Buổi sum họp được mong chờ tại Trại giam Xuân Lộc

Buổi sum họp được mong chờ tại Trại giam Xuân Lộc
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 1-11, tại Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an), hơn 150 phạm nhân cùng thân nhân đã tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2025 - một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tái phạm.
Những giọt nước mắt hoàn lương
Tại hội nghị, các phạm nhân có dịp gặp gỡ người thân, được lắng nghe, sẻ chia và nhận về những lời động viên chân thành. Lãnh đạo trại giam cùng những người từng hoàn lương và gia đình của chính các phạm nhân đã dành nhiều tình cảm cho họ với mong muốn họ hoàn lương về với đời sống gặp được nhiều niềm vui và sự thuận lợi.
Phạm nhân Trại giam Xuân Lộc tham dự hội nghị gia đình phạm nhân. Ảnh: VT
Nhiều người bật khóc khi được ôm lại cha mẹ sau thời gian dài xa cách. Những cái nắm tay run rẩy nhưng ấm áp như đánh thức mạch nguồn yêu thương sâu thẳm trong mỗi con người.
Theo báo cáo, trong năm 2025, Trại giam Xuân Lộc đã xem xét giảm thời hạn chấp hành án cho 2.724 phạm nhân, đặc xá cho hàng trăm người có tiến bộ rõ rệt. Hơn 3.200 lượt phạm nhân được khen thưởng, gần 5.000 lượt tham gia các chương trình học tập, dạy nghề và phổ biến pháp luật. Những con số tưởng chừng khô khan ấy thực ra là minh chứng sống động cho nỗ lực không mệt mỏi của những con người từng lầm lỗi, đang từng ngày rèn luyện, tự hoàn thiện để làm lại cuộc đời.
Từ chỗ “nơi không ai muốn đến”, Trại giam Xuân Lộc hôm nay đã trở thành “nơi ai đến rồi cũng muốn thay đổi để rời đi trong bình yên". Ở đây, phạm nhân được học nghề, tham gia lao động, đọc sách, học văn hóa, rèn luyện thể thao và đạo đức - tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: tái hòa nhập cộng đồng trong tự trọng và nhân cách.
Và phía sau mỗi bước tiến ấy là sự chung tay của cả xã hội - từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các đoàn thể cho đến những người cha, người mẹ vẫn ngày ngày gửi trọn yêu thương và niềm hy vọng vào hành trình trở về của con mình.
Chị T.H.T. (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), thân nhân một phạm nhân, xúc động nói: “Dù họ từng lầm lỗi nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi con người đều có quyền được sống tốt hơn - nếu họ thật lòng muốn thay đổi".
Những “mầm thiện” hôm nay đã được đánh thức. Con đường làm lại cuộc đời có thể còn dài, nhưng với niềm tin, sự cảm thông và vòng tay của cộng đồng, họ sẽ đủ sức bước ra ánh sáng, trở thành người có ích cho xã hội.
Tại buổi đoàn viên, các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, chuyên đề “Hành trang cần có cho phụ nữ trong thời đại mới”… được tổ chức nhằm tiếp thêm niềm tin cho người đang cải tạo.
Thượng tá Phan Tiến Cường - Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc chia sẻ: “Gia đình chính là điểm tựa để người phạm tội quyết tâm làm lại cuộc đời. Khi họ nhận được tình yêu thương, họ sẽ có niềm tin để đứng dậy. Dù là nơi không ai muốn đến, chốn không ai muốn ở, nhưng tại đây, chúng tôi không chỉ giáo dục bằng kỷ luật và quy định, mà còn bằng tình cảm, lòng nhân hậu và sự bao dung".
Phạm nhân hạnh phúc khi được gặp lại những người thân yêu. Ảnh: VT
Khát vọng làm lại cuộc đời
Chị H.T.M.A., một nữ phạm nhân, nghẹn ngào nói: “Tôi từng nhiều lần nghĩ đến người thân mà không dám đối mặt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy mẹ ngồi dưới kia, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng làm lại, vì mẹ, vì những giọt nước mắt của gia đình".
Tương tự, anh V.H.L.H., một phạm nhân khác, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi là những người lầm lỗi, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cán bộ trại giam, chúng tôi học được cách sống khác. Mỗi buổi gặp gỡ, mỗi lá thư từ gia đình là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng".
Những lời nói giản dị ấy khiến nhiều người thân rưng rưng. Bởi phía sau song sắt không chỉ có lỗi lầm, mà còn có những con người đang khao khát được tha thứ, được làm lại.
Phạm nhân được ăn bữa cơm sum họp cùng gia đình. Ảnh: VT
Và phía sau mỗi bước tiến ấy là sự chung tay của cả xã hội - từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các đoàn thể cho đến những người cha, người mẹ vẫn ngày ngày gửi trọn yêu thương và niềm hy vọng vào hành trình trở về của con mình.
Theo một cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Lộc, không có bài giảng nào sâu sắc bằng giây phút đối diện giữa con người với tình thân. Chính tình cảm gia đình đã giúp họ đủ can đảm nhìn lại lỗi lầm, để tin vào một con đường khác - con đường của sự lương thiện.
Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2025 tại Trại giam Xuân Lộc không chỉ là một sự kiện, mà là minh chứng cho tinh thần nhân văn sâu sắc trong thi hành án hình sự Việt Nam - nơi niềm tin, tình thương và lòng bao dung đang hồi sinh những cuộc đời từng lầm lạc.
VÕ TÙNG
Nguồn PLO : https://plo.vn/buoi-sum-hop-duoc-mong-cho-tai-trai-giam-xuan-loc-post878957.html