Cả hệ thống chính trị vào cuộc: Điện Biên nỗ lực khôi phục sau bão lũ

Cả hệ thống chính trị vào cuộc: Điện Biên nỗ lực khôi phục sau bão lũ
2 ngày trướcBài gốc
Căng mình cứu dân vùng lũ: Cuộc chạy đua với tử thần nơi rốn lũ
Chỉ trong một đêm mưa lớn, hàng chục bản làng nơi thượng nguồn sông Mã trở nên hoang tàn. Lũ dữ cuốn trôi nhà cửa, mạng người. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, từng cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ ở tỉnh Điện Biên đã dốc toàn lực xuyên đêm cứu dân, mở đường, cấp cứu, tiếp tế khẩn cấp bằng cả trực thăng quân đội.
Lực lượng y tế tỉnh Điện Biên được tăng cường hỗ trợ khám chữa bệnh cho bà con vùng lũ. Ảnh: CTV
Như Báo Công Thương đã đưa tin: Từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8, nhiều xã vùng cao của tỉnh Điện Biên như Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tìa Dình… bất ngờ hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có khiến đất đá trên núi đổ ập xuống.
Trận lũ đi qua trong bóng đêm để lại một vùng tan hoang. Chỉ tính riêng tại xã Tìa Dình, đã có 2 cháu nhỏ tử vong do bị đất đá vùi lấp. Tại bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung), lũ quét khiến 17 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn, nhiều người mất tích. Đường điện, truyền hình, mạng viễn thông bị cắt đứt, nhiều bản làng bị cô lập hoàn toàn.
Ngay khi tiếp nhận thông tin lũ quét, lở đất, tỉnh Điện Biên đã kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 330 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp dân quân xã, Công an tỉnh, các đội cứu hộ y tế, y bác sĩ lên đường cứu dân.
Tại các bản Háng Pu Xi, Suối Lư, Tìa Mùng – nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất, các lực lượng phải đi bộ hàng chục km qua núi lở, khe sâu, bùn đất ngập đến thắt lưng. Nhiều tốp cứu hộ phải mất đến 6 – 7 giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường. Có nơi, đường bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng buộc phải băng rừng, vượt suối, tranh thủ từng giờ trước khi trời tối để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Xuyên đêm mở đường sống cho người bị thương
Cuộc chạy đua với tử thần diễn ra quyết liệt nhất trong đêm và rạng sáng 1/8, khi nhiều nạn nhân bị thương nặng ở xã Tìa Dình và Xa Dung vẫn chưa thể tiếp cận y tế.
Các lực lượng không quản ngại tiếp cận hiện trường giúp bà con vùng lũ. Ảnh: CTV
Khi lực lượng y tế tiếp cận được 2 bệnh nhân nặng tại Xa Dung, sơ cứu và đưa về điểm cấp cứu lưu động đặt tại bản Suối Lư. Tuy nhiên, tại Tìa Dình, 3 bệnh nhân khác trong tình trạng nguy kịch vẫn đang mắc kẹt. Mưa lớn, lở đất khiến mọi tuyến đường vào bản bị cắt đứt hoàn toàn.
Lúc 19h20 ngày 1/8, lực lượng y tế tiếp cận được 2 bệnh nhân nặng tại Xa Dung, sơ cứu và đưa về điểm cấp cứu lưu động đặt tại bản Suối Lư. Tuy nhiên, tại Tìa Dình, 3 bệnh nhân khác trong tình trạng nguy kịch vẫn đang mắc kẹt. Mưa lớn, lở đất khiến mọi tuyến đường vào bản bị cắt đứt hoàn toàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo thông tuyến, đưa lực lượng tiếp cận ngay trong đêm. Đến khoảng 1h40 rạng sáng 2/8, cả 3 nạn nhân được đưa đến trạm cấp cứu, kịp thời cấp cứu bằng oxy, truyền dịch, xử lý vết thương.
Trước tình hình nhiều bản bị cô lập, không thể tiếp cận bằng đường bộ, sáng 2/8, Lữ đoàn Không quân 918 đã điều trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ từ Hà Nội lên Điện Biên. Đúng 9h sáng, chiếc trực thăng quân sự bay qua khu vực bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, thả dù hơn 1 tấn hàng gồm nước uống, mì tôm, lương khô xuống địa bàn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Điện Biên triển khai cứu trợ bằng đường không trong tình huống khẩn cấp.
Số hàng còn lại tiếp tục được thả tại sân vận động xã Na Son để phân bổ đến các bản còn lại. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo: “Không để người dân vùng lũ bị đói, khát, cô lập hoặc không có thông tin. Nếu cần, dùng thiết bị liên lạc vệ tinh, máy bay để tiếp cận!”.
Tuyến đầu không lùi bước
Trong hai ngày 1 và 2/8, hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng được ghi nhận trên các tuyến đường liên bản. Gần như toàn bộ tuyến từ trung tâm xã đến các bản của Tìa Dình, Na Son, Xa Dung đều bị chia cắt, nhiều nơi không thể dùng phương tiện cơ giới.
Công ty Điện lực Điện Biên huy động lực lượng khẩn trương xử lý kịp thời sự cố do mưa lũ. Ảnh: CTV
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh huy động hơn 1.000 người, phối hợp với các doanh nghiệp điều động máy xúc hoạt động suốt ngày đêm. Đến chiều 2/8, một số tuyến vào Tìa Dình, Xa Dung cơ bản đã thông trở lại.
Tại hiện trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đã trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, thăm hỏi lực lượng và người dân. Ông Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: “Không để ai bị bỏ lại phía sau. Kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động toàn lực để đảm bảo an toàn, lương thực, y tế cho dân”.
Tính đến 17h ngày 3/8/2025, đã có 10 người bị chết, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại ước tính là 500 tỷ đồng.
Nhưng giữa nỗi đau ấy, hình ảnh hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội cùng cán bộ, người dân địa phương phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích, thu dọn bùn đất, tìm lại tài sản bị lũ cuốn; các y, bác sĩ nén mệt mỏi xuyên đêm sơ cứu bệnh nhân; các cán bộ điện lực nỗ lực khắc phục, cấp điện trở lại cho dân… đã trở thành biểu tượng của nghị lực và tinh thần nhân ái.
Tỉnh Điện Biên đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 18 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng, nhà bị phá hủy hoàn toàn 50 triệu đồng. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, đưa cuộc sống trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Na Son chia sẻ: “Đến chiều ngày 3/8, công tác tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực bị lũ quét ở tỉnh Điện Biên đã hoàn tất. Tất cả các trường hợp mất tích theo thông tin từ cơ sở đều đã tìm thấy thi thể. Các nạn nhân tử vong được mai táng chu đáo theo phong tục địa phương, còn người bị thương đã được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Chính quyền và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ban đầu. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thu dọn và phục hồi tài sản, dựng lại nhà cửa cũng đang được triển khai”.
Ngày trong sáng 3/8, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động thêm 3 máy bay trực thăng chở theo đoàn công tác và 4 tấn hàng, gồm: Nhu yếu phẩm cần thiết và vật tư y tế cứu trợ người dân các xã vùng lũ của tỉnh Điện Biên.
Đồng thời, trong chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã trực tiếp thị sát, thăm hỏi đồng bào vùng lũ Điện Biên; chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai nhanh chóng, hiệu quả các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, cung cấp đầy đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: “Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; không để ai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, dịch bệnh”.
Trong cơn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, sự quả cảm và trách nhiệm của những người ở tuyến đầu tỉnh Điện Biên đã một lần nữa chứng minh rằng: Không có thiên tai nào mạnh hơn ý chí con người. Ánh sáng của niềm tin và tình người đã thắp lên giữa thiên tai khốc liệt.
Thu Thủy
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/ca-he-thong-chinh-tri-vao-cuoc-dien-bien-no-luc-khoi-phuc-sau-bao-lu-413471.html