Ca mổ đặc biệt 'vì thương' giúp cụ bà gần 100 tuổi thoát khối u che lấp mũi, miệng

Ca mổ đặc biệt 'vì thương' giúp cụ bà gần 100 tuổi thoát khối u che lấp mũi, miệng
14 giờ trướcBài gốc
Cụ bà phải dùng tay nâng khối u để ăn và thở
Theo lời kể của cụ Lê Thị Khoan, cụ mồ côi cha mẹ từ khi mới 3 tuổi, được người dân trong làng Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) nhặt về nuôi dưỡng. Từ năm 10 tuổi, cụ bắt đầu đi chăn bò, làm thuê kiếm sống và và không biết cha mẹ hay anh em ruột thịt của mình là ai. Lớn lên cụ lập gia đình rồi vào Đồng Nai sinh sống, có 4 người con, gồm 3 gái và một trai. Cuộc sống vất vả, bệnh tật kéo dài khiến tuổi xế chiều của cụ càng thêm khó khăn.
Khối u to che lấp đường thở và miệng cụ Khoan. Ảnh: BV
Khoảng 30 năm trước, cụ phát hiện một khối u nhỏ bằng hạt đậu ở cánh mũi phải. Ban đầu, cụ nghĩ chỉ là “mụn thịt” nên không để ý. Theo thời gian, khối u âm thầm lớn dần rồi phình to bằng quả trứng gà, loét, chảy máu và gây đau đớn kéo dài. Khối u không chỉ khiến gương mặt cụ biến dạng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống và hô hấp.
Để có thể ăn, cụ phải dùng một tay nâng khối u lên và một tay còn lại cầm muỗng. "Ban đêm, tôi thường tỉnh giấc nhiều lần vì khối u chèn ép đường thở. Có những đêm ngủ quên, khối u đè xuống khiến cụ giật mình, phải run rẩy đưa tay nâng lên để thở rồi mới tiếp tục ngủ", cụ Khoan nói.
Mỗi lần ăn cụ Khoan phải dùng tay nâng khối u lên. Ảnh: BV
Gia đình từng đưa cụ đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh nhưng đều bị từ chối vì tuổi đã cao, nhiều rủi ro.“Nhiều nơi nói tuổi tôi cao rồi, mổ không qua khỏi đâu nên cứ chịu đựng vậy”, cụ Khoan kể.
Cụ Khoan cho biết, mới đây khi con gái tôi tình cờ xem được video trên mạng xã hội về TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc đã phẫu thuật miễn phí cứu sống nhiều bệnh nhân có khối to hơn của cụ và quyết định đưa cụ lên TP Hồ Chí Minh gặp bác sĩ. “Con gái tôi nói thử đi gặp bác sĩ Tú Dung xem, biết đâu còn hy vọng”, cụ Khoan kể lại.
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám cho cụ Khoan. Ảnh: BV
Ca phẫu thuật chỉ “vì thương”
Vào những ngày cuối tháng 10/2025, con gái cụ đã đưa cụ đến Bệnh viện JW Hà Quốc (TP Hồ Chí Minh) để thăm khám. Kể lại lần đầu gặp cụ Khoan, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, ông ấn tượng với hình ảnh cụ bà gầy yếu, nặng khoảng 27kg, ngồi trên xe lăn với khối u mạch máu phì đại ở vùng mũi đã hoại tử.
Trước khi phẫu thuật, cụ Khoan được bác sĩ thăm khám kiểm tra sức khỏe. Ảnh: BV
“Trước mặt tôi là một cụ bà gần 100 tuổi với khối u biến dạng vùng mũi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Nhiều người nghĩ rằng tuổi này không nên mổ, nhưng tôi cho rằng chất lượng của một ngày sống không đau đớn vẫn đáng quý hơn”, bác sĩ Tú Dung chia sẻ.
Khi biết hoàn cảnh và những khó khăn cụ Lê Thị Khoan phải chịu đựng trong nhiều năm mang khối u, ngay trong buổi chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật miễn phí. Theo bác sĩ Tú Dung, đây không chỉ là một ca mổ có ý nghĩa về mặt y khoa mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân.
TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung động viên cụ trước khi phẫu thuật. Ảnh: BV
Ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện JW Hàn Quốc, với sự tham gia của êkíp bác sĩ nhiều kinh nghiệm. “Chúng tôi lựa chọn gây tê tại chỗ để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân cao tuổi. Trong suốt quá trình mổ, êkíp túc trực theo dõi huyết áp, nhịp tim và hô hấp của cụ để xử lý kịp thời mọi biến động”, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Trung Tín, thành viên êkíp phẫu thuật cho biết.
Trong hơn hai giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u mạch máu hoại tử, làm sạch tổ chức viêm nhiễm và tạo hình phục hồi mô vùng mũi. Khi khối u được lấy ra, êkíp thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật thành công, cụ Khoan hồi phục tốt, vết mổ khô, hô hấp dễ dàng hơn và có thể ngủ ngon mà không còn thức giấc vì nghẹt thở.
Trong hơn hai giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u mạch máu hoại tử. Ảnh: BV
Trước khi xuất viện, cụ Khoan xúc động chia sẻ: “Giờ bác sĩ mổ xong tôi mới dám tin. Đi bệnh viện nào họ cũng nói mổ nguy hiểm, dễ chết lắm. Khi các con tôi bảo đưa xuống bệnh viện gặp bác sĩ Tú Dung tôi còn nghĩ chắc bị gạt. Giờ được các bác sĩ cứu, tôi mừng lắm. Từ giờ tôi sẽ ăn ngon, ngủ yên và sống đến 120 tuổi với con cháu”.
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ, trong y học, không có ca mổ nào là nhỏ hay lớn. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ là hành trình chữa lành thể xác mà còn là cách mang lại niềm hy vọng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. “Hạnh phúc lớn nhất của người bác sĩ là khi có thể cắt bỏ nỗi đau và mang lại sự sống tốt hơn cho bệnh nhân”, bác sĩ Tú Dung nói.
Cụ Khoan và gia đình cám ơn bác sĩ trước khi xuất viện. Ảnh: BV
Trước đó, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đã điều trị miễn phí cho nhiều bệnh nhân mắc các khối u hiếm gặp. Năm 2020, ông phẫu thuật cho anh Lê Văn Mến,người 15 năm sống với hội chứng da thần kinh (MRS) khiến gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Sau 4 lần đại phẫu, bác sĩ Dung đã tái tạo thành công gương mặt, giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.
Năm 2021, ông tiếp tục điều trị miễn phí cho tài xế Lê Quang Khanh, người hơn 10 năm mang khối u nặng một kg trên mặt gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Đến năm 2025, bác sĩ Tú Dung tiếp tục phẫu thuật cho bà Lê Thị Màng, bệnh nhân hơn 50 năm mang khối u dị dạng mạch máu vùng má phải, xâm lấn sâu vào xương hàm và màng não.
Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/ca-mo-dac-biet-vi-thuong-giup-cu-ba-gan-100-tuoi-thoat-khoi-u-che-lap-mui-mieng-20251024160805625.htm