Tối 5/7, sân khấu khai mạc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" của BLACKPINK tại Seoul không chỉ đánh dấu sự tái hợp hiếm hoi của bốn cô gái sau gần một năm tập trung vào sự nghiệp cá nhân, mà còn là nơi lần đầu tiên họ trình làng ca khúc mới mang tên JUMP. Ngay lập tức, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ với hàng loạt đoạn video, hình ảnh và bình luận về tiết mục đặc biệt này dù bài hát vẫn chưa được phát hành chính thức trên nền tảng âm nhạc.
JUMP trước đó từng được "nhá hàng" bằng một đoạn teaser chỉ vài giây trên X (trước là Twitter) và Instagram. Dù ngắn ngủi, đoạn clip đủ khiến cộng đồng BLINK toàn cầu háo hức đếm ngược ngày phát hành chính thức. Tại sân khấu Seoul, màn trình diễn tràn đầy năng lượng, vũ đạo đồng đều và hiệu ứng sân khấu hoành tráng giúp ca khúc tạo được hiệu ứng tốt với người xem trực tiếp và fan quốc tế.
Tuy nhiên, ngay tại quê nhà, phản ứng không mấy tích cực. Trên diễn đàn TheQoo - nơi thường đại diện cho tiếng nói của công chúng Hàn, một bài đăng chê bai JUMP bất ngờ leo lên trang HOT chỉ trong vài giờ, thu hút hơn 50.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận.
Nhiều người dùng cho rằng bài hát có chất lượng "kém hơn mong đợi", thiếu cá tính và không còn mang màu sắc âm nhạc đậm nét của BLACKPINK như các bản hit trước. Có người thậm chí gọi JUMP là "đĩa đơn hạng B", đặt dấu hỏi lớn về chiến lược âm nhạc hậu gia hạn hợp đồng.
Một số bình luận từ cư dân mạng Hàn Quốc:
- Ai đã đưa cho BLACKPINK một bài hát như thế này? Thật tệ.
- Tệ đến mức buồn cười… Đây thực sự là một mớ hỗn độn.
- Nó mang lại cảm giác hạng B.
- Đây rốt cuộc là cái gì vậy?
- Bài hát thì vui, đúng vậy, nhưng không có cảm giác giống một bài hát của BLACKPINK…
- Ồ… thì ra đây là loại bài hát mà họ nhận được sau khi không gia hạn hợp đồng.
Phản ứng trái chiều này không hẳn bất ngờ. BLACKPINK đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau khi bốn thành viên đều chọn không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nhóm. Trở lại sau thời gian dài mỗi người một hướng: Jisoo đóng phim, Jennie lập công ty riêng, Rosé và Lisa đẩy mạnh quốc tế hóa, BLACKPINK phải chứng minh họ vẫn còn là một tập thể thống nhất, đủ sức tạo nên làn sóng mới trong Kpop.
JUMP vì thế không chỉ là một đĩa đơn, mà còn là phép thử với BLACKPINK của hiện tại: không còn là những cô gái tuổi đôi mươi dưới trướng YG toàn quyền quyết định, mà là những nghệ sĩ độc lập đang tìm lại điểm chạm chung.
Dù phần trình diễn chưa thuyết phục hoàn toàn cư dân mạng Hàn, vẫn còn nhiều yếu tố cần chờ đợi: Bản phối chính thức, MV (nếu có), và đặc biệt là hiệu ứng toàn cầu khi ca khúc được phát hành. Trong quá khứ, nhiều bản hit của BLACKPINK như Kill This Love hay How You Like That cũng từng bị chê bai ban đầu nhưng sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ sức lan tỏa từ fan quốc tế và chiến lược truyền thông khôn ngoan.
Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm phát hành chính thức của JUMP, nhưng rõ ràng đây sẽ là tâm điểm trong thời gian tới. BLACKPINK không còn ở giai đoạn "muốn gì cũng được tung hô", mà đang đối mặt với thử thách giữ lửa danh tiếng giữa thời đại Kpop đổi thay từng ngày.
Nếu JUMP thực sự là phát súng mở màn cho chương tiếp theo của nhóm, thì phản ứng hiện tại chỉ là "độ trễ" của một cuộc chuyển mình. Nhưng nếu không vượt qua được chính cái bóng của mình, BLACKPINK sẽ phải đối mặt với những hoài nghi về độ bền của một nhóm nhạc toàn cầu từng thống trị Billboard và YouTube.