Trong buổi ra mắt MV mới Nơi tuổi thơ con về của ca sĩ Phương Nga, NSND Phạm Phương Thảo có những chia sẻ thẳng thắn về đồng nghiệp.
Phạm Phương Thảo biết đến Phương Nga cách đây gần 10 năm qua sự giới thiệu của một nhà báo. Cô ấn tượng với đàn em vì là người người vui vẻ, cá tính
"Tôi dùng từ 'chập mạch', 'điên' để mô tả sự bốc đồng, thiếu ổn định của Nga. Là nghệ sĩ cái chất ấy là cần thiết, nó tạo nên bản sắc. Nhưng nếu không biết điều tiết đúng hướng sẽ khiến người nghệ sĩ đi lòng vòng trong một vòng tròn luẩn quẩn”, cô nói.
NSND Phương Thảo và ca sĩ Phương Nga.
Phạm Phương Thảo cho rằng, một trong những lý do khiến Phương Nga chưa bật lên chính là sự thiếu định hướng rõ ràng: "Nga có tài năng bẩm sinh nhưng cái 'chập mạch' ấy đã không được dẫn dắt đúng cách. Nhiều lúc Nga khoe bài hát rất tốt nhưng chỉ để đấy rồi quay ra phân bua, giải thích… mà thật ra tất cả cũng chỉ là bao biện. Điều ấy khiến tôi rất tiếc".
Dù vậy, nữ ca sĩ không tiếc lời khen dành cho giọng hát của Phương Nga: "Nga giọng dày, vừa cất lên đã thấy tình cảm, không cần cố gắng thể hiện. Quãng giọng của Nga rộng có thể hát được nhiều thể loại, thể hiện được chiều sâu vùng miền rõ nét.
Nga là người miền Trung, nhưng hát dân ca Bắc Bộ, đặc biệt là các làn điệu như sẩm… xuất sắc. Nga có thể hát rất hay theo cách riêng, đầy cảm xúc", Phạm Phương Thảo chia sẻ.
Nói về MV mới của nữ đồng nghiệp, Phạm Phương Thảo đánh giá cao cảm xúc mà giọng hát Phương Nga mang lại, đồng thời khen ngợi sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm.
"Bài hát rất hay, tôi còn muốn xin tác giả để hát lại vì ca khúc ngắn gọn, súc tích, giàu tình cảm. Lời mộc mạc, giai điệu gần gũi, nghe là thấy hình ảnh quê hương, cha mẹ hiện lên. Với tôi, đó là điều chạm tới cảm xúc sâu nhất", Phạm Phương Thảo nhận xét.
Cũng theo Phạm Phương Thảo, Phương Nga vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Cô vẫn mong một ngày, Phương Nga tìm được hướng đi đúng.
Ca sĩ Phương Nga, đạo diễn Lan Hương, diễn viên Huyền Sâm và nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm tại họp báo.
MV Nơi tuổi thơ con về được thực hiện bởi đạo diễn Dương Lan Hương, với sự tham gia của diễn viên Huyền Sâm.
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm cho biết, ban đầu anh còn e ngại với dòng dân gian - thể loại mình chưa từng thử sức nhiều, nhưng chính sự đồng cảm trong trò chuyện với Phương Nga đã truyền cảm hứng để Nơi tuổi thơ con về ra đời.
Đây là bài hát mang màu sắc dân gian nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, nhưng thấm đẫm tình cảm về ký ức làng quê, cha mẹ.
Đạo diễn Dương Lan Hương - người từng hợp tác với nhiều ca sĩ dòng nhạc dân gian cho biết, đây là một dự án chị dành nhiều tâm huyết dù kinh phí hạn chế: "Tôi xem Nga như em gái nên nhận lời làm MV này không toan tính gì. Dù chất liệu dân gian đã quen thuộc, tôi vẫn muốn làm khác đi, tạo điểm nhấn riêng so với các sản phẩm từng làm cho Phương Thảo, Bùi Lê Mận hay Huyền Trang".
Vào vai người mẹ trong MV, diễn viên Huyền Sâm xúc động: "Tôi nhận lời tham gia vì tình cảm với đạo diễn Dương Lan Hương và không ngờ mình lại làm việc với một ca sĩ dễ thương đến thế. Nga ngoài đời nhí nhảnh, hài hước, nhưng khi cất tiếng hát lại đầy chiều sâu và ấm áp".