Ca sĩ Jun Phạm bị nhà xuất bản chê vì viết sai chính tả quá nhiều

Ca sĩ Jun Phạm bị nhà xuất bản chê vì viết sai chính tả quá nhiều
7 giờ trướcBài gốc
Tối 2/2 (mùng 5 Tết) - ngày cuối của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ca sĩ, tác giả Jun Phạm tổ chức buổi giao lưu và ký tặng sách Xứ sở miên man tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM).
Tác phẩm ra mắt nhân sinh nhật lần thứ 34 và dịp anh nhận giải C Giải thưởng Sách Quốc gia lần VII - 2024. Bên cạnh tiểu thuyết, đây còn là dự án nghệ thuật gồm music video và hoạt động quyên góp cho quỹ Nhịp tim Việt Nam nhằm hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.
Jun Phạm biểu diễn ca khúc "Thương em hơn chính anh". Ảnh: Thanh Trúc.
Trong cuộc trò chuyện, Jun Phạm thừa nhận với lợi thế nghệ sĩ, anh dễ tiếp cận độc giả khi ra mắt sách. Ban đầu, viết lách chỉ là việc tay trái để lấp đầy thời gian rảnh nhưng càng viết Jun Phạm càng nhận ra niềm đam mê và mong muốn tạo dấu ấn trong lĩnh vực này.
Anh chia sẻ: "Viết sách là một công việc vất vả. Không chỉ đơn thuần ngồi viết mà cần dồn tâm tư, trải nghiệm. Viết sách cũng là cách bộc lộ tâm can, đôi khi khiến mình lo sợ những điều viết ra quá xa rời thực tế".
10 năm với 3 tiểu thuyết, 1 tự truyện và 1 sách thiếu nhi, Jun Phạm luôn khắt khe với từng con chữ. Anh thừa nhận Nếu như không thể nói nếu như vẫn là tác phẩm bán chạy nhất nhưng bản thân không dám đọc lại vì thấy sự non nớt thuở đầu.
"Lúc đó mình viết theo cảm hứng, gửi bản thảo nhà xuất bản bảo: ‘Trời ơi, em viết sai chính tả quá!’", anh hài hước kể. Từ quyển thứ hai, anh trau chuốt hơn, lắng nghe góp ý để cải thiện lối hành văn. Với Xứ sở miên man, Jun Phạm cho phép mình trở lại là đứa trẻ năm nào nhưng với sự chín chắn của một người viết lâu năm.
Tại sự kiện, Jun Phạm hào hứng chia sẻ nhiều kỷ niệm. Ảnh: Thanh Trúc.
Bất ngờ đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia bên cạnh nhiều tên tuổi lớn, Jun Phạm khẳng định thành công này đến từ sự nỗ lực không ngừng. "Không có gì tự nhiên mà có. Tôi yêu thích lĩnh vực này, tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư từ trước. Đặc biệt, sự ủng hộ của Carrot (tên fandom của Jun Phạm) tiếp thêm động lực giúp tôi kiên trì với con đường viết lách".
Nhiều bạn sẵn sàng mua ngay một số tác phẩm của Jun Phạm đang được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Thanh Trúc.
Nam ca sĩ nhắn nhủ những người đam mê sáng tác: "Hãy thương con chữ của chính mình. Đôi khi quá tham lam ý tưởng, nhân vật trở nên ngô nghê. Nhưng hành trình của nhân vật cũng là hành trình của tác giả. Năm mới hãy đặt mục tiêu - dù chán nản đến đâu cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình".
Jun Phạm - cựu thành viên nhóm nhạc 365 - không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực. Xứ sở miên man là tác phẩm thứ 5 sau hơn 10 năm anh theo đuổi sự nghiệp viết lách, nối tiếp các sách: Nếu như không thể nói nếu như (2013), Có ai giữ giùm những lãng quên (2014), Thức dậy anh vẫn là mơ (2016) và 365 - Những người lạ quen thuộc (2016).
Jun Phạm biểu diễn "Sau lưng bố":
Thanh Trúc
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/jun-pham-tiet-lo-tung-bi-nha-xuat-ban-che-vi-viet-sai-chinh-ta-qua-nhieu-2367935.html