Người đàn ông tên Suzuki, 67 tuổi sống tại Nhật gần đây trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội sau khi câu chuyện được trang chuyên về quản lý tài sản THE GOLD ONLINE đăng tải.
Ông Suzuki sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ khi còn học trung học, ông đã phải đi làm thêm tại các quán ăn để kiếm tiền. Khi có công việc ổn định, ông thuê một căn hộ nhỏ giá rẻ ở tận ngoại ô, chấp nhận đi làm xa. Bữa trưa mỗi ngày, ông mang cơm hộp tự nấu, thường chỉ có giá đỗ và thịt gà.
Suốt nhiều thập kỷ, ông Suzuki kiên trì sống khắc khổ. Để tiết kiệm tiền điện, ông gần như không bật điều hòa, di chuyển thì đi bộ hoặc đạp xe, đặc biệt chưa một lần bước chân vào nhà hàng. Vợ ông cũng là đồng nghiệp nên hiểu rõ tính cách này. Khi có con, ông thừa nhận không thể tiết kiệm tuyệt đối như trước nhưng vẫn duy trì lối sống tằn tiện.
Ảnh minh họa (Nguồn SCMP)
Gia đình không mua nhà, cũng không sắm ô tô. Hoạt động giải trí chỉ gói gọn trong những chuyến picnic ở công viên gần nhà. Nếu buộc phải đi xa, ông Suzuki luôn chọn phương án rẻ nhất.
Nhờ vậy, ông đã tích góp được khoảng 5,6 tỷ đồng. Đến năm 60 tuổi, ông rút một phần tiền hưu để đầu tư, tổng tài sản ước tính đạt 10,5 tỷ đồng.
“Số tiền này là tấm bảo hiểm cho tuổi già và khi cần thiết”, ông từng chia sẻ.
Thế nhưng chưa kịp tận hưởng thành quả, vợ ông lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 66. “Tôi ước giá như mình đã đưa vợ đi du lịch nhiều hơn, ăn ở nhà hàng nhiều hơn. Nhưng thời gian thì không thể quay lại. Nếu chỉ còn lại tiền, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?”, ông chia sẻ.
Câu chuyện của Suzuki khiến nhiều người Nhật giật mình nhìn lại lối sống quá tiết kiệm. Trước đó, một người đàn ông 45 tuổi cũng gây chú ý khi sống khắc khổ suốt hơn 20 năm, tiết kiệm được 21 tỷ đồng. Thực đơn hằng ngày của anh chỉ là một quả mơ muối, ít dưa muối và cơm trắng, có khi bữa tối chỉ là lon nước tăng lực đổi bằng điểm thưởng từ cửa hàng tiện lợi.
Văn hóa tiết kiệm ở Nhật Bản nổi tiếng nghiêm ngặt hơn nhiều quốc gia khác, đặc biệt trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2025, người trên 65 tuổi chiếm tới 29% dân số. Áp lực từ tuổi già khiến nhiều người Nhật chọn cách tích lũy bằng mọi giá để chuẩn bị cho tương lai.
Số liệu cho thấy năm ngoái, hộ gia đình có chủ hộ trên 65 tuổi sở hữu mức tiết kiệm trung bình khoảng 4,1 tỷ đồng (170.000 USD), cao nhất trong các nhóm tuổi, điều này phản ánh rõ thói quen dành dụm suốt cả đời.
Bắt nguồn từ khái niệm “mottainai” (sự tiếc nuối khi lãng phí), nhiều người Nhật, đặc biệt là thế hệ cao tuổi, tận dụng mọi thứ đến kiệt cùng trước khi bỏ đi. Nhờ vậy, nợ tiêu dùng của Nhật chỉ tương đương 60% GDP, chỉ bằng một nửa so với Mỹ.
Bà Gee Hee Hong, chuyên gia kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định lối sống tiết kiệm của người cao tuổi Nhật Bản là một chiến lược hợp lý để ứng phó với tốc độ già hóa dân số. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc quá chú trọng tích lũy và chi tiêu quá ít có thể khiến nhiều người đối diện nguy cơ bị cô lập xã hội và trầm cảm.
Theo bà Hong, điều quan trọng là cân bằng: người cao tuổi nên ưu tiên chi tiêu cho những trải nghiệm đem lại niềm vui và ý nghĩa sống, đồng thời đa dạng hóa đầu tư qua các quỹ hưu trí và chủ động mua bảo hiểm y tế để giảm gánh nặng chi phí dài hạn.
T. Linh (Theo SCMP)