Gửi lòng vào âm nhạc
Ra mắt MV "Sau ngần ấy năm" đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát, Hà Nhi vẫn hát về người yêu cũ và chuyện chia tay?
Có lẽ vì những cảm xúc day dứt và tiếc nuối từ tình yêu cũ là thứ rất dễ chạm vào trái tim của nhiều người.
Ca sĩ Hà Nhi đắt show ở thời điểm hiện tại.
Sau 10 năm đi hát, tôi nhận ra bản thân vẫn thuộc về những câu chuyện tình cảm ấy, nơi mà khán giả tìm thấy một phần ký ức của chính mình. "Sau ngần ấy năm" cũng là câu chuyện của nhiều người ngoài kia từng yêu sâu đậm, từng mất mát, từng đi qua nỗi đau, nhưng vẫn giữ một góc ký ức đẹp cho riêng mình.
Trước đây, khi còn trẻ, tôi thường để cảm xúc dẫn dắt mọi thứ - cứ yêu hết mình, đau hết lòng. Nhưng bây giờ, sau nhiều biến cố, tôi học được cách nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Tình yêu đâu nhất thiết phải níu kéo, đâu nhất thiết phải ở bên nhau mới gọi là trọn vẹn.
Cho đến thời điểm hiện tại, có thể do tôi đã khác, đã trưởng thành hơn. Tôi cho rằng, chia tay là một sự giải thoát, một cái kết đẹp nếu cả hai đều hạnh phúc. Và đó là thông điệp trong MV này.
Âm nhạc phản ánh bao nhiêu phần con người thật của chị?
Có lẽ 70% đấy! (Cười). Tôi là người sống nhiều với cảm xúc. Trên sân khấu hay trong âm nhạc, tôi là một Hà Nhi rất khác - trầm lắng, nội tâm, sâu sắc.
Âm nhạc là nơi tôi cho phép mình được yếu đuối, được bộc bạch những nỗi niềm ngoài đời thường tôi phải che giấu. 30% còn lại là sự vui vẻ, thích đùa giỡn, thích tạo tiếng cười cho mọi người mà mọi người vẫn gọi vui là "Hà Nhây".
Tôi không phải người lúc nào cũng buồn bã hay bi lụy, nhưng âm nhạc chính là nơi tôi gửi gắm những góc khuất nhất trong lòng mình.
Đã có lúc muốn buông xuôi
Sau 4 năm của cuộc thi Vietnam Idol 2015, khán giả mới biết đến giọng hát và cá tính đó của chị qua những clip cover. Chị có chạnh lòng không?
Ai lại không chạnh lòng chứ. Nhưng giờ tôi lại biết ơn những clip cover đó, vì nhờ đó mà khán giả biết đến Hà Nhi. Có thể tôi đi chậm hơn người khác, nhưng tôi vẫn là người đi trên con đường của mình, vẫn đang hát mỗi ngày, cống hiến mỗi ngày.
Ca sĩ Hà Nhi.
Nếu ai đó nói 10 năm là dài, tôi cũng không phản bác. Nhưng với tôi, đó là hành trình cần thiết để trưởng thành, để vững vàng, để có ngày hôm nay. Tôi không chọn lối đi tắt, không chọn nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi chọn chậm mà chắc, chọn nỗ lực từng chút một, dù có lúc mệt mỏi, có lúc muốn buông xuôi.
Hôm nay ngồi đây, tôi biết ơn quãng đường đã qua, vì nếu không có 10 năm ấy, sẽ không có Hà Nhi của hôm nay.
Những chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm qua với chị?
Tôi nhiều lần đứng giữa "ngã ba đường" trong sự nghiệp của mình, lạc lối cũng có, từ bỏ cũng có.
Những ngày mới vào nghề, tôi từng xin hát cả chục phòng trà lớn bé, bị chủ từ chối không biết bao nhiêu lần chỉ vì không có tên tuổi. Có lần một tụ điểm đồng ý để tôi mở minishow nhưng không bán được vé, phải nhờ đồng nghiệp có danh hơn làm khách mời để gánh.
Tôi đã có ý định từ bỏ ca hát, đi làm nhân viên văn phòng, hay làm nhân viên bất động sản vì nghĩ mình không chịu nổi áp lực của nghề. Có những đêm về nhà, tôi nằm vật ra giường tự hỏi: "Mình cố gắng như vậy để làm gì?".
Nhưng nghề đã níu tôi lại nhiều lần và cho tôi hy vọng, cảm hứng và những khán giả yêu thương mình. Tôi nhận ra rằng, mình hát vì tình yêu âm nhạc, chứ không phải để được nổi tiếng. Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn thấy ánh mắt khán giả, nghe họ hát theo mình, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp.
Áp lực kinh tế thì ai cũng có, nhất là khi mới vào nghề. Tôi từng chạy show tỉnh, đi hát đám cưới, quán cà phê, rồi làm thêm nhiều công việc khác nữa để trang trải cuộc sống và nuôi đam mê. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ.
Hài lòng với hành trình của bản thân
Chị có nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì trong 10 năm ấy, nhất là khi các thí sinh trong top 4 ngày ấy như Uyên Linh, Trung Quân, Văn Mai Hương đã sớm có chỗ đứng nhất định?
Tôi không phủ nhận mình từng tiếc nuối. Nhưng giờ nhìn lại, tôi nghĩ mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Tôi cần khoảng thời gian đó để trưởng thành, để học cách cân bằng giữa đam mê và cuộc sống, để biết trân quý hơn từng cơ hội được đứng trên sân khấu.
Hình ảnh đời thường của ca sĩ Hà Nhi.
Cũng có lúc tôi tự hỏi: "Nếu mình thử lại, có khi nào sẽ khác không?". Nhưng rồi tôi nghĩ, mình chọn lối đi chậm, và tôi chấp nhận điều đó. Mỗi người có một số phận, một hành trình riêng và tôi hài lòng với hành trình của mình.
Tham vọng của chị hiện tại là gì?
Tôi cảm thấy mình may mắn. Từ ca sĩ đi hát không ai chú ý, giờ tôi có thể đứng một mình trên sân khấu, có show hết vé từ rất sớm.
Đời sống kinh tế cũng khá hơn, tất cả nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân và cả ê kíp. Nhưng tôi luôn nhắc nhở mình phải biết đủ, biết trân trọng, không để hào quang làm mờ đi giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi.
Về âm nhạc, tôi muốn có nhiều sản phẩm chất lượng hơn, không chỉ là những bản tình ca buồn, mà còn cả những ca khúc mang năng lượng tích cực. Tôi cũng ấp ủ thực hiện một liveshow lớn, một tour xuyên Việt để gặp gỡ khán giả ở nhiều nơi hơn.
Cảm ơn chị!
Ca sĩ Hà Nhi sinh năm 1994 tại Nghệ An, được biết đến khi vào top 4 Vietnam Idol 2015, ghi dấu với giọng hát nội lực.
Mãi đến năm 2019 cô mới được đông đảo khán giả biết đến nhờ tiết mục "Từng cho nhau" (nhạc Hoa, lời Việt) hát ở một phòng trà được đăng lên YouTube, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Cùng năm, cô giành giải quán quân Ẩn số hoàn hảo do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Năm 2022, cô đạt giải Ca sĩ đột phá của Làn Sóng Xanh nhờ các các sản phẩm: "Chưa quên người yêu cũ", "Lâu lâu nhắc lại".
Dung Nguyễn (thực hiện)