* Tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), đến dự chương trình nghệ thuật đặc biệt có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt tại phường Bạc Liêu.
Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 2 chương. Trong đó, Chương I với chủ đề “Từ mùa thu ấy” mở đầu bằng hoạt cảnh “Ánh sáng cách mạng”, tái hiện thời kỳ Nhân dân ta sống trong cảnh nô lệ, lầm than. Dù nhiều sĩ phu, nhà yêu nước kiên trung tìm đường cứu nước nhưng chưa thành công, cho đến khi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, con đường của giai cấp công nhân.
Chương I với chủ đề “Từ mùa thu ấy” mở đầu bằng hoạt cảnh “Ánh sáng cách mạng”, tái hiện thời kỳ Nhân dân ta sống trong cảnh nô lệ, lầm than.
Tiếp nối là phân cảnh “Hào khí mùa thu”, khắc họa bước ngoặt lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khán giả như được sống lại trong khí thế cách mạng sục sôi, qua chuỗi khởi nghĩa thắng lợi cùng các ca khúc hào hùng: Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín tháng tám, Khúc khải hoàn, Câu hò bên bến Hiền Lương. Cao trào được đẩy lên với những tiết mục ca múa Nam bộ kháng chiến, Niềm tin thống nhất, khẳng định khát vọng cháy bỏng của dân tộc: Thống nhất – Hòa bình.
Chương II - “Kỷ nguyên vươn mình” khắc họa hành trình 80 năm đất nước độc lập, Cà Mau cùng cả nước viết nên những trang sử vàng. Từ vùng đất nghĩa tình, nhân hậu, năng động, Cà Mau ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều công trình, dự án trọng điểm, mở ra kỷ nguyên mới của hội nhập và phát triển.
Nhiều tiết mục chương II khắc họa hành trình 80 năm đất nước độc lập, Cà Mau cùng cả nước viết nên những trang sử vàng.
Không gian nghệ thuật hòa quyện giữa nhạc hiện đại, âm hưởng vọng cổ và dân ca sông nước đã tạo nên nét riêng của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Các tiết mục Cà Mau khúc hát tự hào, Bay vào tương lai, Rạng rỡ Cà Mau đã minh chứng cho sức sống, niềm tự hào và khát vọng vươn xa.
Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đặc sắc.
Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, để lại những dư âm sâu lắng. Đó vừa là sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho nền độc lập, vừa là lời tuyên thệ thiêng liêng của thế hệ hôm nay: Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc vĩnh hằng, dựng xây đất nước hùng cường, vì một Cà Mau rạng rỡ.
Màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.
* Tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), chương trình nghệ thuật được diễn ra với sự tham dự của các đồng chí: Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Văn Bi và Nguyễn Minh Luân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.
Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu và đông đảo Nhân dân cùng tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.
Tại nơi đây, chương trình nghệ thuật cũng được dàn dựng công phu, mang đậm dấu ấn lịch sử và khát vọng phát triển với 2 chương: “Từ mùa thu lịch sử” và “Rạng rỡ tương lai”. Thông qua hình ảnh, tư liệu quý, khán giả được sống lại hành trình người thanh niên Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – sự kiện trọng đại mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường đúng đắn.
Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.
Chương trình còn tái hiện khí thế sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 8, Nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, ghi dấu bản hùng ca bất tử của dân tộc.
Thông qua hình ảnh, tư liệu quý, khán giả được sống lại hành trình người thanh niên Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Với chủ đề “Rạng rỡ tương lai”, mở ra không gian nghệ thuật hướng đến hôm nay và ngày mai. Thông qua video clip, khán giả được giới thiệu về các công trình trọng điểm, dự án phát triển lớn của Cà Mau. Xen lẫn là những tiết mục ca múa, hoạt cảnh như Em là mầm non của Đảng, Ngày Quốc khánh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Bài ca tôm cá, Rạng rỡ Cà Mau… khắc họa hành trình 80 năm cùng cả nước dựng xây và phát triển, khẳng định Cà Mau – vùng đất cực Nam Tổ quốc – luôn nghĩa tình, nhân hậu, năng động.
Các tiết mục nghệ thuật không chỉ gợi lại hào khí anh hùng của vùng đất cách mạng mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa riêng biệt.
Các tiết mục nghệ thuật không chỉ gợi lại hào khí anh hùng của vùng đất cách mạng mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa riêng biệt: từ giai điệu vọng cổ da diết giữa miền sông nước đến hình ảnh các khu công nghiệp, công trình hiện đại – tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng giữa truyền thống và hiện đại.
Rạng rỡ Cà Mau khắc họa hành trình 80 năm cùng cả nước dựng xây và phát triển, khẳng định Cà Mau – vùng đất cực Nam Tổ quốc – luôn nghĩa tình, nhân hậu, năng động.
Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, rực rỡ sắc màu. Thông điệp được lan tỏa: 80 năm đã trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vang vọng, trở thành nguồn động lực tinh thần bất diệt, thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.
Màn bắn pháo hoa đặc sắc tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.
Hoàng Uyên - Trần Chuyển – Hoàng Nam – Văn Đum