Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Chương trình khắc họa đậm nét hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đồng thời thông qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng Cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Màn trình diễn gây ấn tượng và xúc động mạnh của Huyền Trang tại chương trình
Tham gia trình diễn trong chương trình, ca sĩ Huyền Trang đã có màn trình diễn gây xúc động. Theo đó, nữ ca sĩ xuất hiện ở hai tiết mục, đó là hoạt cảnh “Lời Người để lại” và tiết mục đơn ca "Người về thăm quê".
Hoạt cảnh “Lời Người để lại” do nghệ sĩ Lê Thanh Phong biên soạn kể về khoảnh khắc cuối đời của Bác, lúc Người muốn nghe một câu hò Ví dặm, một câu hò Huế nhưng không ai hát được, may sao có một “cô gái nhỏ” hát được câu dân ca Quan họ “Người ở đừng về...” khiến ai cũng rưng rưng.
Khoảnh khắc Huyền Trang cất lên câu hát “Người ơi, Người ở đừng về...” vừa day dứt, vừa nức nở nhưng lại vẫn rất tròn trịa, rõ ràng, cùng với giọng hát ngọt ngào điệu Tứ hoa xứ Nghệ của Lê Thanh Phong khiến ai cũng xúc động. Ở bài "Người về thăm quê" (sáng tác: nhạc sĩ Thuận Yến), Huyền Trang thêm một lần nữa tạo được ấn tượng đối với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào đậm chất dân ca xứ Nghệ của mình.
Ca sĩ Huyền Trang
Tâm sự về màn trình diễn đọng lại nhiều dư âm cảm xúc trong lòng khán giả và hiện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội, Huyền Trang bộc bạch, là người con sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, cô luôn tự hào là thế hệ con cháu của Bác Hồ. Nữ ca si từng có nhiều dịp được hát về Người trên các sân khấu khác nhau, nhưng khi đứng hát ở Quảng trường Ba Đình, bên Lăng Bác, cô xúc động vô cùng, đó không chỉ là cảm xúc của một người con đối với vị cha già của dân tộc, mà còn là tình cảm thiêng liêng và sự tự hào của một người nghệ sỹ khi may mắn có được cơ hội biểu diễn tại một nơi thiêng liêng, trong một chương trình nghệ thuật trọng đại như thế.
"Tôi luôn tự nhủ lòng mình, sẽ lao động và cống hiến hết mình để góp một chút công sức của mình trên mặt trận văn hóa của đất nước." - Huyền Trang chia sẻ.
Bên cạnh Huyền Trang, các nghệ sỹ góp mặt trong chương trình cũng đã thể hiện hết mình để mang lại thành công cho đêm diễn. Có thể kể đến tiết mục mở màn của ca sĩ Hòa Minzy khi cô mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ hát cùng với các em thiếu nhi; hay ca sĩ Anh Tú gây ngạc nhiên cho khán giả với một ca khúc “nhạc đỏ” do chính anh sáng tác, và giọng hát bay bổng đầy chất chính ca của NSƯT Hoàng Tùng, giọng hát nội lực của Quán quân "Sao Mai" Hoàng Hồng Ngọc, Viết Danh, Linh Chi, Minh Hải, Thu An, Hà Quỳnh Như…Tất cả các nghệ sĩ đã mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh của Huyền Trang và các nghệ sĩ khi tham gia chương trình: