Ca sĩ Hồng Nhung: 'Mọi thứ đều đã rất trọn vẹn rồi'

Ca sĩ Hồng Nhung: 'Mọi thứ đều đã rất trọn vẹn rồi'
5 giờ trướcBài gốc
Hồng Nhung tại triển lãm "Sự sống".
Giữa rừng nguyên sinh và biển cả Côn Đảo, nơi thiên nhiên vẫn giữ được hơi thở đầu tiên của tạo hóa, Sự sống đã diễn ra như một hành trình nghệ thuật sống động mang đến trải nghiệm độc bản cho khách tham dự bởi sự sáng tạo vượt mọi khuôn khổ thông thường.
Hơn cả một trải nghiệm nghệ thuật, Sự sống là một hành trình được thiết kế riêng cho những cá nhân và doanh nghiệp bởi một trải nghiệm nghệ thuật có chiều sâu, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa, một hành trình cảm xúc, một lời gọi trở về - trở về với chính mình, với cội nguồn sâu thẳm của con người với những điều chân phương nhất, trong sự kết nối con người với thiên nhiên và di sản văn hóa.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế không chọn nơi quen thuộc để tỏa sáng mà chọn thách thức để xác lập giá trị. Đó là Sự sống, trải nghiệm nghệ thuật độc bản, tạo ra những giá trị vượt qua những giới hạn sáng tạo thông thường. Không chỉ vượt chuẩn mực mà tái định nghĩa chúng - khi một triển lãm đỉnh cao được đặt giữa Côn Đảo, nơi chưa từng có tiền lệ.
Triển lãm Khởi thủy được chọn làm điểm khởi đầu cho Sự sống “Khởi”. Mạch ý tưởng triển lãm với những tác phẩm mỹ thuật Đông Dương quý giá là một phần nối dài của “Khởi”, trong đó nước là điểm khởi đầu của vạn vật, bắt đầu bằng một tác phẩm bình minh và kết thúc bằng một phong cảnh hoàng hôn.
Louis-Jules Dumoulin (1860–1924) với tác phẩm Vịnh Hạ Long (Baie d’Along), sáng tác khoảng 1888–1889; Nam Sơn (1890–1973), Cò trắng và cá vàng (Grues et poissons rouges), sáng tác năm 1927; Đỗ Đức Thuận (1898–1970), Thuyền trên bến sông Hồng (Port sur le fleuve Rouge), sáng tác năm 1931; Mai Trung Thứ (1906–1980), Đồng tiền vàng (La sapèque d’or), sáng tác năm 1946; Vua Hàm Nghi (1871-1944), Cây bên hồ Léman (Berge arboreé - Lac Léman), sáng tác năm 1920.
Chương trình nghệ thuật Sự sống tại Six Senses Côn Đảo là sự hòa quyện tinh tế giữa ngôn ngữ trình diễn đương đại và bản sắc văn hóa dân gian. Sân khấu được dàn dựng trải rộng giữa thiên nhiên kỳ vĩ - nơi sóng biển làm nhạc nền, núi Voi và rừng cây thành phông cảnh và cát trắng trở thành tấm thảm dẫn lối cho cảm xúc.
Một tác phẩm trong triển lãm.
Sân khấu hiện lên như một phần của thiên nhiên, nơi nghệ thuật không đối thoại bằng lời mà bởi cái chạm khẽ của ánh sáng lên thân cây, tiếng ngân dài của nhạc cụ dân tộc trong gió, những bước chân, nhịp thở, thần sắc và biểu cảm của diễn viên bước ra từ những quả trứng khổng lồ giữa sân khấu. Đó là biểu tượng của sự khởi sinh, trong sự hòa hợp với thiên nhiên, mang thông điệp bảo tồn môi trường biển, gợi nhắc về mối liên kết giữa con người và sự sống nguyên bản.
Lấy cảm hứng từ trích đoạn mo sử thi Đẻ đất, đẻ nước - tác phẩm văn học lâu đời của dân tộc Mường, chương trình khắc họa hình ảnh khởi sinh của trời, đất, nước và sự sống qua ngôn ngữ múa, thanh âm nhạc cụ dân gian và hiệu ứng thị giác sống động.
Tô điểm những khoảnh khắc rực rỡ của chương trình là giọng ca nội lực, truyền cảm của ca sĩ Hồng Nhung - đại sứ của Sự sống, Yama Laurent đến từ Canada, cùng phần trình diễn múa đương đại đến từ vũ đoàn Arabesque Vietnam dưới sự biên đạo của nghệ sĩ Tấn Lộc.
Đỉnh cao của đêm diễn là màn song ca giữa diva Hồng Nhung và Yama Laurent, hai dòng chảy âm nhạc gặp nhau trong một điểm giao thoa, nơi cảm xúc không cần biên giới. Bài hát không đơn thuần là âm nhạc mà là lời thì thầm của sự sống, vọng lên từ trong lòng biển, vang ra tới lòng người.
Hồng Nhung chia sẻ: "Đây sẽ là một chương trình tôi không bao giờ quên với trời, biển và cát, với những con người tuyệt vời và xin được nhận trọng trách được làm đại sứ của Sự sống với sự tự hào. Lẽ ra đã có một tiết mục rất hay. Đó là Hồng Nhung từ trên này sẽ trôi tuột xuống dưới và sau đó được ràng để bay lên giống như là xiếc. Nhưng vì mưa mà màn này chưa thực hiện được. Còn lại mọi thứ đều đã rất trọn vẹn rồi”.
Đỗ Lê
Ảnh: BTC
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/ca-si-hong-nhung-moi-thu-deu-da-rat-tron-ven-roi-2418985.html