Khoảng giữa tháng 11 đến nay, khi quả cà phê chín đỏ mọng, người dân ở thôn Kon Proh Tu Ria, xã Đăk Mar tập trung đổi công thu hoạch cà phê. Từ sáng sớm, người dân đã mang theo bao, bạt, đưa cơm lên rẫy, tranh thủ thu hái. Như nhiều hộ gia đình trong thôn, nhà anh A Thoang tập trung vừa hái vừa canh giữ 2ha cà phê.
Anh A Thoang cho biết, năm nay, gia đình anh thu được khoảng 25 - 30 tấn cà phê tươi. Khoảng 2 - 3 ngày nữa, người dân sẽ đổi công, phụ giúp nhà anh thu hái để kịp mùa vụ, hạn chế cà phê quá chín, rụng xuống gốc.
Thu hoạch cà phê ở xã Đăk Hà.
Thôn Kon Proh Tu Ria có 189 hộ dân, sản xuất gần 90ha cà phê. Hiện nay cà phê tươi đang được thu mua với giá 24 - 25 nghìn đồng/1kg. “Nhiều hộ sau khi thu hoạch cà phê đã dư dả, có tiền mua sắm xe, các vật dụng thiết yếu trong gia đình”, anh Thoang cho hay.
Cà phê là một trong những loại cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Đăk Mar. Toàn xã có hơn 3.300ha cà phê, trong đó, 2.960ha đang cho thu hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, người dân tập trung thu hái được khoảng 50% diện tích.
Chủ tịch UBND xã Đăk Mar Trần Thị Yến cho biết, trong 2 năm qua, đặc biệt là năm 2025, giá cà phê tăng cao nên người dân rất phấn khởi. Bình quân, mỗi 1ha, người dân thu về khoảng 400 - 500 triệu đồng/1ha. Nhờ đó, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nâng lên đáng kể.
Sau khi hái xong cà phê cho một chủ vườn tại thôn Thống Nhất, xã Đăk Hà, vợ chồng chị Y Phông, thôn 1, xã Kon Plông cùng 4 cặp vợ chồng khác tiếp tục được các chủ vườn khác tìm gọi hái khoán. Nửa tháng qua, nhóm của chị Phông đã hái được cho 3 - 4 vườn. Mỗi ngày, vợ chồng chị Phông thu nhập khoảng 400 nghìn đồng. “Ở nhà mưa gió, không có việc làm, vợ chồng tôi cố gắng đi hái cà phê để có thêm thu nhập”, chị Phông nói.
Thương người lao động đi làm xa, vất vả, ngoài việc thống nhất giá cả hái khoán, nhiều chủ vườn còn tạo điều kiện, chuẩn bị chỗ ở, chỗ sinh hoạt đảm bảo cho nhân công. Như anh Nguyễn Văn Biển ở thôn 5 Hà Mòn, xã Đăk Hà, từ đầu tháng 11, anh khoán cho 9 nhân công từ phía đông tỉnh lên thu hái 1ha cà phê. Anh mượn nhà vườn, chuẩn bị điện, nước, đảm bảo việc sinh hoạt cho nhân công.
Thời điểm bão, anh còn vận động nhiều lao động chưa có chỗ ở về nhà vườn tránh bão. Anh Biển còn chuẩn bị thêm thức ăn để bữa cơm của nhân công có thêm cá, thịt.
Bài, ảnh: HOÀI TIẾN