Thủ Dầu Một tổ chức chào cờ tuần đầu tháng 8.
Tại buổi chào cờ sáng nay, bà Nguyễn Thu Cúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, cho biết, sau 1 tháng chính thức thành lập, đi vào vận hành, bộ máy tổ chức phường đã nhanh chóng ổn định, các phòng ban chuyên môn đã đi vào nề nếp; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường đã tiếp nhận 5.710 hồ sơ.
Đặc biệt, trong tháng, phường đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, ra quân đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Công dân số TPHCM – Kết nối Công dân và Chính quyền” và các ứng dụng trong cải cách hành chính trên địa bàn.
Chuyện về “Chiếc đồng hồ”
“Giữa mùa Thu năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản Thủ đô, ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ Thủ đô, nay được dịp về công tác, ai cũng có nguyện vọng được đề nghị cấp trên chiếu cố. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có nhiều phân tán. Ban lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử.
Lúc đó, Bác lên diễn đàn, giữa mùa Thu nhưng trời vẫn còn nóng, mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu của Bác, Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giơ ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi các đồng chí cán bộ trong hội trường từng câu hỏi về chức năng của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ. Ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các câu hỏi của Bác.
Đến câu hỏi: Trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi: Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi có được không? Thưa không được ạ!
Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận: Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, điều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem: Trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ… cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không?.
Hương Chi