Chiến dịch Pokrovsk, một trong những trận đánh lớn nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, hiện đang bước vào giai đoạn quyết định. Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng, cả quân đội Nga và Ukraine đều đã tung ra những quân bài mạnh nhất của mình. Điều này cho thấy số phận của thành phố sẽ được định đoạt trong những tuần tới.
Xin nhắc lại, trong vài tuần qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga và Ukraine đã chơi trò “mèo vờn chuột” ở khu vực Pokrovsk. Quân đội Nga (RFAF) sử dụng chiến thuật "hàng ngàn nhát cắt", đã xé toạc hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine(AFU) ở phía bắc thành phố. Đáp lại, AFU đã tung một lực lượng dự bị lớn vào phản công.
Tình huống này cho phép các đơn vị Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thống liên lạc hậu cần của đối phương tại Nam Donetsk. Rất có thể, Bộ Tổng tham mưu RFAF Nga đã có một mục tiêu tham vọng hơn đó là cả khu vực Donetsk, chứ không đơn giản chỉ là chiếm Pokrovsk.
Trong tình huống này, RFAF cần phải cắt đứt hậu cần của AFU tại khu vực Donetsk, đồng thời bộc lộ khả năng phản công của họ. Xét đến việc AFU ở một mức độ nào đó, đã tin vào động thái này của RFAF, và các lực lượng Nga hiện đang bước vào giai đoạn thực hiện.
Nếu các đơn vị Nga có thể đẩy lùi nhiều cuộc phản công của các lực lượng AFU lớn gần Pokrovsk, thì vấn đề tiến công tiếp theo có thể được coi là đã xong. Nếu không, các trận chiến vị trí với hậu quả khó lường đang chờ đợi RFAF, nhất là những cơn mưa cuối mùa thu sắp đến, có thể biến mặt đất nơi đây thành bùn nhão.
Về cơ bản, trò chơi “mèo vờn chuột” giữa hai bên đã kết thúc, và cả hai bên giờ phải đưa ra những lập luận thuyết phục về việc chiến lược của bên nào trong cuộc giao tranh ở Donbass là hợp lý hơn. Tới lúc này, RFAF tập trung nhiều quân hơn AFU ở Pokrovsk và cũng xong giai đoạn chiến đấu tạo thế, và họ có thể đang chờ cơ hội tiến công.
Hãng tin Nga TASS dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), cho biết quân đội Nga (RFAF) đã tiếp cận thành phố Pokrovsk từ một hướng khác, và các đơn vị tấn công dự kiến sẽ sớm tiến vào thành phố, khi các nhóm đặc công và trinh sát của RFAF đã hoạt động ở đó một thời gian.
Các lực lượng tấn công của Cụm quân Trung tâm RFAF đã tiếp cận Pokrovsk từ phía nam, tiến vào Novopavlivka, giáp ranh với thành phố. Ngôi làng chỉ là một con phố lớn, được ngăn cách với thành phố bằng một tuyến đường sắt. Các nhóm đặc công và trinh sát RFAF đã tiến vào trong thành phố từ hướng này, và lực lượng chủ lực dự kiến sẽ sớm tiến vào.
Hiện tại, quân Nga đang hoạt động mạnh nhất ở phía tây nam Pokrovsk, chia cắt thành phố thành hai phần trên đường tiến về ga tàu. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở các khu vực Gornyak, Lazurny và Yuzhny. Tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine trong thành phố cũng đã bị cắt đứt.
Quân Ukraine đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của các nhóm tấn công Nga, nhưng cho đến nay chỉ có thể làm chậm bước tiến của họ. Tình hình Pokrovsk đang rất nguy cấp đối với AFU, Tổng thống Zelenskyy gần đây đã đe dọa sẽ sa thải Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky, nếu ông này để mất Pokrovsk.
Kênh Rybar đưa tin, tình hình của AFU tại Pokrovsk đang ngày càng trở nên nguy cấp. Ngoài việc đột phá thành công vào khu vực phía tây thành phố, RFAF cũng đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của đối phương ở phía nam. Các đoạn video định vị địa lý cho thấy quân Nga đang ở ngôi làng Novopavlivka lân cận. Nếu AFU mất quyền kiểm soát ngôi làng này, RFAF sẽ mở rộng đầu cầu để đưa lực lượng vào trong thành phố Pokrovsk.
Lực lượng Kiev tiếp tục tấn công các vị trí của Tập đoàn quân 51 RFAF gần Dobropolye, bất chấp việc chưa đạt được kết quả. Lý do cho sự kiên trì này là do động cơ chính trị. Giới lãnh đạo Ukraine không thể để xảy ra thêm một thất bại công khai nào nữa trong bối cảnh thay đổi tư lệnh quân đoàn và tình hình ngày càng xấu đi ở các khu vực khác trên mặt trận.
Vấn đề là các cuộc phản công trước đó đã khiến các nhóm xung kích của Ukraine bị mắc kẹt. Các đơn vị AFU đang bị bao vây gần 4 khu định cư: Nikanorivka, Suvorovo, Shakhove và Vladimirivka. Giờ đây, Bộ Tổng tham mưu AFU phải đối mặt với một lựa chọn: bỏ rơi lực lượng bị bao vây hoặc gửi quân tiếp viện.
Kiev chọn phương án thứ hai và điều thêm quân đến giải vây. Nhưng những nỗ lực này chỉ làm tăng quy mô vòng vây và số lượng binh sĩ bị mắc kẹt bên trong các "hố đen" này. Phía Ukraine chịu tổn thất nặng nề cho những bước tiến nhỏ, đồng thời tạo điều kiện cho Nga hình thành những vòng vây lớn hơn trong tương lai. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform).
Tiến Minh